Mueller tỏa sáng rực rỡ: Sự trở lại của nhà vua

05/09/2012 13:51 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Mùa giải năm ngoái, Thomas Mueller đã thi đấu khá thất vọng. Tại Bayern, tuy vẫn hoàn thành khá tốt nhiệm vụ kiến tạo (có 13 pha dọn cỗ) nhưng Mueller lại tỏ ra rất vô duyên trước khung thành, chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn.

Tuy vẫn được HLV Jupp Heynckes ưu ái điền tên vào đội hình xuất phát 33/34 trận nhưng cũng trên 10 lần Mueller đã khiến ông thầy phải thất vọng thay ra khỏi sân. Tương tự, tại đội tuyển quốc gia, Mueller vẫn được HLV Joachim Loew ưu tiên dành cho một suất đá chính nhưng sau màn trình diễn đáng thất vọng ở vòng bảng (không bàn thắng, không một pha kiến tạo), cầu thủ này đã bị mất vị trí chính thức cho Marco Reus.



Mueller đang trở lại vô cùng ấn tượng- Ảnh Getty

Những tưởng với phong độ yếu kém này, Mueller sẽ không còn giữ được suất đá chính tại Bayern bởi mùa này, “Hùm xám” đã tăng cường lực lượng khủng khiếp. Ở cánh phải, bên cạnh ngôi sao Arjen Robben, HLV Heynckes  còn có thần đồng người Thụy Sỹ Xherdan Shaqiri còn ở vị trí hộ công đã có Toni Kroos, cầu thủ thi đấu ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên, khi cái tên Mueller đang dần chìm vào lãng quên, cầu thủ này đã bùng nổ dữ dội, khẳng định rằng Vua phá lưới World Cup 2010 vẫn chưa hết thời. Trong bốn trận đấu chính thức gần đây của Bayern, Mueller đã ghi 4 bàn. Tại Bundesliga, Mueller đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 3 pha lập công và còn có thêm 2 pha kiến tạo.

Xét về kỹ thuật, Mueller không khác nhiều so với hai năm trước. Những bàn thắng của chân sút này không phải là những tuyệt tác mà vẫn chỉ là những pha xử lý đơn giản, những tình huống nhanh nhạy lao vào đệm bóng. Tuy nhiên, Mueller đã phải vật lộn trong phần lớn mùa trước cũng không đánh thức lại được những phẩm chất tưởng như rất đơn giản này. Phải đến đầu mùa này, Mueller mới khơi lại được những kỹ năng quý giá từng giúp cầu thủ này tung hoành tại World Cup 2010, tìm lại được sự tự tin tưởng như đã đánh mất. Nhờ vậy, dù thi đấu ở vị trí hộ công hay đá lệch sang cánh phải, Mueller vẫn tỏ ra rất thoải mái và thể hiện được hết những ưu điểm của mình.

Có một may mắn nữa cho Mueller là cầu thủ này đã trở lại ngay trước thềm hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2014. Như đã nói ở trên, trước sự tiến bộ vượt bậc của Reus hay Marco Goetze, vị trí của Mueller đã bị lung lay dữ dội. Nếu mang được phong độ ấn tượng tại Bayern tới tuyển Đức, Mueller có thể củng cố thêm vị trí, từng được coi là bất khả xâm phạm, của mình.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm