Joachim Loew đang cần một sát thủ thực thụ?

31/03/2015 19:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Marco Reus giúp đội tuyển Đức khai thông bế tắc trước Georgia ở phút thứ 39, rồi Thomas Mueller nâng tỉ số lên 2-0 ngay trước khi hiệp 1 khép lại, người ta đã mường tượng ra một hiệp 2 tưng bừng dành cho những nhà ĐKVĐ thế giới. Nhưng rốt cuộc viễn cảnh ấy đã không xảy ra. Ngược lại, Die Mannschaft đã có một hiệp 2 tương đối vô hại…

Trong suốt 45 phút còn lại, tuyển Đức đã không tạo ra được nhiều tình huống đáng kể về phía cầu môn của Georgia, và chẳng thể ghi thêm được bàn thắng nào. Điều này khiến cho chính các cầu thủ Đức cảm thấy thất vọng. Chính Thomas Mueller sau trận đấu đã thổ lộ rằng: “Thật là bực bội khi không thể ghi thêm bàn thắng sau giờ nghỉ”.

Tất nhiên, có thể thông cảm với thày trò HLV Joachim Loew, khi Georgia đã chủ động chơi phòng ngự số đông trong hầu hết thời gian của trận đấu. Điều này khiến tuyển Đức gặp khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đối phương. Nhưng điều đáng nói là kể từ sau World Cup 2014, Die Mannschaft thường rất chật vật trong việc ghi bàn. Trong số 8 trận đấu của họ sau chức vô địch trên đất Brazil thì có tới 7 lần, tuyển Đức chỉ có thể ghi được nhiều nhất 2 bàn vào lưới đối thủ (cụ thể: 1 trận tịt ngòi, 2 trận ghi được 1 bàn và 4 trận ghi được 2 bàn). Cho dù trong nhiều trận đấu đối trọng của thày trò Joachim Loew cũng không quá đáng kể (ví dụ như Ba Lan, Scotland, CH Ireland hay Georgia). Lần duy nhất, các chân sút của tuyển Đức ghi được hơn 2 bàn/trận là trong cuộc tiếp đón với đội bóng nhược tiểu Gibraltar. Khi ấy, Die Mannschaft đã trút lên đội bóng gồm nhiều cầu thủ nghiệp dư này 4 bàn thắng. Chỉ có điều, trận thua 0-4 này hóa ra  lại là trận đấu thành công bậc nhất của Gibraltar ở lần đầu tiên tham dự vòng loại Euro. Bởi đội tuyển còn chưa được FIFA công nhận thành viên này đã lần lượt thua Ba Lan, CH Ireland rồi Scotland tới 6-7 bàn/trận.

Những con số thống kê không biết nói dối. Và ở đây nó đang phơi bày sự yếu đuối trên mặt trận tấn công của tuyển Đức. Ngay cả trong hiệp 1 trận đấu với Georgia cũng vậy.Trước khi, Marco Reus có được bàn mở tỉ số, Đức cũng đã chơi rất bế tắc và không mấy sắc. Nó khác hẳn với sức tấn công hủy diệt, lối chơi thuê hoa dệt gấm của Die Mannschaft trước đây.

Nhìn chung, trên hàng công của tuyển Đức không có nhiều xáo trộn so với trước khi họ đăng quang vô địch thế giới. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ, sau World Cup 2014, HLV Joachim Loew có xu hướng sử dụng các tiền đạo ảo như Goetze hay Reus, thay vì các trung phong cắm.

Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc tuyển Đức bớt đi các giải pháp, sự biến hóa trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Nhất là trong bối cảnh gần như mọi đối thủ đều chủ động chơi phòng ngự trước nhà ĐKVĐ thế giới. Một trung phong đích thực có thể sẽ giúp Đức giải quyết tình huống đa dạng hơn, đặc biệt là ở những pha tấn công biên, tạt cánh… Ở khía cạnh nào đó, việc Loew không sử dụng các tiền đạo cắm cũng là hệ quả của việc Klose từ giã đội tuyển, trong khi vẫn chưa có gương mặt nào đủ sức kế vị anh này nổi lên. Nhưng với việc Mario Gomez đã bắt đầu ghi bàn trở lại ở Fiorentina, có lẽ đã đến lúc Joachim Loew cần phải tính đến một giải pháp mang tên Super Mario!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm