GÓC MARCOTTI: Chiến thuật thiên tài của Allegri và di sản vĩ đại của Guardiola

18/03/2016 13:52 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - 120 phút khó tin giữa Bayern Munich và Juventus ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League có tất cả những gì mà bóng đá cần, nhờ vào hai HLV cá tính bậc nhất châu Âu hiện giờ. Bài phân tích của cây bút nổi tiếng Gabriele Marcotti trên ESPNFC:

Đổi vai

Trong phần lớn thời gian trận đấu, Pep Guardiola tỏ ra là kẻ ngờ nghệch, phạm sai lầm chiến thuật chết người. Trong khi đó, Max Allegri là một thiên tài khi giúp đội cửa dưới của ông làm (suýt nữa) làm được điều không tưởng.

Nhưng rồi cục diện thay đổi. Bỗng nhiên, Guardiola lại là Guardiola: tiêu chuẩn vàng, HLV nhiều danh hiệu nhất trong thời đại của chúng ta, người có thể khiến các cầu thủ của ông thăng hoa và hủy diệt đối thủ.

Và ở vai trò đảo ngược, Allegri trở thành kẻ ngây thơ bất cẩn: sụp đổ vào thời khắc quan trọng nhất, thay đổi quá nhiều với một đội hình đang chiến thắng và cả sự thận trọng quá mức cần thiết vào lúc đã chiếm được ưu thế áp đảo.

Đó thật sự là một trận đấu ngoạn mục với 2 đội bóng vào loại hay bậc nhất thế giới hiện giờ. Nếu coi đó là một cuộc đọ sức kéo dài 210 phút, thì kịch bản cụ thể như sau: Bayern dẫn 2-0 từ phút 1-60, rồi Juventus ghi lại 4 bàn từ phút 61-160, trước khi Bayern ghi 4 bàn nữa trong phần còn lại!

Về mặt chiến thuật, tất cả những gì chúng ta đã, đang và sắp nói đây đều sẽ là bàn về một ván cờ đã đánh xong. Một số người chỉ trích Guardiola vì không để Thiago Alcantara và Kingsley Coman đá chính. Nhưng nói thế thật dễ dàng sau khi đã có kết quả. Liệu Coman sẽ hiệu quả nếu vào sân ngay từ đầu? Và ai nên nhường chỗ cho anh?

Những người khác nói hệ thống của Guardiola đặt quá nhiều sức ép lên các vị trí phòng ngự, không cho phép họ phạm bất cứ sai lầm nào, dù là nhỏ nhất. Nhưng đó đã là cách làm lâu nay của HLV người Catalunya, và ông đã chiến thắng với cách làm đó, dù ở Barcelona hay Bayern.

Thật ra, việc Bayern dính 2 đòn choáng váng trong giờ thi đấu đầu tiên tối thứ Tư là nhờ tài năng của Allegri hơn là những khiếm khuyết của Guardiola.

HLV Juve thiếu hậu vệ có thể nói là giỏi nhất của ông (Giorgio Chiellini), tiền vệ nhiều kinh nghiệm nhất (Claudio Marchisio), và tiền đạo hiệu quả nhất (Paulo Dybala), nên ông phải đưa tới Đức một Juve khác, một Juve không ai ngờ tới.

Antonio Gagliardi, một BLV của LĐBĐ Italy, viết trên Twitter: “Juventus phòng ngự lùi sâu với 5-4-1, gây sức ép với 4-4-2, và tấn công với 4-2-3-1. Các hệ thống chiến thuật trong tương lai sẽ không còn biên giới”.

Gagliardi đã rất tinh ý. Thật khó nói Juve chơi với đội hình nào ở Allianz Arena, và Guardiola đã bị bất ngờ, một phần bởi Juve chưa bao giờ làm điều tương tự trước kia và một phần vì hầu hết các đối thủ của Bayern mùa này không biết cách và không thể chơi như thế.

Tất nhiên, điều quan trọng vẫn là các cầu thủ biết cách thực hiện những gì Allegri yêu cầu. HLV người Italy bị chỉ trích vì thay Alvaro Morata bằng Mario Mandzukic. Rõ ràng quyết định đó không có tác dụng, nhưng đó là chỉ sau khi trận đấu đã khép lại.

Allegri giải thích rằng ý tưởng là Mandzukic mang tới thể lực cùng khả năng càn lướt, chơi bóng bổng cũng như mối đe dọa trong các tình huống cố định. Hoàn toàn hợp lý khi bạn đang dẫn 2-0 và đồng hồ đã chỉ sang phút 72.

Thêm vào đó, cũng đáng nhắc rằng Morata chỉ chơi trọn 90 phút 20% số trận của anh mùa này, và Mandzukic sẽ rất quyết tâm khi anh đối mặt với đội bóng cũ đã ruồng bỏ mình.

Nhờ Guardiola thay người sáng suốt, Bayern Munich mới đánh bại Juventus

Nhờ Guardiola thay người sáng suốt, Bayern Munich mới đánh bại Juventus

Pep Guardiola đã có sự thay đổi nhân sự sáng suốt trong chiến thắng 4-2 của Bayern Munich trước Juventus ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa này.


Những ngụ ý của một trận cầu đẹp

Dù thua trận, với Juventus, cuộc đọ sức này xác nhận họ vẫn ở trong nhóm những đại gia đích thực của châu Âu. Kể từ khi Allegri tới vào năm ngoái, Juve đã đánh bại Borussia Dortmund và Manchester City trên sân nhà và sân khách, loại Real Madrid, suýt loại Bayern, và tất nhiên, vào chung kết Champions League, cầm hòa được Barcelona tới hiệp 2.

“Thất bại này dạy chúng tôi rằng chúng tôi phải tiến thêm một bước nữa so với mùa trước”, thủ môn đội trưởng Gigi Buffon nói sau trận đấu. “Quá trình đó vẫn đang tiếp diễn”. Buffon đã đúng. Mùa tới, Juve hứa hẹn sẽ mạnh hơn.

Nên nhớ, nếu có Chiellini, Marchisio và Dybala, họ sẽ còn mạnh hơn nhiều.

Về phần Bayern, họ còn tiềm năng để đá tốt hơn thế này. Chỉ có giành chức vô địch Champions League ở Munich thì Guardiola mới được coi là thành công, bất kỳ điều gì khác sẽ là thất bại.

Nhưng cũng phải công nhận rằng ngay cả nếu mùa này họ lại để lỡ chiếc chén thánh, thì di sản Pep để lại vẫn là rất sâu đậm. Ông đã đưa vào đội bóng những ý tưởng, khái niệm, sự tiến hóa và biến Bayern thành một đội bóng mạnh hơn với các cầu thủ giỏi hơn. Không thể đòi hỏi hơn ở một HLV.

Ngoài ra, cũng đừng cho rằng Pep là người bảo thủ câu nệ với những triết lý rất rườm rà của ông. Không cần phải để ý lắm cũng thấy rằng vào những lúc khẩn cấp, như cuối trận lượt về gặp Juve, Guardiola đã để Bayern chơi khác, với rất nhiều quả tạt, sự trực diện và những pha tranh chấp bóng bổng liên tục (2 bàn gỡ của họ đều được ghi bằng đầu).

Khi bạn ngự trị trên đỉnh cao, bạn có thể làm gì bạn muốn, và Guardiola không phải người đầu tiên lật tung triết lý bóng đá của mình để chiến thắng, ở những thời điểm nhất định. Điều đó từng xảy ra với Jose Mourinho, Sir Alex Ferguson, Fabio Capello, Arrigo Sacchi, Johan Cruyff…, và sẽ còn xảy ra với những HLV lớn nữa trong tương lai.

Trừ khi Bayern và Juventus vì lý do khó hiểu nào đó sụp đổ và kết thúc mùa giải trong nước mắt trắng tay, Guardiola và Allegri đều sẽ có thêm một chức VĐQG nữa vào cuối mùa này, nhưng với các khán giả yêu bóng đá, họ đã rất thành công rồi mà không cần thêm danh hiệu nào nữa, sau trận đấu tối qua.

Trần Trọng
Theo ESPNFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm