Dù thế nào, Đức vẫn đang thống trị thế giới bóng đá

03/07/2017 08:06 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Ở một trận đấu bị bất lợi đủ điều, từ lối chơi xấu của đối thủ cho tới những quyết định của trọng tài có vẻ không đứng về mình, người Đức vẫn đóng vai kẻ quyết định, trừng phạt Chile từ một sai lầm cá nhân để lần đầu tiên giơ cao chiếc cúp Confederations Cup.

Đó không phải là một trận đấu hoàn hảo của tuyển Đức. Bởi nếu có dàn sao thượng hạng, họ sẽ đá hay hơn rất nhiều. Nhưng đây lại là một đội Đức còn rất trẻ, với độ tuổi trung bình chỉ là 23. Ở một tập thể mới chỉ chơi cùng nhau khoảng 3 tuần rưỡi, đó lại là một trận đấu đáng để ghi nhớ. Một đội Đức còn thiếu kinh nghiệm, một đội Đức vẫn chưa có quá nhiều kĩ năng về chiến thuật, đã vượt qua một Chile già dơ để bước lên ngôi vô địch.

Loew và Draxler khiến giới phê bình 'câm lặng' với chức vô địch Confederations Cup của Đức

Loew và Draxler khiến giới phê bình 'câm lặng' với chức vô địch Confederations Cup của Đức

HLV Joachim Loew đã gọi chiến thắng của tuyển Đức tại Confederations Cup là “niềm vui trọn vẹn” sau khi đội bóng của ông đánh bại Chile với tỉ số 1-0 trong trận chung kết tại Saint Petersburg đêm Chủ Nhật (3/7).

Ở sân Zenit Arena, CĐV Chile như muốn biến nơi này thành sân nhà của họ. Những tiếng hô "Chi! Chi! Chi! Le! Le! Le! Fuerza Chi-le" lan tỏa khắp các khán đài ngay trước giờ bóng lắn. Ở một nơi cách Santiago tới 18 giờ bay, và phải transit ở Paris, vẫn có một lượng khổng lồ các CĐV Chile tới và tiếp lửa cho đội nhà.

Chú thích ảnh
Đội Đức này có độ tuổi trung bình chỉ là 23

Người Chile tin vào thế hệ vàng họ đang có. Với thế hệ này, họ đã 2 lần vô địch Nam Mỹ. Họ tin những ngôi sao của mình sẽ vô địch Confederations Cup, tỏa sáng ở kì World Cup sang năm và muốn thống trị Nam Mỹ thêm một Copa America nữa.

Nhưng tham vọng ấy của Chile đã không thể trở thành hiện thực. Họ sẽ phải trở về nhà trong nuối tiếc. Chile đã có một trận chung kết hay với Đức, đã kiểm soát và thống trị trận đấu nhưng thứ họ không thể làm như các nhà ĐKVĐ thế giới lại là bàn thắng. Họ bị trừng phạt bởi một sai lầm đối phương và như vậy là quá đủ cho một thất bại.

"Chúng tôi đã chơi tốt, kiểm soát trận đấu nhưng bóng đá nhiều khi lại có những cách đi khác. Đôi khi chơi tốt là không đủ và tai nạn luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào", HLV Chile Juan Antonio Pizzi nói sau trận đấu.

Chile đã tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn ở 20 phút đầu tiên nhưng không thể ghi bàn để rồi quy luật nghiệt ngã của bóng đá lại xuất hiện: "Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, bạn sẽ bị trừng phạt bởi sai lầm của chính mình".

Chú thích ảnh
Đức đã tận dụng sai lầm duy nhất của Chile để tung đòn trừng phạt

Một thoáng sơ sảy, Marcelo Diaz để bóng rơi vào chân của Timo Werner. Tiền đạo của RB Leipzig tận dụng tối đa cơ hội khi chuyền bóng vượt qua Claudio Bravo để Lars Stindl đệm bóng vào lưới trống. Tất cả là quá đủ và thứ mà Đức cần làm ở những phút còn lại là bảo vệ thành quả trước nỗ lực vùng lên của đối thủ.

Ở đội hình xuất phát, HLV Joachim Loew đã bố trí 3 trung vệ án ngữ trước khung thành của Ter Stergen trong khi trên hàng công, Werner và Stindl đá cao hơn thủ quân Draxler. Trong suốt trận đấu, Loew có những điều chỉnh hợp lý để đối phó với những áp lực mà Chile tạo ra và họ thành công trong việc bảo vệ tỷ số 1-0.

Công nghệ VAR gây tranh cãi khi khiến trọng tài đuổi nhầm cầu thủ, bỏ qua lỗi đánh cùi chỏ ở Confed Cup

Công nghệ VAR gây tranh cãi khi khiến trọng tài đuổi nhầm cầu thủ, bỏ qua lỗi đánh cùi chỏ ở Confed Cup

Dù đã dùng công nghệ VAR (video hỗ trợ trọng tài), nhưng ông Milorad Mazic, người điều khiển trận Chung kết Confederations Cup 2017 vẫn đưa ra quyết định không chính xác.

Điểm nhấn lớn nhất từ thời điểm mà Đức dẫn bàn không phải là những cơ hội mà lại là pha chơi xâu của Gonzalo Jara, người đã "tặng" cho Werner một cái cùi chỏ. Trọng tài Milorad Mazic không nhìn thấy pha chơi xấu ấy và công nghệ VAR (video hỗ trợ trọng tài) cũng không nhìn thấy, dù các pha chiếu chậm trên truyền hình đều thấy rất rõ.

Chú thích ảnh
Pha đánh cùi chỏ của Zara với Werner

"Cậu ta đánh vào mặt Werner", Joachim Loew nói sau trận. "Tôi nghĩ rằng đó là một thẻ đỏ". Ở tình huống này, ông Mazic chỉ rút thẻ vàng với Jara dù đã xem đi xem lại các góc quay của VAR.

"Chúng tôi phải chiến đấu ở từng mét trên sân Zenit và bảo vệ thành quả của mình", Loew nói tiếp. "Họ là một đội bóng mạnh nhưng chúng tôi có niềm tin vào một chiến thắng. Tôi ấn tượng với điều đó. Điều tôi muốn nói Đức đã biết cách để đối đầu với những áp lực, trước một đối thủ có nhiều ngôi sao, có nhiều những trải nghiệm. Đương nhiên tôi hài lòng với chiến thắng này."

Chú thích ảnh
Ngoài chức vô địch, Đức còn có danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất (Draxler), Vua phá lưới (Werner).
Thủ môn Bravo của Chile giành giải thủ môn xuất sắc nhất

Với ông Loew, Đức bây giờ đang ở một vị thế khác. Họ đã vô địch thế giới, vô địch châu Âu lứa tuổi 21 và hiện tại vô địch Confederations Cup. Tất cả để khẳng định sức mạnh, bản lĩnh của người Đức. Quan trọng hơn, đó là một bước đệm cho mùa Hè năm sau khi cũng tại nước Nga này, World Cup 2018 sẽ diễn ra.

Sẽ thú vị nhất nếu Loew dùng chính đội hình ở độ tuổi trung bình 23 này để đá World Cup. "Các anh không nên hỏi tôi về điều đó", Loew nói về phương án này. "Các anh nên hỏi là những gã này đã đủ tốt hay chưa. Tôi thì tin họ đã quá giỏi vì đã vô địch được Confederations Cup".

Loew đã nở một nụ cười thật tươi. Có thể ông đang đùa nhưng thực tế, người Đức vẫn đang thống trị thế giới...

Trần Giáp
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm