Alphonso Davies: Ngôi sao của Bayern Munich vụt sáng từ trong vũng lầy tị nạn

20/08/2020 06:02 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Từ trại tị nạn đến bán kết Champions League chỉ sau 2 thập kỷ, Alphonso Davies đã có một câu chuyện cuộc đời đáng kinh ngạc để kể lại cho người hâm mộ.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/8. Trực tiếp Leipzig vs PSG. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/8. Trực tiếp Leipzig vs PSG. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá bán kết Cúp C1 Champions League: trực tiếp Leipzig vs PSG. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại cúp C1 Champions League 2020-21. Lịch thi đấu bóng đá Mỹ MLS. Lịch bóng đá ngày 18/9, sáng 19/9. 

 

Kết quả bóng đá bán kết Cúp C1 Champions League

Bayern Munich 3-0 Lyon (K+PM)

https://youtu.be/N-2v7UpGWcc

Leipzig 0-3 PSG (K+PM)

 

Lịch thi đấu C1. Lịch thi đấu bán kết cúp C1 châu Âu. Lịch thi đấu vòng bán kết Champions League. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1, Bayern Munich vs Lyon, lịch chung kết C1
Đại chiến Lyon vs Bayern Munich

Alphonso Davies gia nhập Bayern Munich với giá 17 triệu bảng hồi tháng 1 năm 2019 từ Vancouver Whitecaps. Đây là mức phí lớn nhất từng được trả cho một cầu thủ MLS. Và trong năm qua, anh đã chứng minh đó là số tiền đầu tư đúng đắn khi phát triển thành một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất thế giới.

Trong trận Bayern hủy diệt Barca với tỷ số 8-2, Davies đã có một pha đột phá đầy kinh ngạc bên cánh phải rồi tạt vào trong để Joshua Kimmich ghi bàn thắng thứ 5 của trận đấu. Trước đó hồi tháng 2, Davies cũng đã chơi tốt trong chiến thắng 3-0 của Bayern trước Chelsea. Anh có những pha đi bóng đầy tốc độ khiến cho đối thủ không thể nào bắt kịp.

Đồng đội của Davies ở Bayern, Thomas Mueller đã ca ngợi: “Cậu ấy đã học được rất nhiều điều kể từ khi ở đây. Đó là một màn trình diễn đẳng cấp thế giới”. Còn cựu ngôi sao của Bayern và ĐT Anh, Owen Hargreaves thì nói: “Cậu ấy như một vận động viên điền kinh. Davies là một cầu thủ chạy cánh, cậu ấy đã chơi ở vị trí hậu vệ cánh trong mùa giải này và thi đấu hoàn toàn xuất thần”.

Đó là một hành trình đáng kinh ngạc của Davies, vì anh được sinh ra trong một trại tị nạn ở Ghana vào năm 2000.

Chiến tranh tàn phá quê hương

Khi Nội chiến Liberia lần thứ hai bắt đầu, cha mẹ của Davies là Victoria và Debeah Davies đã bỏ trốn khỏi quê hương của họ.

Bà Victoria, mẹ của anh kể lại: “Chúng tôi đã phải băng qua những thân xác để tìm kiếm thức ăn”. Cha Debeah kể: “Mọi chuyện thật khó khăn và nguy hiểm. Thật khó để sống ở đó vì cách duy nhất để bạn tồn tại đôi khi là bạn phải mang theo súng. Và chúng tôi không có hứng thú với việc đó”.

Họ đã đi hàng trăm dặm qua Tây Phi, cuối cùng tìm nơi trú ẩn trong một trại tị nạn ở Buduburam ở Gomoa, quận Đông của Ghana. Ngày 2 tháng 11 năm 2000, Davies chào đời và anh đã trải qua 5 năm sống tại đây. Cuối cùng, gia đình anh đã vượt qua một cuộc phỏng vấn cho một chương trình tái định cư và định cư tại Edmonton, Canada.

Chú thích ảnh

Hành trình tìm đến bóng đá

Alphonso Davies đã đăng ký tham gia chương trình Free Footie - một sáng kiến sau giờ học dành cho trẻ em nội thành không có khả năng chi trả phí hoặc đăng ký phương tiện di chuyển để đến với các trận bóng đá.

Anh đã được CLB Whitecaps phát hiện. Và 4 năm trước, khi mới 15 tuổi, Davies đã có trận ra mắt chuyên nghiệp cho đội dự bị của Whitecaps FC. Một tháng sau, anh ghi bàn thắng đầu tiên của mình.

Cuối mùa hè năm đó, cựu HLV của Whitecaps, Carl Robinson, đã thử thách và cho Davies lần đầu tiên được trải nghiệm bóng đá đỉnh cao. Anh đã trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ra mắt MLS sau Freddy Adu.

Chú thích ảnh

Là một máy chạy thực sự

Robinson, 41 tuổi, cựu tiền vệ của Wolves, Sunderland và Norwich, hiện đang dẫn dắt CLB Newcastle Jets ở A-League cho biết: “Alphonso có tất cả những đặc điểm mà bạn muốn ở những cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy cao 1m81, cậu ấy là một vận động viên, có thể chạy cả ngày và có tốc độ phi thường”.

“Vấn đề là cậu ấy đang làm rất tốt những việc khó nhưng đôi khi lại làm rối tung những việc đơn giản. Tôi muốn đưa cậu ấy vào môi trường đội một bởi vì tôi thấy cậu ấy là một cầu thủ năng nổ, khát khao, có thể đương đầu với đàn anh nhưng sớm muộn cũng phải được dạy dỗ”.

“Tôi luôn phát ngán với những câu chuyện về những cầu thủ có tài năng nhưng không được trao cơ hội. Cậu ấy gầy, thấp bé nhưng khi cậu ấy đánh bại một hoặc hai cầu thủ trên sân, các HLV khác cũng đã nhìn thấy tiềm năng của cậu ấy như tôi đã từng”.

Năm 2018, Davies nhận quốc tịch Canada. Sau khi các thủ tục được thông qua, anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất đại diện cho đội tuyển quốc gia Canada.

Chú thích ảnh

Được so sánh với Gareth Bale

Một số CLB Premier League đã thể hiện sự quan tâm đến Davies, đặc biệt là MU, Chelsea và Liverpool. Nhưng lời đề nghị của Bayern thời điểm đó quá hấp dẫn và anh không thể từ chối được.

Robinson, một cựu tuyển thủ xứ Wales, nói: “Alphonso có tinh thần của Robbie Keane, người không quan tâm đến bất kỳ ai khi cậu ấy bước qua tuổi 15. Nhưng những đặc điểm của cậu ấy giống với Gareth Bale. Tôi đã làm việc với Gareth tại xứ Wales, và tôi có thể nói Alphonso ở cùng đẳng cấp với cậu ấy. Alphonso chuyển đến một CLB lớn năm 17 tuổi, Gareth thì không có cơ hội đó cho đến sau này. Nhưng họ rất giống nhau”.

“Câu chuyện đáng kinh ngạc ở đây là lý do tại sao cậu ấy đến với bóng đá. Cậu ấy đã chứng minh những giấc mơ có thể trở thành sự thật", Robinson kết luận.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm