Đủ Chanathip và binh hùng tướng mạnh, tuyển Thái Lan vẫn thua tan tác trước đối thủ Tây Á

26/03/2023 09:20 GMT+7 | Thể thao 360

Từ Chanathip cho đến Bunmathan, HLV Polking có trong tay đủ những ngôi sao đang thi đấu tại J1 League và Thai League. Tuy nhiên điều đó không đủ để tuyển Thái Lan có thể tạo nên bất ngờ.

Thái Lan mở màn loạt trận giao hữu FIFA Days tháng Ba với trận đấu với Syria vào rạng sáng nay (26/3, giờ Việt Nam). Trong trận đấu này, những tên tuổi của bóng đá Thái Lan như Bunmathan, Chanathip, Supachok, Supachai hay Suphanat đều có tên trong đội hình xuất phát.

So với AFF Cup 2022, lực lượng tuyển Thái Lan ở đợt tập trung này mạnh hơn rất nhiều với sự trở lại của nhiều hảo thủ. Điều này cũng giúp đội bóng Đông Nam Á khởi đầu hứng khởi trước Syria.

Ngay phút thứ 2, tuyểnThái Lan đã có cơ hội ngon ăn. Chanathip xử lý bóng tinh tế, mở ra cơ hội để cầu thủ Thái kiều Mickelson băng vào đánh đầu cận thành nhưng bóng lại đi thiếu chính xác.

Phải tới phút 20, tuyển Syria mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Omar Alsoma sút bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Tuy nhiên chỉ sau đó ít phút, đội bóng Tây Á đã có được bàn mở tỉ số.

Đủ Chanathip và binh hùng tướng mạnh, tuyển Thái Lan vẫn thua tan tác trước đối thủ Tây Á - Ảnh 1.

Chanathip không thể giúp tuyển Thái Lan tránh được trận thua Syria.

Phút 26, thủ môn Patiwat Khammai lóng ngóng đưa bóng vào chân Alsomar Omar và tiền đạo của Syria đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để mở tỷ số cho đội nhà.

Sau bàn thua bất ngờ, đội quân của HLV Polking nỗ lực dồn lên. Đến phút 45+3, Bunmathan có pha tạt bóng chính xác để Suphanat bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, lợi thế về thể lực dần giúp các cầu thủ Syria tạo ra sự khác biệt. Họ không chơi nhỉnh hơn đối thủ, tuy nhiên sự bình tĩnh trong các pha xử lý cuối cùng đã giúp đội bóng Tây Á có được điều mình cần.

Đủ Chanathip và binh hùng tướng mạnh, tuyển Thái Lan vẫn thua tan tác trước đối thủ Tây Á - Ảnh 2.

Tuyển Thái Lan thi đấu giao hữu 2 trận trong dịp FIFA Days tháng Ba.

Phút 56, tuyển Thái Lan phải nhận đòn trừng phạt tiếp theo khi bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Omar Khribin dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho Syria.

Chanathip và đồng đội nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút tiếp theo, tuy nhiên bàn thua thứ 3 ở phút 84 đã khiến tất cả sụp đổ. Đội tuyển Thái Lan gần như bị đánh sập tinh thần sau bàn thua và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 1-3 chung cuộc.

Sau trận đấu này, Thái Lan còn một màn so tài với đội chủ nhà UAE vào lúc 1h00 sáng ngày 29/3 tới (theo giờ Việt Nam). Đây được đánh giá sẽ tiếp tục là trận đấu khó khăn với thầy trò HLV Polking.

Tỉ số: Syria 3-1 Thái Lan

Ghi bàn: Alsomar Omar (26’), Omar Khribin (56’), Alhallak Mohammad (84’) | Suphanat (45+3’)

U23 Việt Nam nhận kết quả không vui nổi, HLV Troussier ôm cả núi nỗi lo

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm