Dự án khởi động lại ‘Cướp biển vùng Caribbean’ chết yểu sau khi sa thải Johnny Depp

16/02/2019 07:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Kế hoạch khởi động lại Cướp biển vùng Caribbean của Disney đang đối mặt với nhiều khó khăn sau khi biên kịch Rhett Reese và Paul Wernick rời dự án.

Sau bao sóng gió, Katy Perry cũng chính thức đính hôn với Orlando Bloom

Sau bao sóng gió, Katy Perry cũng chính thức đính hôn với Orlando Bloom

Xin chúc mừng Katy Perry và Orlando Bloom! Cặp sao hạng A vừa công bố họ đã đính hôn trong ngày lễ tình nhân Valentine.

Có vẻ như bản khởi động lại Cướp biển cùng Caribbean của Disney sẽ chìm trước khi kịp giong buồm ra khơi.

Cuối năm ngoái, Disney lên kế hoạch khởi động lại sê-ri phim ăn khách mà không có Johnny Depp trong vai thuyền trưởng Jack Sparrow trứ danh. Tới đây, chuyện có vẻ vẫn thuận buồm xuôi gió. Nhưng theo báo cáo mới đây của Deadline, mọi thứ đang xấu đi nhiều.

Chú thích ảnh
Depp mất vai Jack Sparrow vì bê bối đời tư

Lý do chính là bởi biên kịch Rhett Reese và Paul Wernick – những người đứng sau Deadpool, vốn được thuê hồi tháng 10, nay đã quyết định rời khỏi dự án.

Thông tin xuất hiện chỉ vài tháng sau khi giám đốc sản xuất của Disney là Sean Bailey xác nhận thuê hai biên kịch và tự tin rằng phim sẽ vẫn thành công mà không cần Depp.

Chú thích ảnh
Bộ đôi biên kịch Reese và Wernick

Trong khi dự án của Disney có nguy cơ chết chìm, Reese và Wernick đang chuẩn bị cho một năm mới hoành tráng sau thành công của Deadpool 2 khi phần tiếp theo rất được chờ đợi của Zombieland cuối cùng sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Giả Bình (Theo Digital Spy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm