Đội tuyển Việt Nam bại mà không nản

12/11/2021 06:14 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một trận thua nữa cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách quá xa với những đối thủ hàng đầu châu Á. Tuy vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đáng nhận được sự động viên khi họ thể hiện tinh thần thi đấu không từ bỏ trước đội tuyển Nhật Bản quá mạnh.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch bóng đá Việt Nam vs Ả rập Xê Út. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Trận thua thứ 5 liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trước Nhật Bản là điều đã được dự báo trước. Đội tuyển Việt Nam không đủ con người chất lượng để có thể sòng phẳng “nói chuyện” với nhà vô địch châu Á nhiều lần nhất lịch sử.

HLV Park Hang Seo đã bố trí đội hình thấp với mục tiêu gây khó khăn tối đa cho các học trò của HLV Moriyasu. Đội tuyển Việt Nam muốn bảo vệ cầu môn Tấn Trường lâu nhất có thể và vẫn cắm 2 tiền đạo Tiến Linh và Công Phượng nhằm tìm kiếm cơ hội.

Tuy vậy, sai số vẫn đến khi Nhật Bản nắm giữ 67% thời lượng kiểm soát bóng. Họ chỉ cần 17 phút là khiến Tấn Trường vào lưới nhặt bóng. Ở bàn thua duy nhất phải nhận ở Mỹ Đình, Nhật Bản đã cho thấy họ tính toán rất kỹ lưỡng để khai thác điểm yếu của hàng thủ chủ nhà.

Tình huống dẫn đến bàn thua bắt nguồn từ khâu tranh chấp bóng bổng và bóng được đưa nhanh lên cho trung phong cắm Osako tỳ đè để Minamino mở tốc độ tối đa vây hãm cầu môn chủ nhà. Và tiền đạo thuộc biên chế Liverpool đã rất tỉnh táo thực hiện đường căng ngang để cầu thủ hay nhất của Nhật Bản hiện tại là Ito đệm bóng vào lưới trống.

Trước trận này, Thể thao & Văn hóa đã đề cập về sự nguy hiểm nhất đến từ cánh phải của Ito, cầu thủ đang chơi cho CLB danh tiếng Genk của Bỉ. Tiền vệ 28 tuổi chính là nguồn cảm hứng lớn nhất cho các bàn thắng của Nhật Bản ở vòng loại thứ 3 hiện tại. Trong khi những Osako, Minamino sa sút thì HLV Moriyasu vẫn may mắn còn có một Junya Ito xông xáo và cần mẫn.

Tốc độ của Ito được ví như “thần gió” khi cầu thủ này mở tốc độ sẽ khiến mọi đối thủ phải e dè. Hồng Duy đã không thể đeo bám được Ito trong bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ sinh năm 1993. Trước đó, HLV Park Hang Seo có lẽ đã xem kỹ băng hình lối chơi của Nhật Bản phụ thuộc lớn vào tiền vệ này nhưng kết cục vẫn không có phương án hữu hiệu hóa giải.

bóng đá Việt Nam, Việt Nam 0-1 Nhật Bản, Việt Nam vs Ả rập Xê út, vòng loại thứ ba World Cup, Park Hang Seo, VFF, xếp hạng bảng B vòng loại thứ ba World Cup
Đội tuyển Nhật Bản quá mạnh về chuyên môn nếu so với đội tuyển Việt Nam.
Ảnh: Hoàng Linh

Nhiều CĐV khá bất ngờ khi HLV Park Hang Seo dùng Hồng Duy thay vì Tấn Tài, hậu vệ của T.Bình Định có thể lực và tốc độ tốt hơn. Ở trận thua Australia tối thiểu của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng cho Hồng Duy trấn giữ cánh trái và thua bàn.

Nhật Bản ở đẳng cấp cao hơn hẳn đội tuyển Việt Nam và có lẽ chỉ có may mắn, đội bóng của HLV Park Hang Seo mới không thua bàn thứ 2 cũng xuất phát từ tốc độ khó tin của Ito. Tuy nhiên, “vua áo đen” Hassan Mohd đã từ chối và khiến trận đấu căng thẳng hơn suốt thời gian còn lại.

Đội tuyển Việt Nam với hơn 30% thời gian kiểm soát bóng không có nhân tố nào đột biến như Ito. Cầu thủ tốc độ nhất của ông Park là Văn Toàn không được sử dụng và có vẻ tiền đạo của HAGL không hạp với triết lý của ông thầy tại đội tuyển Việt Nam. Văn Toàn chỉ được chơi vài phút cuối trận và không đủ để “nóng máy”.

Còn Công Phượng và Tiến Linh bị chia cắt hoàn toàn trên hàng công. Họ không thể đến gần với nhau để phối hợp vì Nhật Bản chơi áp sát quyết liệt ngay từ phần sân chủ nhà. Đội tuyển của HLV Moriyasu ý thức được mình đang thi đấu ở Mỹ Đình và họ nhận được tin vui khi Saudi Arabia hoà Australia ở trận trước đó nên chỉ cần thắng Việt Nam, họ đã lên vị trí thứ 3 và chỉ kém đội nhì bảng Australia 1 điểm.

Nhật Bản không bộc lộ một sơ sảy nào ở hàng phòng ngự khi họ chủ động cầm bóng và dâng đội hình lên rất cao để khiến đội tuyển Việt Nam khi có cơ hội cũng không dễ xâm nhập vòng cấm địa của họ. Tình huống có thể xem là cơ hội tốt của Việt Nam diễn ra cuối trận khi Xuân Trường được chút ít thời gian để tung cú sút về phía cầu môn Gonda. Nếu Xuân Trường nhường quả bóng đó cho Quang Hải đang sẵn sàng với cái chân trái sở trường, có thể cơ hội ghi bàn sẽ rõ ràng hơn.

Thầy trò ông Park có thể hiểu và tự sửa mình thêm ở những trận so tài với những đối thủ hàng đầu châu lục. Thất bại này cần được quên nhanh như 4 trận thua trước đó để dồn sức cho cuộc tiếp đón Saudi Arabia sẽ diễn ra tối 16/11 cũng tại Mỹ Đình. Đội bóng vùng Tây Á đã bị chặn đứng chuỗi trận thắng bởi Australia và họ cũng có lý do để lo ngại khi tới Việt Nam làm khách.

2 trận thua ở Mỹ Đình được đánh giá là 2 trận đấu chấp nhận được của đội tuyển Việt Nam, dù thầy trò HLV Park Hang Seo không ghi được bàn nào nhưng họ cũng chỉ thủng lưới vẻn vẹn 1 bàn trước Australia và Nhật Bản. HLV Park Hang Seo cũng đã dùng hết những con người ông đánh giá là tốt nhất của bóng đá Việt Nam khi chạm trán các đối thủ hàng đầu châu Á ở vòng loại thứ 3 này và thất bại đơn thuần chỉ là cách biệt lớn về đẳng cấp.

Điều này cho thấy để tới World Cup, một nền bóng đá phải có chuyên môn vượt bậc thật sự thay vì trông chờ vào may mắn. Ngay cả Nhật Bản, nhà vô địch châu Á nhiều nhất với 4 lần lên đỉnh Asian Cup cũng chưa chắc có vé chính thức đến Qatar 2022 với phong độ và thành tích như hiện tại.

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm