Đội trưởng MU nhận trát hầu tòa tại Hy Lạp

26/07/2022 07:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng MU, Harry Maguire, đã nhận được thông báo về ngày hầu tòa tại một hòn đảo ở Hy Lạp. Vụ xét xử này liên quan tới sự cố trong chuyến du lịch đầy bão táp của Maguire và gia đình vào mùa Hè năm 2020.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 26/7, 27/7

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 26/7, 27/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 26/7, 27/7: nữ U18 Việt Nam vs Indonesia, nữ U18 Thái Lan vs Singapore, nữ Hàn Quốc vs Đài Loan.

Tháng 8/2020, sau trận thua Sevilla 1-2 ở Europa League, mùa giải 2019-20 chính thức khép lại với MU. Như nhiều đồng đội khác, Maguire đi du lịch cùng gia đình trước khi bước vào mùa giải mới. Đội trưởng MU chọn Mykonos, một hòn đảo du lịch nổi tiếng ở Hy Lạp, làm điểm đến. Đi cùng Maguire là hôn thê Fern, em gái Daisy, anh trai và bạn gái của anh trai.

Hành hung và hối lộ cảnh sát?

Nhưng những ngày du hí tưởng chừng như vui vẻ của gia đình Maguire đã biến thành ác mộng. Ngay ngày thứ ba của kỳ nghỉ, biến cố đã ập đến khi nhóm của Maguire tới một quán bar để chơi đêm. Hai gã đàn ông lạ mặt đến gần Daisy và hỏi cô đến từ đâu. Sau đó, Fern chứng kiến mắt Daisy trợn ngược rồi ngất xỉu. Maguire cho biết em gái anh bị tấn công bằng một vật nhọn, giống như bị kẻ ác cố tình tiêm ma túy vào người.

Sự việc gây ra lộn xộn nơi quán bar. Maguire nhanh chóng gọi taxi để đưa Daisy đến bệnh viện. Chiếc xe chạy được khoảng 5-10 phút thì bị cảnh sát Hy Lạp ngăn lại. Maguire và người thân bị còng tay, đưa đến tạm giam trong đồn cảnh sát.

Một phiên tòa được mở vào ngày 25/8 để xét xử. Maguire đã ủy quyền cho luật sư tham dự phiên tòa vì anh đã nộp tiền để tại ngoại và được phép trở lại Anh. Maguire bị kết án 21 tháng tù treo, 3 năm tù giam với 3 tội danh: Chống người thi hành công vụ, ẩu đả với người thi hành công vụ, cố gắng hối lộ cảnh sát. Anh trai của Maguire, Joe, bị buộc tội hành hung và cố gắng hối lộ. Người bạn đi cùng gia đình Maguire là Christopher Sharman bị buộc tội hành hung và lạm dụng lời nói. Anh trai Maguire và Sharman nhận bản án 13 tháng tù giam, 3 năm tù treo.

Maguire phản bác mọi cáo buộc, khẳng định mình vô tội và đệ đơn kháng cáo. Theo tờ The Sun (Anh), tòa án Hy Lạp mới đây đã gửi tới Maguire và đội ngũ luật sư thông tin về phiên tòa xét xử đơn kháng cáo. Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở vào cuối mùa Xuân hoặc đầu mùa Hạ năm 2023 tại đảo Syros, kế bên đảo Mykonos.

Như vậy, thời điểm phiên tòa diễn ra sẽ không ảnh hưởng tới quá trình thi đấu của Maguire tại MU cũng như kế hoạch World Cup cùng tuyển Anh ở Qatar.

Chú thích ảnh
Harry Maguire sẽ phải hầu tòa tại Hy Lạp, do vụ hành hung anh gây ra cách đây 2 năm

“Hiểu lầm”?

Hai ngày sau khi bị bắt giữ ở Hy Lạp, Maguire đã thực hiện cuộc phỏng vấn với đài BBC để trần tình những gì đã xảy ra. Maguire khẳng định không hề có vụ ẩu đả nào ở quán bar giữa anh, người thân của anh và hai gã đàn ông đã tiếp cận em gái anh.

“Tôi không làm gì sai”, Maguire nói. “Đừng hiểu lầm tôi. Có rất nhiều tiếng la hét, một sự hoảng loạn lớn, nhưng không có đánh nhau hay bất cứ điều gì. Sau đó, tôi lên xe đưa Daisy đi bệnh viện. Khi chiếc xe đỗ lại dọc đường, chúng tôi nhìn ra bên ngoài. Có 8 người đàn ông mặc thường phục vây quanh xe”.

Lúc này, Maguire cảm thấy hoảng sợ. Vì cảnh sát mặc thường phục, anh nghĩ họ là những kẻ bắt cóc. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang bị bắt cóc. Chúng tôi quỳ xuống, chúng tôi giơ tay lên trời, họ bắt đầu đánh chúng tôi. Và tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng không có khả năng đây là cảnh sát. Tôi không biết họ là ai nên tôi đã cố gắng bỏ chạy, tôi đã rất hoảng loạn, sợ hãi. Lời buộc tội tôi đánh cảnh sát là sai, không có cú đấm nào cả. Tôi chỉ cố gắng thoát khỏi chiếc còng”.

Khi được hỏi về cáo buộc cố gắng hối lộ cảnh sát bằng câu nói, “Các anh biết tôi là ai không?”, Maguire trả lời: “Không, không có chuyện như vậy. Ngay khi nghe thấy câu đó, tôi đã thấy nó nực cười”.

Khi đến nhà tù, Maguire cho biết nhóm của anh rất đau đớn và đã khóc. Họ không tin rằng mình đang ngồi ở nhà tù. Sau cùng, đội trưởng MU khẳng định bản thân trong sạch và không chấp nhận bất cứ cáo buộc nào. Maguire cũng bày tỏ niềm tin rằng sự thật sẽ được làm sáng tỏ. “Tôi không cảm thấy mình nợ ai đó một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi là điều gì đó xảy ra khi bạn đã làm sai điều gì đó. Tôi tin sự thật sẽ được thừa nhận”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm