Đoạt Vua phá lưới và vô địch Champions League, Haaland vẫn gây thất vọng

11/06/2023 05:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

Erling Haaland đã giành cú ăn ba cùng Man City, và đoạt danh hiệu Vua phá lưới Champions League. Nhưng phong độ của anh ở cuối mùa khiến nhiều người thất vọng.


Man City vô địch, nhưng Haaland là nốt trầm

Trước trận chung kết Champions League, HLV Simone Inzaghi bảo rằng ông đã có một "ý tưởng đặc biệt" để phong tỏa mũi nhọn Erling Haaland, và quả thế thật. Tại Istanbul, Inter đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa chặt chân sút đã ghi tới 12 bàn thắng ở Champions League mùa này bằng một lối đá chắc chắn, khép chặt gần như mọi khoảng trống, và cô lập được chân sút người Na Uy với những mũi tiếp đạn cho anh. Nếu không có khoảnh khắc diệu kỳ của Rodri, thế trận có lẽ đã rất khác. 

Man City đã lần đầu lên đỉnh châu Âu, và đã giành cú ăn ba lịch sử. Chúng ta không thể phủ nhận công sức của Haaland, người đã ghi tới 52 bàn thắng (cùng 9 kiến tạo), trong đó có 12 bàn tại Champions League, nhưng phải thừa nhận rằng màn trình diễn của anh ở trận chung kết tại Istanbul là rất mờ nhạt. 

Đoạt Vua phá lưới và vô địch Champions League, Haaland vẫn gây thất vọng - Ảnh 2.

Theo chấm điểm của WhoScored, Haaland cùng De Bruyne (chấn thương) bị chấm thấp nhất

Sau trận chung kết, chuyên trang thống kê WhoScored đã chấm điểm các cầu thủ và Haaland bị chấm thấp nhất bên phía các cầu thủ đá chính của Man City, với chỉ 6,5 điểm, ngang với De Bruyne, người phải rời sân sớm ở hiệp một vì chấn thương. Số điểm của Haaland còn thấp hơn cả cầu thủ vào sân thay người Phil Foden (6,7). 

Trong hơn 90 phút của trận chung kết, Haaland tung ra được đúng 1 cú sút, nhưng bị thủ thành Andre Onana chặn mất. Anh thậm chí chỉ chạm bóng có 18 lần, hơn mỗi Kyle Walker, cầu thủ vào sân ở phút 81. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Haaland chỉ là 37,5% - thấp nhất đội. Anh còn phải nhận một thẻ vàng trong tình huống ngăn cản thủ thành Onana. Đó hoàn toàn không phải hình ảnh của một "con quái vật" như nhiều chuyên gia nhận định trước đó. 

Đoạt Vua phá lưới và vô địch Champions League, Haaland vẫn gây thất vọng - Ảnh 3.

Pha dứt điểm duy nhất của Haaland ở trận chung kết đã bị Onana cản phá

Sa sút vào cuối mùa

Nhưng thật ra, nếu theo dõi kỹ Haaland thời gian qua thì có thể nhận thấy anh đã vô hại khá nhiều ở giai đoạn cuối mùa, đặc biệt ở hiệu suất làm bàn. Cụ thể, trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Haaland ghi được duy nhất 1 bàn thắng (vào lưới Everton). Trong khoảng thời gian ấy, anh mất hút ở các trận cầu quan trọng, từ hai trận bán kết với Real Madrid, trận chung kết cúp FA với MU, và bây giờ là trận đấu của cả mùa giải với Inter ở Istanbul. 

Nhìn chung, Haaland đã có mùa giải đầu tiên rất thành công với Man City, nhất là về mặt danh hiệu, nhưng sự sa sút vào giai đoạn cuối mùa là điều mà anh phải thẳng thắn nhìn nhận, để còn thăng tiến hơn nữa trong tương lai. 




Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm