Đoản khúc World Cup: ‘Những con ngựa xanh trên thảm cỏ đỏ’

07/07/2018 14:37 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà cái đánh giá Croatia cao hơn chút, nhưng tuyển Nga lại có những con hươu xanh và 144 triệu Alenca chờ đợi cổ vũ.

Chú thích ảnh

“Những con ngựa xanh trên thảm cỏ đỏ

Đẹp thay nước Nga

Ngựa phi như gió…” lời ca này đã luôn văng vẳng trong tôi, kể từ khi tuyển Nga vượt qua Tây Ban Nha để đến Sochi nối dài giấc mơ thật đẹp. Những chàng Ivan hiền lành (không hề ngốc nghếch) đã tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình đi đến những nấc thang mới-những nấc thang mà từ khi bước chân vào Cúp bóng đá thế giới vào năm 1994 họ chưa một lần đặt chân tới.

“Bầu trời/Đôi cánh/Lướt trên mặt đất/Những con ngựa xanh trên thảm cỏ đỏ/Bờm dài như thác/Dưới móng ngựa/Cỏ sôi/Cỏ của rừng và thảo nguyên Nga…” - Đó là những hình ảnh thật đẹp về một nước Nga vĩ đại trong ký ức của những người đã có tuổi thơ, tuổi trẻ gắn với nền văn học nghệ thuật Nga: Những bài thơ, những bộ phim… Với tôi nó còn là những vở kịch Nga chuyển thể, đã được diễn trên các sân khấu kịch Hà Nội, đặc biệt các vở diễn của Đoàn Kịch nói Quân đội vào những năm 1980-1990 mà tôi đã ngồi bên cánh gà hàng trăm đêm diễn, tính cả các buổi tập có lẽ đến vài ngàn. Những vở diễn “Những con ngựa xanh trên thảm cỏ đỏ”, “Những con hươu xanh”, “Đêm họa mi”, Bình minh nơi đây yên tĩnh”... với những lời thoại đẹp và lãng mạn kinh khủng đối với tôi, khiến có những chương, những nhân vật mà tôi thuộc nằm lòng-y như một người nhắc vở. Thuộc đến giờ vẫn nhớ, như là lời của Alenca trong “Những con hươu xanh” - cô gái đã trốn nhà ra mặt trận theo tiếng gọi của tình yêu để rồi trở thành nữ xạ thủ của tiểu đoàn bộ binh 346. Hàng chục năm sau cuộc chiến, Alenca vẫn đợi người trở về: “Penelope đã đợi Ullysse của mình bằng cách đan áo ban ngày và tháo áo ban đêm, còn em, em đã dệt tấm thảm mơ ước của mình cả ngày lẫn đêm mà không thể nào tháo nổi…”

Nhắc lại những ngôn từ tuyệt đẹp này bởi đó chính là nỗi niềm của 144 triệu người Nga đan kết 24 năm nay, kể từ khi Nga tham gia World Cup lần đầu tiên sau thời Liên Xô tan rã. Những ước mơ đan kết không bao giờ được tháo cứ dài mãi, dày mãi cùng năm tháng và bay lên đầy hoan lạc vào cái đêm Luzhniki đó, khi cái chân của thủ thành Igor Akinfeev đỡ trái bóng từ chân Iago Aspas và đá văng nó lên không trung…

Đoản khúc World Cup: Khi nàng công chúa hạt đậu rơi vào tay Quỷ đỏ

Đoản khúc World Cup: Khi nàng công chúa hạt đậu rơi vào tay Quỷ đỏ

Neymar bảnh bao với mái tóc mới, chạy lắt léo trên sân cỏ, thi thoảng có một đường chuyền, một pha bóng đẹp dẫu chẳng đem đến kết cục gì, chàng quay lên khán đài, nhoẻn miệng cười khoe hàm răng trắng bóng...

Và Tuyển Nga ngày hôm nay ở Sochi mang sứ mệnh thực hiện lời ước hẹn của chàng trai Craixop: “Anh sẽ đến với em trên những con hươu xanh! Trong cơn bão tuyết, những cơn bão tuyết mà chỉ nơi anh mới có, mịt mù như khói. Nếu em đã nghĩ ra chúng thì anh sẽ tìm thấy chúng!” Một chiếc vé vào bán kết đó chính là những con hươu màu xanh, sự dung tưởng ngọt ngào thắp sáng bằng niềm tin. Niềm tin màu xanh bát ngát của thảo nguyên Nga, những cánh rừng Nga…

Lời hẹn ước sẽ được thực hiện, chỉ cần các chàng trai Nga giữ được niềm tin màu xanh đó. Màu xanh ước vọng đã giúp họ vững tin và gắn kết để phát huy tối đa tính cách Nga, tâm hồn Nga để tạo nên sức mạnh Nga vượt qua những thời khắc vô cùng khó khăn trước một Tây Ban Nha đầy những hảo thủ và lối đá tiki-taka đặc sản. Phút giây mà Sergio Ramos gục xuống khóc, hình ảnh vô cùng lạ lẫm của trung vệ kỳ cựu nổi tiếng chơi rắn và xấu của La Roja và Kền kền trắng cũng chính là lúc một chàng trai Nga trước đó chẳng mấy ai thuộc tên đã bước lên đài thượng tôn những người hùng: Igor Akinfeev.

Đối thủ của tuyển Nga ở Sochi lần này là Croatia - đội bóng Nam Âu cũng đã vượt qua Đan Mạch bởi loạt sút luân lưu kịch tính mà người được tôn vinh nhất chính là thủ môn Daniel Subasic - người đã 2 lần chiến thắng ở chấm 11m. Sẽ là trận đấu cân sức cân tài của hai đội bóng đều sở hữu hai người hùng trấn giữ khung gỗ đầy chắc chắn; Là cuộc so tài giữa nhạc trưởng Luka Modric và Aleksandr Golovin những tiền vệ tấn công thông minh hiệu quả giữ nhiệm vụ châm ngòi cho những bàn thắng; Là cuộc đấu trí và và sức của lối đá kiểu Nam Mỹ khó chịu, lắt léo và kỹ thuật với lối đá đơn giản của các Ivan “vờ” ngốc nghếch.

Nhà cái đánh giá Croatia cao hơn chút, nhưng tuyển Nga lại có những con hươu xanh và 144 triệu Alenca chờ đợi cổ vũ. Vậy thì giữa không gian: “Gió ôm ấp/Mây và cỏ/Những con ngựa xanh/Bay trong đời thực…Kiêu hãnh và tự do/Lao về phía trước/Mang hơi thở của niềm tin/Những con ngựa xanh…

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm