Đoản khúc World Cup: Này thiên nga trắng, quỷ đỏ đang rình cướp giấc mơ đó…

22/06/2014 12:45 GMT+7 | Bảng H

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm thăm thẳm sâu, trăng tỏa mặt nước lung linh tỏa sáng mặt hồ, một đàn thiên nga trắng muốt từ trên trời cao bay xuống, và cứ đáp chân vào nước lại biến thành một nàng thiếu nữ đẹp tuyệt trần…

1. Câu chuyện “Swan Lake” bắt đầu như thế, và mặt hồ ma thuật có thể biến các nàng thiên nga thành người chính là được làm từ nước mắt của mẹ Odette-nàng công chúa bị lời nguyền chỉ được giải thoát khi có một người yêu nàng say đắm – mối tình đầu tiên và chung thủy trọn đời.

Nhưng cũng có một câu chuyện, về một con quỷ, trong căn nhà dưới gốc cây táo, bày ra một chiếc biển: “Ai có nhiều ước mơ ngoan/Muốn đem đổi lấy những đồng tiền vàng/Nhanh chân tìm hẻm Bạt Ngàn/Đến căn gác gỗ kề gốc táo loan…” Con quỷ đó sẽ thu mua tất cả những giấc mơ, kể cả những giấc mơ tưởng như không bao giờ thành hiện thực. Lý do quỷ mua giấc mơ, được giải thích rất đơn giản nhưng lại đầy chân lý: Mất giấc mơ, có nghĩa người ta sẽ  không còn nhớ đã từng có ước mơ như thế, khát khao như thế. Bởi mỗi giấc mơ đều tồn tại song song hai phần: mong và tin. Một giấc mơ có giá trị và khả năng thành hiện thực cao khi phần tin không bao giờ vơi. Còn nếu không khao khát, không mong muốn, thì sẽ không có thành công, cũng chẳng có tương lai…

2. Đó là câu chuyện của tuyển Nga và tuyển Bỉ, đêm nay, khi mặt sân Estadio Maracana của thành phố Rio de Janeiro như thảm nước mắt của người hâm mộ để những con thiên nga múa vũ điệu đẹp nhất của mình, thoát khỏi lời nguyền kẻ thua cuộc, và trở lại mạnh mẽ như một thời chưa quá xa…Trong khi đó, bầy quỷ đỏ đã giăng bẫy sẵn sàng đánh cắp tất cả những giấc mơ, sự ngã lòng… Nếu chỉ một tích tắc thôi, Odette thiếu lòng tin, thiếu đi khát vọng… thì chẳng những ước mơ không thành hiện thực, mà tồi tệ hơn, sẽ không tìm lại được giấc mơ nữa…

Tại cuộc đọ sức này, Bỉ đã có một trận thắng  và Nga thì cần 3 điểm để lận lưng, sau khi để Hàn Quốc cầm hòa ở một thế trận mà Nga đã mắc quá nhiều sai lầm. Nhưng chẳng dễ gì mà có được dù chỉ một điểm khi mà giàn sao sáng trưng của Bỉ đã có một trận đấu khá lập bập trước Algieria.  Những con quỷ đỏ thậm chí đã bị dẫn bàn trước quãng thời gian dài bằng cả một hiệp đấu, từ phút thứ 25 cho đến tận phút 70 mới có bàn thắng san bằng tỷ số do do cầu thủ vào thay người Marouane Fellaini lập công. Để rồi, sau đó 10 phút, những con quỷ đỏ mới hoàn tất cú lội được ngược dòng với bàn thắng của cầu thủ chạy cánh cho Napoli, Mertens. Bỉ cũng cần phải chứng minh, trận đấu dưới sức trước đó chỉ là mang tính thời điểm và cần một chiến thắng để chiếm ngôi đầu bảng. Bởi, vòng sau, đối thủ của bảng H sẽ là bảng G mà khả năng tuyển Đức – đối thủ chẳng ai muốn gặp-  giữ ngôi  đầu bảng là quá lớn.

3. Ở trận đấu bên kia, con báo sa mạc sau bước vồ hụt quỷ đỏ, giờ cũng sẽ quyết giành giật với đối thủ đến từ châu Á trong một trận đấu mà hai bên sẽ cần dùng đến thể lực nhiều hơn là kỹ thuật. Hàn Quốc -  với phong độ thi đấu như trận đầu tiên với Nga, đang có một khí thế tinh thần đầy hưng phấn.  Algeria dù được đánh giá cao hơn ở thể lực, phẩm chất đặc biệt về bóng đá nhưng lại quá cảm tính. Các cầu thủ Algeria nói riêng và các cầu thủ của lục địa đen nói chung vẫn bị chi phối, dẫn dắt  của sự ngẫu hứng từng cá nhân và thiếu đi sự tính toán cần thiết ở một sân chơi lớn, trong khi Hàn Quốc lại  thừa sự nhẫn nại, sức bền bỉ và cái ranh ma đặc trưng của người châu Á.

Tất cả cơ hội vẫn đang chia đều cho cả kẻ có lợi thế 3 điểm lẫn đội quân chưa có điểm nào. Thế cờ vẫn có thể đảo ngược hoàn toàn khi mà giấc mơ không để bị đánh cắp, hay biết đâu chú cáo sa mạc khạo khờ lại khiến  hổ châu Á sa cơ…

Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm