Đoản khúc World Cup: Giọt lệ Phi châu ướt khăn lụa Paris

14/12/2022 14:45 GMT+7 | World Cup 2022

Đoản khúc World Cup: Em ngồi kể câu chuyện cổ. Ngày xửa, ngày xưa… Đợi một ngày hạnh phúc về gõ cửa. Anh hay cổ tích có đánh lừa?


Có những câu chuyện mãi chỉ là cổ tích, hoặc nó chỉ là một phần của hiện thực. Chúng ta phải chấp nhận như vậy, bởi đó là cuộc sống. Như một câu chuyện trong truyện cổ tích Andersen: Người nào, vật nào ở chỗ nấy.

Lục địa Đen và những giấc mơ nối dài

Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, chính bản thân Maroc cũng không mơ giấc mơ xa đến thế này cho dù 32 đội bóng đến Qatar mùa Đông đều mang trong mình khát vọng lớn. Nhưng rồi, cuối cùng thì họ cũng đã ở nơi đây, 4 đội mạnh nhất, bên cạnh một Pháp đẳng cấp, một Argentina đầy tự tin, một Croatia bản lĩnh là một Maroc khiêm nhường.

Khiêm nhường và quyết tâm là hai bảo bối để Maroc đi đến trận đấu thứ 6 bỏ lại sau lưng những tên tuổi lừng lẫy. Tại vòng bảng, họ đã hòa 0-0 với Croatia, đội bóng mà nếu có duyên, họ sẽ gặp lại ở trận đấu thứ 7, hoặc trận tranh ba tư hoặc trận tranh ngôi vương. Tiếp đó, Maroc đã thắng đội tuyển Bỉ, đội tuyển đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng của FIFA với tỷ số 2-0, sau đó là trận thắng Canada 2-1. Vào vòng đấu loại trực tiếp, đội bóng xếp hạng thứ 22 lần lượt đi qua Tây Ban Nha (xếp thứ 7) và Bồ Đào Nha (xếp thứ 9). Giờ thì họ sẽ gặp đội tuyển Pháp, nhà đương kim vô địch thế giới (xếp thứ 4).

Nhưng khiêm nhường và quyết tâm mấy thì Maroc không thể chơi trò cò cưa kéo xẻ với Pháp cho dù họ đang là 1 trong 2 đội sau 5 trận đấu chưa bị thua. Cũng chưa có chân sút nào ghi được bàn thắng vào lưới của thủ môn Yassine Bounou, bàn duy nhất họ bị lọt lưới là do pha phản lưới nhà trong trận đấu với Canada.

Gà trống Gaulois đang có một dàn sao thượng thặng đặc biệt là ở hàng công. Hai ngôi sao một già - Olivier Giroud, một trẻ - Kylian Mbappe đang ghi tới 9 bàn thắng vào lưới các đối thủ. Chưa hết, họ còn có một Ousmane Dembele bên cánh rất hiệu quả và có Antoine Griezmann - nguồn cảm hứng bất tận.

Sứ mệnh bảo vệ ngai vàng World Cup

Nhà đương kim vô địch Pháp đang cho thấy sức mạnh đáng sợ của một ông vua trong trận chiến bảo vệ ngôi báu, trong bối cảnh rất nhiều kỳ World Cup gần đây, các nhà ĐKVĐ đều đã dừng chân ngay vòng bảng.

Les Bleus đã vượt qua "lời nguyền" khá nhàn hạ. Tiếp đó, hãy nhìn cách họ thắng Ba Lan và Anh, đó là hình ảnh một vị vua bị thách đấu, chàng ta đứng đó, khoanh tay bình thản chờ đợi đối thủ đến, nhanh chóng hạ gục bằng một vài đường gươm, để rồi lừng lững bước ra khỏi từng cuộc thách đấu với tư cách kẻ chiến thắng.

Đoản khúc World Cup: Giọt lệ Phi châu ướt khăn lụa Paris - Ảnh 1.

Nhà ĐKVĐ Pháp đang chơi thứ bóng đá đẹp và đẳng cấp

Đêm nay, Pháp đi đến cuộc hẹn với Maroc để hướng tới lần thứ hai liên tiếp lọt vào một trận chung kết World Cup. Nếu làm được điều này, họ sẽ trở thành đội đầu tiên làm được điều này trong thế kỷ 21. Nói xa hơn, nếu chiến thắng ở trận chung kết họ sẽ là đội thứ 3 bảo vệ ngôi vương sau Italy (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962). Nhưng đó là chuyện của ngày mai, giờ thanh gươm của các chàng ngự lâm cần đủ sắc bén để vượt qua hàng phòng thủ dày đặc và chắc chắn của sư tử vùng Altas.

Cá nhân tôi thì tin rằng, nhà Vua sẽ đi đến trận cuối cùng. Tại giải đấu này, tôi vô cùng thích Antoine Griezmann. Nếu như những giải trước Griezmann thể hiện như một tay gươm sắc bén thì ở giải đấu này anh đã lùi lại một chút ở vị trí trên sân, nhưng lại bước thêm một bước trong vai trò người lĩnh xướng. Vô cùng thông minh, vô cùng tinh tế, vô cùng sắc sảo và không kém phần ma mãnh - đúng như tôi thường liên tưởng Griezmann của xứ Alsace - anh chàng D'Artagnan của xứ Gacogne.

Trong sứ mệnh bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Pháp lần này, Antoine Griezmann đã chơi tất cả các trận, cầu thủ mang áo số 7 này kiêm nhiệm cả vai trò của số 10 lẫn số 8. Anh lên công, về thủ một cách nhịp nhàng, lối đá khi duyên dáng khi máu lửa và lúc nào cũng đầy cảm hứng. Không hề quá khi nói nhờ có Griezmann dẫn dắt lối chơi, các chân sút của Pháp đã phát huy được hết công năng của mình cũng như hỗ trợ hàng thủ thoát khỏi những hiểm nguy trong gang tấc.

Tôi nghiêng về một chiến thắng cho đội tuyển Pháp, không chỉ vì họ mạnh hơn, được đánh giá cao hơn mà vì họ đá đẹp hơn, vì tôi yêu bóng đá tấn công.

Nhưng, dù sao thì Les Bleus cũng cần phải dè chừng. Những đội bóng như Maroc, được cho là cửa dưới, họ đá trận nào cũng là trận chung kết, họ không có ngôi sao nào để ỷ lại, họ không có lịch sử truyền thống nào làm điểm tựa, cái duy nhất họ có là sự quyết tâm để làm nên lịch sử. Tâm thế bình tĩnh của họ là một lợi thế mà nếu như hàng công Pháp quá nôn nóng hoặc chủ quan, sẽ phải trả giá. Maroc sẽ khơi dậy tinh thần Sư tử Atlas để viết tiếp câu chuyện cổ tích của họ, nhưng nếu "Chuyện xưa thường kết hậu/Sao phím em dang dở nốt buồn?" thì các chàng trai đến từ miền Tây sa mạc Sahara, đừng buồn quá nhé! Đi đến đây cũng đã là cổ tích, là một kết thúc có hậu. Biết đủ là đủ!


Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm