Đoản khúc World Cup: Điệu Tango giữa những quân cờ

13/12/2022 08:11 GMT+7 | World Cup 2022

Đoản khúc World Cup - Tôi không phải fan hay antifan của cả Messi lẫn Modric cũng như Croatia và Argentina. Thật ra thì ai thắng, ai thua ở trận đấu này với tôi đều chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng tôi yêu bóng đá đẹp với những cung bậc thăng trầm, với vẻ đẹp huy hoàng và cũng rất đỗi trầm luân nên đoản khúc này tôi tặng cho hai số 10 tuyệt hay của kỳ World Cup này: Leo Messi và Luka Modric.


1. Loạt đá luân lưu thứ 3 trận đấu giữa Brazi và Croatia, trong bối cảnh phía Brazil đã có 1 lần hỏng. Cả cầu trường nín thở, hàng triệu người yêu bóng đá trên thế giới trong đó có tôi cũng dường như nín thở. Modric bước đến chấm vôi, điềm tĩnh đặt bóng, khuôn mặt toát lên sự bình thản, tự tin.

Tôi không dám nhìn cú sút đó, tôi lo lắng cho người cận vệ già của domino, lỡ như cú sút bị cản phá, lỡ như cú sút đi lên trời hay bay ra ngoài... Nó có thể sẽ xóa nhòa đi tất cả những thành quả, những nỗ lực mà Modric đã có trước đó.

Kể cũng lạ không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng đến thế, khi tôi chẳng fan Croatia hay Real Madrid, thậm chí tôi còn không thích cả 2 đội bóng này. Modric cũng không phải idol của tôi, đương nhiên, vì anh ta không thuộc về tuyển Đức hay Bayern Munich. Nhưng tôi có cảm tình với anh chàng mặt nhăn nhúm như quả táo tàu khô này, bắt đầu từ khi anh tỏa sáng rực rỡ trên đất Nga, đưa Croatia vượt qua bao chướng ngại vật vô cùng khó khăn để vào đến trận chung kết.

Một Modric tài hoa mà không lãng tử, những đường kiến tạo chuẩn xác, đủ hoa mỹ mà không màu mè, khả năng di chuyển thông minh, không hề có dáng dấp của tuổi tác. Người cầm nhịp của Croatia đã và đang là chiếc chìa khóa quan trọng, một điểm tựa thật sự cả về lối chơi và tinh thần cho đội bóng Trung Nam Âu giáp với biển Adriatic này.

Bốn năm sau, 37 tuổi, vẫn lại là Modric, vẫn nguồn cảm hứng đó, cách chơi bóng tinh tế và tài hoa đó, thái độ thi đấu tận tụy đó… đang cùng Croatia đứng trước cơ hội lần thứ 2 liên tiếp có mặt tại chung kết World Cup. Lúc này, Modric đã già hơn, còn đối thủ của Croatia lại khó hơn nhiều lần so với Anh của 2018, chưa hết họ lại còn sở hữu Messi! Nhưng đừng quên, bốn năm trước, Croatia và Argentina đã từng đối đầu tại vòng bảng World Cup, Croatia đã thắng đậm với tỷ số 3-0 do 3 pha lập công của Rebic, Modric và Rakitic, trận đấu đó cũng có Messi!

Đoản khúc World Cup: Điệu Tango giữa những quân cờ - Ảnh 1.

Messi và Modric, 2 số 10 xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại

 2. Messi đang có một kỳ World Cup hay nhất của mình sau 4 kỳ thất bại, dù trong những lần trước đó, anh vẫn đôi lúc tỏa sáng, thậm chí kể cả khi anh vẫn là cầu thủ hay nhất giải thì chiếc cúp Vàng danh giá vẫn là giấc mơ chưa đạt được.

Giờ đây, Messi đã ở rất gần cúp Vàng, dĩ nhiên, chưa gần bằng năm 2014 nhưng cơ hội thì có lẽ là lớn hơn rất nhiều.

Phải đến kỳ World Cup này, Messi mới thực sự trở thành thủ lĩnh của La Albiceleste. Messi đã tích lũy và hoàn thiện thêm nhiều kỹ năng, Messi đã tự vượt ngưỡng so với 4 kỳ trước, khi lần đầu ghi bàn ở vòng đấu loại trực tiếp. Cầu thủ 35 tuổi này cũng cho thấy một diện mạo mới, xù xì hơn, nóng nảy hơn, cư xử gây hấn hơn… Điều này khiến anh trở nên hoàn hảo hơn trong con mắt người hâm mộ, đáng sợ hơn với các đối thủ của mình và mạnh mẽ tin cậy đối với đồng đội.

Sự đổi thay này của Messi không hoàn toàn chỉ là của riêng anh, nó là của cả một tư duy chiến lược mang tên Argentina. Vẫn là Messi và Albiceleste nhưng đã có một sự chuyển đổi, Messi vẫn là tâm điểm nhưng không phải là tâm điểm đến. Toàn Albiceleste xoay quanh Messi nhưng không trông đợi anh gánh team. Albiceleste như một đàn ong mà Messi là ong chúa, với chất Feromol và cả đội sẽ làm tất cả để thích ứng với anh, tuyệt đối kỷ luật. Đội chiến thắng và Messi đúng. Đội sảy chân thua, Messi vẫn tuyệt vời. Messi ghi bàn hay hỏng ăn anh vẫn là số 1 - bất khả xâm phạm, không một tỳ vết.

Messi thực sự đáng sợ trong mô hình chiến thuật đó, trong tư duy kiểu đàn ong đó. Messi vô cùng thảnh thơi để có thể thoải mái làm bóng, đi bóng, chuyền bóng, tắc bóng, kiến tạo và ghi bàn. Đó chính là cách Messi và Argentina đi qua từng trận đấu và có mặt tại trận bán kết này để chỉ cách trận đấu thứ 7 một chiến thắng.

3. Vĩ thanh: Sẽ là một trận đấu tuyệt hay, chắc chắn vậy, cho dù nó không phải là cuộc đối đầu giữa Messi và Ronaldo như nhiều người và fan của hai ngôi sao này mong đợi. Cái tên ngáng đường đi đến chiếc cúp danh giá của Messi là Modric - người cũng chẳng xa lạ gì với Messi sau nhiều trận đụng độ El Clasico nảy lửa.

Bốn năm trước, Modric đã tỏa sáng rực rỡ để đưa Croatia đến trận chung kết. Bốn năm sau, anh lại đang bùng cháy những năng lượng cuối cùng của mình để một lần nữa đạt được giấc mơ và đi xa hơn chạm tay vào cúp Vàng. Modric và khối domino trắng đỏ đã làm lỗi nhịp bước samba, và giờ đây, họ đang tràn trề lòng tin sẽ khiến bản tango của Argentina lạc điệu. Nhưng hãy dè chừng, Messi và Argentina chưa chắc đã nhảy. Họ sẽ chơi cờ.

Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm