Đoản khúc World Cup: Chuyện chú mèo đi hia và ả chuột túi

16/06/2018 14:11 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Chắc hẳn rằng ai cũng đã từng nghe về chuyện chú mèo đi hia, nhưng câu chuyện của tôi hôm nay sẽ không giống vậy. Tuy nhiên, để giống như mọi câu chuyện cổ nó được bắt đầu bằng “Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, ở một xứ nọ…

Chú thích ảnh

… có một chú mèo rất điển trai, chú có cặp ria dài vểnh lên, đôi mắt xanh ánh vàng tròn như hai viên bi ve, bộ lông mượt mà, chiếc đuôi cong vút, và bộ móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Một chú mèo hoàn hảo, không thể chê vào đâu được.

Chưa hết, để tôn thêm vẻ đẹp cũng như sức mạnh, chú được ông chủ trang bị cho một đôi hia vô cùng lộng lẫy và bền chắc. Khiến chú dễ dàng chinh phục các cô nàng mèo yếu ớt điệu đà đến các gã mèo hung tợn nhưng thiếu sự khôn ngoan, mạnh mẽ thì lại không được khéo léo uyển chuyển. Còn với chuột? Nơi nào mèo đi hia tới, nơi đó không còn bóng dáng chuột.

Một ngày kia, vương quốc kế bên công nương mèo tổ chức chọn chồng, mèo bèn hăm hở lên đường với quyết tâm cưới nàng về làm vợ. Mới ra đến đầu ngõ, nó đâm sầm vào một con vật to lớn, nhìn ra, hóa là chuột túi. Nó hống hách hất hàm, hỏi: Mi là loài chuột, không nghe oai danh của ta ư mà dám đứng chắn đường ta thế?

Chuột túi cúi xuống nhìn chú mèo rồi cười ha ha mà rằng: Cả đời ta chẳng sợ con mèo nào, kể cả là một con mèo đi hia. Mèo ta tức lắm, nhưng chuột túi quá cao to, khó mà xé xác được như với loài chuột thường. Nếu nhảy lên cành cao mà nhảy xuống gáy, lỡ xảy chân ngã thì không vỡ sọ cũng què cẳng. Chui xuống dưới bụng cũng không ổn, cách đó thật không xứng đáng với địa vị cao quý và danh tiếng của chú, vả lại lỡ chuột đè xuống, không chết bẹp cũng thì cũng đến liệt giường….

Mèo ta cứ loay hoay quanh ả chuột túi kềnh càng đang đứng khoanh tay như trêu ngươi mà không nghĩ ra cách để có thể đánh bại hay ít nhất là lừa cho chuột tránh sang một bên để có thể tiếp tục đi con đường của mình. Lúc này, nó bỗng thấy rằng, đôi hia thật là phiền phức, nhưng tháo nó ra, mèo cũng lại không quen… Ôi chao, mèo sẽ làm sao để thoát khỏi kẻ ngáng đường này?

*

Chuyện rông dài đến đây hẳn là ai cũng đoán ra tôi muốn nói về trận đấu giữa Pháp và Australia. Pháp với dàn ngôi sao nhiều ngang dải thiên hà, mà mỗi ngôi sao trị giá bằng cả một đội bóng. Oliver Giroud, Antoine Griezmann, Mendy và Paul Pogba vô cùng sắc bén, khi ở các câu lạc bộ, họ đều là những nhân tố bùng nổ hàng đầu. Khi về cùng nhau trong một đội hình, thì sự bùng nổ cá nhân đó đã được phân bổ, sắp xếp nhuần nhuyễn, đúng thời điểm tạo nên sức mạnh tương hỗ và hủy diệt các đối thủ. Đó là đôi hia mà ông Deschamp dùng để chế ngự các cậu học trò của mình để đưa họ đến tứ kết World Cup 2014 và chung kết EURO 2016. Đến với World Cup này, thầy trò huấn luyện viên Deschamp tràn đầy niềm tin để chinh phục cúp vàng sau hai lần đã đi rất gần đích và chỉ sảy chân trong một tích tắc trước đối thủ sau đó lên ngôi vô địch.

Khá suôn sẻ ở vòng loại lẫn các cuộc giao hữu thử sức, nhưng đến chính hội, họa vô đơn chí, tuyển Pháp lại nảy sinh vô số vấn đề nhân sự. Cho dù không quá nghiêm trọng song nếu không giải quyết tốt ở trận đấu ra quân gặp tuyển Australia thì sẽ có thể làm nhụt đi nhuệ khí. Olivier Giroud sau va chạm ở trận đấu trước giải chưa trở về được 100% thể trạng. Paul Pogba qua một mùa giải không mấy thành công ở M.U đang thiếu đi bản năng sát thủ trong các pha dứt điểm. Kylian Mbappe – tiền đạo khoác áo PSG bị đau mắt cá sau pha va chạm với Adil Rami khả năng ra sân trong trận đấu này rất mong manh. Duy nhất còn Antoine Griezmann nguyên phong độ, nhưng sự kết hợp đồng đội - đôi hia từng rất hữu hiệu giờ đây lại là chướng ngại vật… nhất là khi ông Deschamp vừa bất ngờ thay đổi chiến thuật, đặt Antoine Griezmann ở vị trí "số 10", chơi lùi sau hai tiền đạo.

Còn Australia, dàn cầu thủ của họ tuy không có kỹ thuật khéo léo hay sự nhân tố châm ngòi,nhưng thể lực mạnh mẽ và tâm thế thoải mái khi mà huấn luyện viên Bert van Marwijk ngay trước giải đã nhận định “Chúng tôi khó qua nổi vòng bảng” khiến lối chơi của họ đơn giản mà hiệu quả nhất là ở phòng ngự. Bên cạnh đó, bộ đôi một trẻ Tom Rogic (25 tuổi) và một già Tim Cahill (38 tuổi) có sự phối hợp ăn ý, rất có thể bất ngờ đưa ra một cú đòn phản công chí mạng…

Không rõ chiến lược gia 49 tuổi sẽ chọn phương án nào, tháo bỏ đôi hia theo sơ đồ mới mẻ 4-3-2-1 hay quay về tiếp tục 4-4-2 để đem về chiến thắng cho tuyển Pháp?

Tôi thì chọn cách tháo hia!

 

Đoản khúc World Cup: Nụ cười Marco Reus, chất Đức xù xì, cá tính và gai góc

Đoản khúc World Cup: Nụ cười Marco Reus, chất Đức xù xì, cá tính và gai góc

Tôi bắt đầu Đoản khúc của mình mùa World Cup 2018 bằng nụ cười của Marco Reus khi bước chân từ chuyến bay từ Đức hạ cánh xuống thủ đô của nước Nga, bắt đầu hành trình cùng Die Mannschaft hái ngôi sao thứ 5.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm