Văn hóa 'nóng' trong tuần: Sơn Tùng M-TP lấy bút làm súng; Cô gái chuyển giới thua chàng trai đồng tính...

19/09/2015 06:09 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sơn Tùng M-TP tỏ ra yêu văn chương khi quyết định cầm bút. Ở hội sách, độc giả say sưa ngồi tô màu. Peabo Bryson hát hay thế mà khán giả TP.HCM không chịu mua vé vào xem. Trong khi đó, gió mùa về...

Peabo Bryson vừa đi, Joss Stone và Bond sắp đến

Trong đêm diễn tại Hà Nội cuối tuần qua, Văn Mai Hương khóc nức nở khi được hát chung có mỗi một lần với Peabo Bryson, giọng nam nổi tiếng của bản tình ca Beauty And The Beast. Nguyên do là lúc đầu Bryson định diễn 2 đêm tại Hà Nội và TP.HCM nhưng khán giả Sài thành không hiểu sao lại mua rất ít vé, đêm diễn bị hủy trong tiếc nuối.


Cả Joss Stone và ban nhạc Bond đều xinh gái hơn Peabo Bryson

Trong khi đó, khán giả Hà Nội vẫn ngây ngất với những bản tình ca của Bryson trong đêm 12/9. Gần một tháng sau đó, vẫn ở Hà Nội, họ sẽ được ngây ngất tiếp với tứ tấu đàn dây danh tiếng Bond và nữ ca sĩ nổi tiếng nước Anh Joss Stone trong Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa ở Hoàng thành Thăng Long.

Những tên tuổi không rõ có bán được vé ở TP.HCM hay không, nhưng một điều ai cũng biết là ở Hà Nội mới có gió mùa.

Người lớn trẻ con say sưa tô màu

Cơn sốt sách tô màu dành cho người lớn trên toàn thế giới đang thể hiện sức ảnh hưởng lớn không kém tại Việt Nam khi trong Hội chợ Sách quốc tế tại Hà Nội tuần qua, sách tô màu là dòng sách bán chạy nhất của các NXB, công ty sách nổi bật như Nhã Nam, Thái Hà, NXB Trẻ, Tiki, Quảng Văn... Số sách tô màu bán ra đạt hơn 20.000 bản.


Bộ sách Tô màu sáng tạo

Sau khi đổ bộ vào Việt Nam từ mùa Hè, chỉ trong vài tháng, số lượng đầu sách tô màu đã xuất bản lên đến hàng chục: Khu vườn bí mật, Khu rừng bị phù phép, Căn phòng thời gian, Khu vườn thời gian, Thế giới hoang dã, Hoa văn Mặt trời), Vương quốc muôn loài, Thiên đường nhiệt đới, Một ngày đẹp trời, Tô màu sáng tạo, Cảm hứng sắc màu, Kỳ ảo với hoa, Vũ trụ thu nhỏ rực rỡ, Mê mẩn cùng muông thú, Vẽ ước mơ: cây đời vĩnh cửu, Bí mật tình yêu, Vẽ ước mơ: theo dấu chim thần...

Mỗi bức tranh trong sách tô màu người lớn cần vài tiếng đồng hồ để tô xong, mỗi cuốn sách gồm hàng trăm tranh. Vị chi, việc tô màu giảm thiểu được kha khá thời gian vào Facebook.

Sơn Tùng M-TP lấy bút làm súng

“Lãng tử hào hoa/It’s me, Sơn Tùng/Cái tên được săn lùng với phong cách điên khùng/Lấy bút làm khẩu súng/Nét mực và nòng súng khai hỏa cất cánh dứt bỏ mọi xiềng xích không nao núng/Xoáy vào trong tâm anh tỏa sáng như sao trời/Ở trên đây cười nhếch mép luôn rạng ngời/Đừng bám đuôi không thôi sẽ bị đánh tơi bời” - đó là lời rap của nam ca sĩ trong màn biểu diễn Em của ngày hôm qua trong đêm chung kết Giọng hát Việt vừa qua.


Sơn Tùng là cái tên được săn lùng với phong cách “điên khùng”

Như thường lệ, Sơn Tùng chia rẽ dư luận. Nhiều người cho rằng đoạn ca từ này khá ngông cuồng nhưng nhiều người khác lại cho rằng ca từ nhạc rap như vậy là bình thường. Mặc dù vậy, chi tiết “Lấy bút làm khẩu súng/Nét mực và nòng súng...” có vẻ như báo hiệu nam ca sĩ sắp làm nhà văn. Vui cho nền văn nghệ nước nhà.

Sau đêm thi (mà Sơn Tùng M-TP không phải là thí sinh), anh vẫn lên báo đồng thời trở thành chủ đề bàn tán trên Facebook như mọi khi.

LHP Venice: Cô gái chuyển giới thua chàng trai đồng tính

Không như LHP Cannes đầy thị phi trong suốt mấy ngày trao giải, 10 ngày LHP Venice diễn ra êm ả và tập trung vào chuyên môn. Dù được vỗ tay 10 phút trong buổi chiếu ở Venice, bộ phim Cô gái Đan Mạch (The Danish Girl) bị chấm số điểm thấp tè 5,7 trên IMDB.

Chiến thắng trước Cô gái Đan Mạch và các đối thủ khác để giành giải Sư tử vàng là From Afar (tên gốc Desde Alla, nghĩa là Từ xa). Phim đến từ nền điện ảnh xa xôi Venezuela lại còn của một đạo diễn không tên tuổi lần đầu làm phim điện ảnh (Lorenzo Vigas), nhưng không hề bất ngờ bởi Venice chưa bao giờ coi nhẹ tính phát hiện.


Hình ảnh trong phim đoạt giải Sư tử vàng, From Afar

Trong phim, diễn viên Alfredo Castro thủ vai một người đàn ông trung niên đồng tính kiếm sống trên đường phố Caracas. Ông tiếp cận chàng trai trẻ Elder (Luis Silva) để quan hệ tình dục nhưng nhận được thái độ chống đối và kỳ thị, rồi bị chính Elder cướp và đánh đập. Sau đó, họ tìm hiểu hoàn cảnh sống của nhau và chăm sóc cho nhau.

Trong khi đó, Cô gái Đan Mạch lại có ê-kíp “long lanh” gồm đạo diễn Tom Hooper và tài tử từng đoạt giải Oscar Eddie Redmayne.

Justin Bieber tái sinh nhờ Chúa

Nam ca sĩ dành cả năm 2014 và một phần 2015 để phá tanh bành hình tượng bản thân bằng rất nhiều trò lố, bị coi là ngôi sao bị ghét nhất làng giải trí Mỹ. Sau đó, anh hối cải và trở lại cứu vãn sự nghiệp âm nhạc nhờ ánh sáng từ Chúa dẫn đường, theo thừa nhận của chính Bieber.


Justin Bieber đọc sách trong rừng là hình ảnh hiếm có nên nhận được hàng triệu lượt thích trên Instagram

Hồi tháng 6, chuẩn bị cho sự trở lại của mình, Bieber đăng lên Instagram một bức ảnh chụp anh ngồi đọc sách trong rừng trông rất ngoan đạo kèm lời chú thích là một câu trích từ Thánh ca 43 của Kinh Thánh: “Hãy minh oan cho con, hỡi Thiên Chúa, và bào chữa cho hành vi của con chống lại sự dối trá. Giải cứu con khỏi những kẻ gian dối và độc ác”.

Bieber đã khóc trên sân khấu vào tối 30/8, khi biểu diễn bài hát mới What Do You Mean? ở lễ trao giải MTV Video Music Awards. Hành động đưa anh lên các mặt báo và cũng trong buổi tối đó, MV What Do You Mean? được tung lên YouTube, đến nay có 68 triệu lượt xem. Bài hát còn lên số 1 Billboard.

Monster Hunt - phim thành công nhất mọi thời đại của Trung Quốc

Bộ phim hoạt hình kiêm người đóng nội địa của Trung Quốc được đánh giá là “người thấy dễ thương, kẻ thấy rùng mình” do tạo hình của nhân vật trong phim. Nhưng mọi bình luận đều không ngăn nổi thành công như vũ bão của Monster Hunt.


Monster Hunt là cú hích để thị trường điện ảnh Trung Quốc vượt Hollywood vào năm 2018?

Tuần qua, doanh thu của Monster Hunt đã cán mốc hơn 2,428 tỷ nhân dân tệ, tức 381 triệu USD. Để đạt được thành tích này, Monster Hunt đã xô đổ kỷ lục cũ của Fast & Furious 7 với 2,426 tỷ nhân dân tệ. Bộ phim cũng lập kỷ lục là phim đạt doanh thu 1 tỷ nhân dân tệ trong thời gian ngắn nhất ở Trung Quốc.

Đi kèm đó là vô số kỷ lục lớn nhỏ khác. Trước đây, từng có câu hỏi vì sao những phim Hollywood lấy bối cảnh Trung Quốc, như phim hoạt hình Kungfu Panda, lại có doanh thu cao hơn phim nội địa. Và Monster Hunt là câu trả lời của Trung Quốc.

Thành công này báo hiệu sự trỗi dậy của thị trường điện ảnh Trung Quốc, vốn được dự báo là sẽ vượt qua Mỹ vào năm 2018.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm