Tổng thống cũng như người thường

28/09/2014 08:39 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thưa anh chị,

Thi thoảng, trong những chuyến công cán đi các bang vận động cho các chính sách, ông Obama lại hay la cà vào các cửa hàng cửa hiệu hay nhà hàng dân dã nào đó.

Ông bắt tay người này người kia, ghé vai chụp vài kiểu hình, và mở rộng miệng, đưa lưỡi, cắn một miếng thật to chiếc hamburger trông thật đã (nhất là khi đang đói).

Tất nhiên là những lần ghé qua như thế, mật vụ Mỹ làm bở hơi tai. An ninh vòng trong vòng ngoài làm thật kín, hoặc các nhân viên mật vụ cố đứng né ra ngoài khuôn hình ống kính chụp ảnh hay máy quay. Công tác an ninh thường được làm trước một hoặc vài ngày, mà đôi khi chủ nhà không biết họ sắp tiếp đón ai.

Nhưng, nhìn đúng là vô cùng dân dã và gần gũi. Phản ứng của người xem, người đọc đặc biệt là từ một số nước châu Á thường rất thích vì “phong cách Mỹ”.

Đấy là từ góc độ lãnh đạo. Còn từ góc độ dân chúng ứng xử với lãnh đạo?

Xin trả lời ngay là rất hay. Dù rất kính trọng, vị nể tổng thống thì với họ ông Obama cũng chỉ như người bình thường, và phải tuân thủ nguyên tắc, quy định.

Đợt nghỉ lễ Ngày Lao động (Labor Day) mới đây, ông Obama bị bốn sân golf ở New York từ chối, không cho ông vào “cuốc đất”.

Tin tức không cho biết thêm chi tiết là ông sau đó có tìm được sân nào để “giải nghiện” trong ngày nghỉ lễ ấy không, nhưng có giải thích là ông Obama không có kế hoạch chơi golf ở New York từ sớm mà phải tới những giây phút cuối cùng thì các trợ lý của ông mới liên hệ đặt sân.

Cả bốn sân golf từ chối tổng thống đều đưa ra cùng một lý do: Nếu để ông Obama vào chơi và dành thêm quỹ thời gian khá lớn cho mật vụ Mỹ làm công tác an ninh thì họ sẽ phải hủy hàng loạt hợp đồng đặt sân từ trước của những người chơi khác.

Chơi golf ở Mỹ, thường chỉ có người chơi là hủy các hợp đồng thuê sân. Còn chủ sân chỉ hủy trong những điều kiện thời tiết xấu nhằm bảo vệ chất lượng sân không bị ảnh hưởng như mưa lớn, tuyết rơi dày… Mà hợp đồng thuê sân nếu không đặt và thanh toán trước qua Internet thì cũng chỉ đơn giản là một cú điện thoại giới thiệu họ tên và số điện thoại là đủ.  

Vậy thì ông Obama sau khi bị bốn sân golf từ chối đã nghĩ gì?

Vốn vô cùng mê golf chắc ông rất thất vọng. Ông rất bận bịu nhưng vẫn chơi tới 50 trận trong ba năm đầu làm tổng thống (bị phe Cộng hòa chỉ trích). Có ngày trong kỳ nghỉ, ông chơi sáng 18 lỗ rồi chiều lại 18 lỗ. Thủ tướng Nhật năm kia sang Mỹ công du đã mang đúng một món quà cho ông Obama là chiếc putter (gậy gạt) do Hãng Yamagata Prefecture trứ danh sản xuất. Và mới đây, sau khi đọc diễn văn bảo Nhà Trắng chưa có chiến lược chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS), ông Obama đã đi thẳng ra sân golf (điều bị cho là thiếu nhạy cảm).

Còn nếu thêm nữa, chắc ông cũng chỉ tự hứa là sẽ không bao giờ thèm trở lại mấy sân golf ấy, như khi mới chỉ là thượng nghị sĩ, ông Obama từng bị một sân golf tư nhân ở Hawaii từ chối vì không có thẻ hội viên.

Phải chăng, phong cách dân dã của tổng thống nhiều khi còn là do dân ứng xử với tổng thống cũng chỉ như đối với người thường?

Xin chào và chúc anh chị sức khỏe!

Phạm Tấn (Washington D.C)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm