Thư gửi Robot Citizen: 'Người quét rác, đêm qua…'

26/04/2019 07:12 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!

Xem chuyên đề "Thư gửi Robot Citizen tại đây"

Bắt giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn, khiến nữ công nhân môi trường tử vong

Bắt giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn, khiến nữ công nhân môi trường tử vong

Ngày 23/4, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Đỗ Xuân Tuyên (sinh năm 1970, trú tại 93A- ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai 7 chỗ, màu đen, biển kiểm soát 29A - 784.09, gây tai nạn liên hoàn khiến một nữ công nhân môi trường tử vong.

Chắc Sophia có nghe thông tin về đêm 22 rạng sáng ngày 23/4 có đến mấy vụ tại nạn liên tiếp xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong đó vụ "xe điên" đâm người tại đường Láng, làm tử vong một nữ công nhân môi trường đang làm việc. Được biết rằng, sau khi đâm vào chị, chiếc xe còn kéo lê chị với chiếc xe rác đi một đoạn dài...

Những hình ảnh về vụ tai nạn đã gây rúng động…Thi thể chị lao công đắp tấm mền còn nằm đó bên lề đường. Cách đó không xa là chiếc xe đẩy của chị bị đâm bẹp dúm, vành xe bị cong vặn, nan hoa gãy rời. Sự việc rất thương tâm này đã được cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ. Rồi sau đó, những thông tin, hình ảnh về gia cảnh của chị càng khiến người ta phải quặn lòng. Hằng ngày chị phải làm việc cật lực để có tiền nuôi con ăn học, ngoài giờ làm việc tại công ty, chị còn chạy grab để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Có hôm, nhà có đám giỗ, chị cũng mải làm, cố chạy nốt cuốc xe mới về....

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

Sophia ạ, nói về nghề vệ sinh môi trường, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có thể hình dung ra những bụi bặm, những nắng mưa vất vả, những nguy cơ bị tai nạn giao thông hay bị truyền nhiễm bệnh tật vì tiếp xúc với rác thải độc hại... Công việc thì triền miên. Càng vào những dịp hội hè, lễ, Tết... thì lại càng bội phần vất vả vì lượng rác thải xả ra rất nhiều. Công việc thường ngày có khi chỉ làm đến khoảng 1h, 2h sáng là xong nhưng những ngày lễ phải làm tới 4h, 5h sáng. Trong khi thu nhập chưa phải là đáng kể.

Trong ký ức của mình, tôi vẫn còn nhớ bài thơ “Tiếng chổi tre” của Tố Hữu nói về công việc của những chị lao công nửa thế kỷ trước:

"Những đêm Hè/ Khi ve ve đã ngủ/ Tôi lắng nghe/ Trên đường Trần Phú/ Tiếng chổi tre/ Xao xác hàng me/ Tiếng chổi tre/ Đêm Hè/ Quét rác…".

Điều thật ngạc nhiên là cho đến bây giờ, dù đã được cơ khí hóa, hiện đại hóa đến đâu, thì các chị lao công vẫn không thể bỏ hẳn được phương tiện “chiếc chổi tre” trong hoạt động thu gom rác thải, quét dọn đường phố hằng ngày. Tôi vẫn thấy họ cầm chiếc chổi tre, đôi khi đã mòn vẹt, cặm cụi dồn từng đám lá rơi, từng đám rác vứt bừa bãi trên vỉa hè, dưới rãnh nước... để gom vào xe đẩy.

Sophia biết không, tôi không biết ở các nước khác thế nào, chứ ở chỗ chúng tôi, thói quen vứt rác bừa bãi của một bộ phận không nhỏ người người dân vẫn còn đó. Và nó khiến cho chiếc chổi tre của chị lao công chưa được nghỉ ngơi sau nửa thế kỷ, và có lẽ còn kéo dài nhiều năm nữa.

Ngay như ngõ nơi tôi đang sinh sống, rất nhiều lần chị nhân viên môi trường chỉ có một yêu cầu nhỏ: Đó là bọc rác gọn gàng và vứt rác vào đúng nơi quy định để việc thu gom của các chị đỡ vất vả, vậy mà cũng không nhận được nhiều sự chia sẻ từ các hộ gia đình.

Chúng ta vẫn thường thấy các chị lao công đẩy xe rác về nơi tập kết. Những chiếc xe đầy ắp, chậm chạp lăn bánh trên đường, nhiều khi rác còn chất lên đến lút cả tầm nhìn của người đẩy xe. Vậy mà có được bao nhiêu người đã nhường đường cho các chị đẩy xe rác? Nhiều người thậm chí còn bóp còi inh ỏi để đòi vượt?

Nhiều chị lao công tâm sự rằng, biết bao lần họ ngậm ngùi chua xót chứng kiến những hành động xả rác vô ý thức, bừa bãi, thiếu văn hóa của một số người. Các chị có cần mẫn đến đâu cũng không thể làm sạch được “rác ý thức” trong đầu những con người đó.

“Sáng mai ra/ Gánh hàng hoa/ Xuống chợ Ngọc Hà/.../ Nhớ nghe hoa/Người quét rác/ Đêm qua…"

Để cảm thông, chia sẻ với nỗi vất vả của những công nhân vệ sinh môi trường, cách tốt nhất là hãy cùng nhau: Giữ sạch lề/ Đẹp lối/ Em nghe!

Đơn giản vậy thôi, đã khiến các chị lao công vui hơn rất nhiều, phải không Sophia?

Tạm biệt Sophia và hẹn gặp lại thư sau!

Xuân An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm