Nỗi đau - Nước mắt trần gian mặn nỗi sắc không

24/07/2017 06:23 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Xin chia sẻ bài thơ này nhân 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2017.

Chú thích ảnh
Tượng đài mẹ VN Anh hùng Quảng Nam

Vành khăn trắng ngang đầu mẹ thắt
Đau nỗi lá xanh rụng trước lá vàng 
Bến goá phụ chị bao đêm thổn thức
Sông nước quê hương còn ai nữa ngóng trông

Mấy thế hệ những đứa con không bố
Lớn lên trong côi cút nhọc nhằn
Xa xót tận đáy lòng nỗi niềm máu đổ
Nước mắt trần gian mặn nỗi sắc không

Những lứa bạn bè mất còn sứt mẻ
Người nằm lại tuổi trai kẻ lận đận đường đời
Khúc bi tráng tháng năm nghiệt ngã
Cứ chập chờn ám ảnh mãi không thôi

Những cái chết gieo mầm sự sống
Qua những tháng ngày biết mấy gian nan
Ban thờ đỏ khói hương ngày giỗ
Vẫn nợ các anh lời xin lỗi muộn màng !

Nhiều nhà báo liệt sĩ vẫn nằm lại nơi chiến trường

Nhiều nhà báo liệt sĩ vẫn nằm lại nơi chiến trường

Trong các cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta hơn 70 năm qua, hàng loạt nhà báo đã ra trận trong tư thế người lính thực thụ tại chiến trường.

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm