Người Mỹ cũng thích uống rượu, nhưng…

03/03/2014 11:48 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Thưa các anh chị,

Một trong những mô-típ của văn học chúng ta bắt nguồn từ cuộc sống của những tuổi thơ đầy bi kịch thường là những đứa trẻ hàng ngày phải xách cái chai “sáu lăm” đi mua rượu về cho bố của chúng. Hậu quả của nó theo tôi là ghê gớm đối với những đứa trẻ ấy chứ không chỉ là một sự phản ánh yếu tố cấu thành nên “thành tích” Việt Nam trở thành một “cường quốc” uống bia rượu.

Phim ảnh Hollywood dù có những bạo lực man rợ và có cả những siêu tưởng vĩ đại cũng không có những hình ảnh như trên. Bởi một lẽ thật đơn giản: Ở Mỹ, không chỉ uống, mà ngay cả khi mua bia hay rượu, giới hạn tuổi phải là 21 trở lên.

Có lẽ, hiếm có vấn đề nào mà luật của các tiểu bang lại cùng có chung một quy định (giới hạn tuổi) như thế. Tất cả đều đặt ở mức tuổi 21. Điều luật Chính phủ liên bang được quyền cắt giảm hỗ trợ ngân sách dành cho đầu tư hệ thống đường cao tốc nếu như các bang tự hạ thấp độ tuổi bắt đầu được phép mua và uống rượu vì thế chưa được áp dụng lần nào.

Và ở đây, luật không chỉ để đấy. Cả nhà tôi thường hay cùng đi siêu thị nhưng người bán hàng chưa bao giờ suy luận rằng đã có vợ và con thì không còn là vị thành niên nữa. Lần nào họ cũng đòi xem giấy tờ (bằng lái xe) rồi sau đó mới cho tính tiền, mang số bia vừa mua ấy ra khỏi đó.

Chỉ có một thách thức ở đây, bắt nguồn từ một trào lưu là các sinh viên lớn tuổi thường nhận lời mua hộ bia, rượu cho các sinh viên dưới 21 tuổi.

Và chưa hết, ở đây, luật không cho phép một ai đó hiên ngang mở nắp chai bia hay rượu rồi cứ thế rảo bước trên các vỉa hè rộng lớn hay ở các công viên đầy ghế đá trên các thảm cỏ xanh mướt, uống bí tỉ rồi bước lên xe hơi có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng ngay cả khi không tạo ra các vụ va quệt.

Ở đây, lái xe trong tình trạng say rượu bia bị xếp vào một dạng tội đặc biệt nghiêm trọng với một lập luận có thể gây chết người khi lái xe trong tình trạng mất kiểm soát như thế.

Thành ra, Mỹ, một đất nước có văn hóa uống lâu đời (66% số người lớn thi thoảng hoặc thường xuyên đến các cửa hàng bán đồ uống có cồn rải rác khắp nơi), mà lại không có dáng vẻ của một cường quốc bia rượu, trừ phi chúng ta đi vào các quán bar vào mỗi dịp cuối tuần thấy cái cảnh hàng người xếp dài có khi lên tới cả trăm mét để chờ vào cửa.

Chúc anh chị sức khỏe.

Phạm Tấn (Washington D.C)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm