Nghĩ từ rốn lũ: Thiên nhiên đang nổi giận, theo cách không công bằng

06/08/2017 12:01 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Những trận lũ quét xảy ra ở Yên Bái, tỉnh Sơn La trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa, đường giao thông, hoa màu của nhân dân.

Hơn lúc nào hết, người dân vùng lũ đang rất cần sự chung tay, hỗ trợ của các cấp chính quyền và cộng đồng để sớm ổn định cuộc sống.

Thể thao & Văn hóa xin giới thiệu đến quý độc giả bài thơ "Lũ quét" của nhà thơ Trần Mai Hưởng, nguyên TGĐ Thông tấn xã Việt Nam:

LŨ QUÉT

Chỉ một đêm lũ quét
Yên Bái và Sơn La
Nhiều người chết, mất tích
Trôi 200 ngôi nhà

Ở huyện Mù Cang Chải
Lũ ống về nửa đêm
Chỉ trong vài chục phút
Ngập hết cả một vùng

Trường học bị lũ phá
17 người thương vong
Nhiều nhà cửa lũ cuốn
Làng bản bỗng tan hoang

Mường La không ít xã
Như Chiềng Hoa , Chiềng San
Ngập chìm trong mưa lũ
Trôi cả cầu Nặm Păm

Thị trấn It Ong sập
Hơn 40 ngôi nhà
Đường quốc lộ ách tắc
Lũ cuốn cả người, xe

Nhiều vùng đang điêu đứng
Mưa vẫn còn đang rơi
Lũ lụt đang tàn phá
Cuộc sống rất nhiều nơi

Thiên nhiên đang nổi giận
Theo cách không công bằng
Vì bao nhiêu tại hoạ
Trút cả vào dân lành

Cả nước đang chung sức
Giúp những vùng khó khăn
Tình người trong lũ lụt
Trở nên cao đẹp hơn

Chúng ta đang nhận lấy
Bài học đắt vô cùng
Bao năm rừng tàn phá
Đồi núi trọc mênh mông

Phát triển phải bền vững
Chuyện nghe đã nhiều rồi
Giữa những ngày lũ quét
Lại nhức nhối không thôi!

5/8/2017
Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm