Nghệ sỹ sáo trúc Mão 'Mèo' mang sáo vào viện K tặng 'fan đặc biệt'

09/03/2018 12:09 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi vào trang cá nhân của nghệ sĩ sáo trúc Mão "Mèo" (Nguyễn Văn Mão), Chủ nhiệm CLB sáo trúc Việt Nam, và lặng đi trước một status mới của anh.

Mão viết về việc một người thanh niên có bố bị ung thư phổi di căn xương giai đoạn cuối nằm ở bệnh viện K (Hà Nội). Trước khi trả về địa phương, đã có tâm nguyện được gặp Mão Mèo một lần, rồi về quê cũng toại nguyện.

Chú thích ảnh
Tin nhắn của anh Bằng gửi cho Mão
Chú thích ảnh
Tin nhắn của anh Bằng khiến Mão không cầm được nước mắt

“Tớ nhờ tí việc. Bố tớ rất hâm mộ Mão. Muốn được gặp một lần. Hiện bố tớ bị ung thư di căn xương giai đoạn cuối. Nhờ Mão qua cho bố tớ gặp một lần. Khi đi nhớ mang bán cho tớ 2 cây sáo đô 6 lỗ. Hôm qua ông cụ bảo nếu chết sẽ đốt cho ông”.

Mão kể, lúc nhận được tin nhắn của anh Bằng thì sững sờ, nước mắt trào ra. Cuộc đời theo đuổi đam mê sáo trúc, đây là một trong những lần anh xúc động mãnh liệt như thế. Ngay lập tức, Mão gác lại công việc, chạy sang bệnh viện vào thẳng phòng của “người hâm mộ đặc biệt”.

Người đàn ông tội nghiệp đó là Nguyễn Hải Đồng, sinh năm 1957, quê ở xã Thanh Hưng, Thanh Chương, Nghệ An. Đây cũng là quê hương của cố nghệ sỹ sáo trúc lừng danh Đinh Thìn. Từ nhỏ, ông Đồng đã mê sáo trúc đến “mụ mẫm”.

Ông đã hân hạnh được gặp cố nghệ sỹ Đinh Thìn trong một lần người nghệ sỹ lừng danh này về thăm quê. “Được thần tượng xoa đầu động viên, chỉ vẽ ân cần, tôi mừng đến phát khóc”, ông Đồng hồi tưởng lại.

Lớn lên, nhập ngũ, ngoài sáo trúc là người bạn, ông Đồng còn chơi măng- đô-lin.

Chú thích ảnh
Ông Đồng ngắm nghía cây sáo được Mão tặng
 

Cách đây hơn tháng, ông phát hiện mình bị ung thư, thì đã ở giai đoạn cuối. Gia đình đưa ra Hà Nội điều trị đã 15 ngày, bệnh tình ngày càng nặng. Ông luôn nhắc con trai làm sao gặp được Mão. “Năm ngoái, bố bảo tớ chở xe máy lên nhà Mão "Mèo" ở huyện Tân Kỳ (cách Thanh Chương 80km), nhưng đến nơi thì Mão đã rời quê để đi công tác, bố tiếc mãi. Ngày nào ông cũng mở điện thoại nghe Mão thổi sáo, và học theo”, anh Bằng, con trai ông Đồng cho Mão biết.

Mão kể, khi đến bệnh viện, thì ông Đồng đã không ngồi dậy nổi, nằm nhiều đến nỗi lưng đã lở loét, nói chỉ thều thào. Nhưng, mắt ông loé sáng niềm vui rất lạ. Thế là hai chú cháu ôm nhau khóc, rồi mải mê nói chuyện sáo. Một lát đau quá, bác sĩ phải vào tiêm thuốc giảm đau, rồi mới tiếp tục “sáo siếc”.

Chú thích ảnh
Mão thổi sáo tặng cho "fan đặc biệt"

Ông Đồng thở không ra hơi, nhưng một mực đòi đứa sáo để thổi Lý Hoài Nam. Sáo nâng lên môi rồi hạ xuống bất lực. Mão bảo ông Đồng cứ về quê nghỉ cho khỏe, rồi ra Hà Nội với anh sau. Ông Đồng lắc đầu: “Bác sợ bác không qua khỏi rồi con ạ. Bác mê con lắm. Năm ngoái bác lên nhà con mà không gặp. Nhưng giờ bác đã đau lắm rồi. Bác nói với thằng Bằng, khi mô cha chết phải đốt sáo Mão "Mèo" cho cha. Đốt cả cây đàn măng-đô-lin. Giỗ cha thì mở nhạc sáo Mão "Mèo". Hôm nay là ngày vui nhất của bác trong những ngày ở viện”.

Và không hiểu thần lực từ đâu, ông Đồng đưa sáo lên và thổi gần xong bản Trăng sáng quê tôi (sáng tác Đinh Thìn), khiến mọi người bất ngờ. Mão ngồi 5 tiếng đồng hồ, tặng sáo cho ông Đồng rồi ra về.

Hôm sau, gia đình đưa ông Đồng về quê.

Tôi nghĩ câu chuyện của Mão Mèo càng xác tín thêm về ý nghĩa của cái gọi là đam mê. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi chúng ta cần có những đam mê lành mạnh, hãy sống hết mình và nuỗi dưỡng nó không ngừng, cuộc đời sẽ nhiều ý nghĩa hơn.

Rồi đây, bản Trăng sáng quê tôi mà ông Đồng thổi ở bệnh viện K sẽ là kỷ niệm ngọt ngào nhất với gia đình ông, với Mão "Mèo", và với cả người bệnh nhân bạc mệnh.

Xin tặng ông Đồng câu thơ của Nguyễn Du: “Dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng”.

Tuổi trẻ, tài cao

Sinh năm 1987, không chỉ là người giữ lửa cho niềm đam mê nhạc cụ dân tộc của giới trẻ, chăm chỉ dạy và thổi sáo miễn phí trên Youtube, Nguyễn Văn Mão (biệt danh Mão “Mèo”) còn khởi nghiệp thành công với chuỗi 25 cửa hàng cung cấp sáo trúc chuyên nghiệp trên khắp cả nước. Từ chỗ là chủ nhiệm CLB sáo trúc Hà Nội, rồi đến chủ nhiệm CLB sáo trúc Miền Bắc và giờ Mão là chủ nhiệm CLB sáo trúc Việt Nam với số lượng thành viên cố định lên đến 40.000 - 50.000 người.

Chú thích ảnh
Mới 31 tuổi nhưng Mão Mèo đã sở hữu nhiều danh hiệu cao quý

Anh đã nhận nhiều giải thưởng cao quý như Kỷ lục Guiness Việt Nam (2013); Thương hiệu Hội nhập quốc tế (2016); Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam (2016); Thương hiệu tin cậy (2016); Nghệ nhân bàn tay Vàng (2017- Hội nghệ nhân Việt Nam); Thương hiệu ASIAN (2017- Malaysia); Thương hiệu xuất sắc toàn quốc (2017); Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam (2017); Thương hiệu xuất sắc 3 miền (2017). Gần đây nhất, Mão được CEO Youtobe- Susan Wojciki trao giải Nút bạc.

Cuối năm 2016, Mão Mèo vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời vào Phủ Chủ tịch gặp mặt cùng các doanh nhân trẻ tuổi tiêu biểu.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm