Một cách nghĩ, một cách sống

16/01/2019 06:44 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi sáng. Hôm nay là ngày nghỉ, rảnh rang cà phê, vừa nhâm nhi vừa bật máy đăng nhập vào Facebook.

Bữa cơm từ thiện và lòng tự trọng

Bữa cơm từ thiện và lòng tự trọng

Sinh viên xếp hàng ăn cơm từ thiện với giá 2 nghìn đồng có thể được coi là “thiếu tự trọng”, vì đã “cướp miếng ăn của người nghèo” hay không là một chủ đề có thể tạo ra những cuộc tranh luận không có hồi kết như đã xảy ra mới rồi trên mạng xã hội.

Bạn đang nghĩ gì? Một dòng tin quen thuộc lại nhảy ra trước mắt. Nghĩ một lúc xem thực sự mình đang nghĩ gì?

Chợt nghĩ lại cuộc gặp mặt anh em đồng đội nhập ngũ cùng nhau cách đây gần 30 năm chiều hôm qua, câu chuyện giữa mình và cô bạn gái đồng đội rất thân vừa ăn uống vừa trò chuyện. Đại ý câu chuyện xoay quanh vấn đề công việc hiện tại của bạn mình: công việc từ thiện.

Cô bạn kể: Bên em bây giờ thành lập những nhóm tình nguyện viên, nghỉ Hè thì lên chùa giúp các nhà sư tổ chức các khóa tu luyện cho học sinh dịp Hè. Tu ở đây hiểu là sửa đổi cái xấu của bản thân, hướng tới làm những điều tốt đẹp chứ không phải là “tu hành”.

Chú thích ảnh
Cửa thiền giúp các em nhỏ xa rời đồ chơi công nghệ và chuẩn bị tâm thế cho năm học mới. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Khóa học thì cũng chỉ vài ba ngày thôi nhưng cũng giáo dục nhiều điều như cách ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh cá nhân, phép tắc trong gia đình, đạo làm con, đạo lý uống nước nhớ nguồn…

Nói chung là thiết thực và ý nghĩa chứ không có điều gì to tát ghê gớm. Việc truyền đạt là do các sư trụ trì còn các tình nguyện viên hỗ trợ cơm nước, các công việc tổ chức, sắp xếp ăn ngủ nghỉ.

Cá nhân em vì học ngành Y cho nên hỗ trợ theo dõi sức khỏe của các cháu đến theo học, kiểm tra an toàn thực phẩm. Nói chung là rất vui và thấy yêu cuộc sống,thấy công việc rất có ý nghĩa.

Nhớ lại thời kỳ nhập ngũ, cô bạn có cậu em trai đang học cấp 3 chuẩn bị thi tốt nghiệp, biết tính cậu em ham chơi chưa ý thức được bản thân nên có nhờ mình viết thư khuyên nhủ. Anh em qua lại thư từ được mấy lần rồi thất lạc tin tức.

Sau rồi mới biết cậu em cũng đi học sĩ quan quân đội, và rồi mới đầu năm nay không may qua đời nhưng trước khi mất đã có một nghĩa cử cao đẹp là tình nguyện hiến tạng cho những người còn sống. Việc đó báo chí cũng đã nói nhiều. Bản thân mình và anh em đồng đội khi biết tin cũng thực sự xúc động và bất ngờ trước nghĩa cử cao đẹp đó và chính mình còn ngạc nhiên về sự thay đổi tính cách của cậu em cô bạn thân.

Cô bạn nói rằng cậu em trai làm được việc đó một phần cũng là do ảnh hưởng công việc của chị và các đội tình nguyện viên, việc làm của em cũng được gia đình đồng ý thống nhất như là một việc làm từ thiện.

Câu chuyện của cô bạn làm tôi chợt nhớ đến một bài báo gần đây của tác giả Trần Hữu Thăng. Bài viết nói về bài học cuối cùng trong đời sống con người, đại ý rằng, sống trong cuộc đời như thế nào là do tùy chọn của từng cá nhân thôi.

Cuộc sống thì luôn gian lao, thử thách với thiên nhiên khắc nghiệt, với những vất vả mưu sinh, để suy nghĩ đúng đắn và chọn lựa cho hợp lẽ về cuộc sống đâu có dễ. Nhưng sống để làm gì nếu như không có tình thương, nếu không giúp đỡ cho nhau bớt khốn khó. Đó cũng là một cách nghĩ…

Thắng D28

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm