"Mật mã" Trần Tử Ngang

06/11/2011 07:41 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Kỳ vĩ hơn, mênh mang hơn, vô thường hơn mọi thứ “mật mã” trên đời, đó là “Mật mã” Trần Tử Ngang (651 - 702), nhà thơ đời Đường, với những câu thơ bi tráng về con người: Ai người trước đã qua/Ai người sau chưa tới/Ngẫm trời đất vô cùng/ Một mình tuôn dòng lệ.

Hai câu hỏi đó giờ đã được giải đáp vô cùng dễ dàng, chỉ bằng cú nhấp chuột. Khi cả thế giới chào đón em bé thứ 7 tỷ ra đời ở Philippines, người ta đã biết đến một công cụ miễn phí trên mạng để biết rằng mỗi người chúng ta đứng thứ bao nhiêu trong phả hệ dằng dặc của loài người. Cụ thể, em bé Philippines đứng thứ 7 tỷ trên Trái đất, và có 83.219.380.300 người đã từng xuất hiện từ khởi thủy cho đến em. Với công cụ này, khi nhập ngày tháng năm sinh của mình, bạn có thể biết ngay “Ai người trước đã qua”, cũng như “Ai người sau đang tới”.

Bé gái Danica May Camacho, người được cho là công dân thứ 7 tỷ của thế giới,
cùng mẹ trong bệnh viện tại Manila hôm 31/10. Ảnh: AFP

Thương thay Trần Tử Ngang, tuôn dòng lệ suốt hàng ngàn năm lịch sử vì hai câu hỏi... dễ ợt. Nhưng, sau khi giải xong “mật mã Da Vinci” đó, lại có những bí mật mới được mã hóa.

83 tỷ người đã săn bắn, hái lượm, đã lao động, học tập, đã ước mơ, khát vọng, đã đau đớn, cuồng nộ... để tạo nên các thành tựu vật chất và tinh thần của loài người. Những thành tựu đó nói là kỳ vĩ, lớn lao là đúng, nhưng nói là bé nhỏ, mong manh cũng không sai. Chứng cớ là hàng trăm triệu người trên Trái đất vẫn sống trong cảnh đói kém, bệnh tật còn hơn cả thời kỳ săn bắt hái lượm, và tổ chức xã hội ở nhiều nơi trên Trái đất còn dã man hơn cả thời kỳ ăn lông, ở lỗ.

Là bởi 83 tỷ người đã đi qua hoặc đang sống trên thế gian này, có người xây, và có kẻ phá. Bên cạnh nhiều đấng, bậc cao cả, cũng có không ít những con thú mang lốt người. Các công cụ tính toán kể trên chỉ giúp cho mỗi người tự hiểu “Ta là ai”, chứ câu hỏi “Ta vì ai” thì vẫn là… “Mật mã Chế Lan Viên”: Ta là ai? Như ngọn gió siêu hình/Câu hỏi hư vô thổi nghìn nên tắt/Ta vì ai? Khẽ xoay chiều ngọn bấc/Bàn tay người thắp lại triệu chồi xanh.

Chế Lan Viên sinh ngày 20/10/1920, ông là người thứ 1.866.056.530 sống trên Trái đất (vào ngày đó), và là trước ông có 73.260.707.925 người đã sinh ra.

Nobita

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm