Con trẻ ngạt trên xe hơi, ngạt trong dòng nước

07/08/2019 15:59 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, ngày 7/8, tại buổi họp báo về sự việc đau đớn tại Trường Gateway, cháu bé tử vong trên ôtô, cơ quan chức năng cho biết đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự.

Vụ học sinh Trường Tiểu học Quốc tế Gateway tử vong: Khởi tố vụ án Vô ý làm chết người

Vụ học sinh Trường Tiểu học Quốc tế Gateway tử vong: Khởi tố vụ án Vô ý làm chết người

Trưa 7/8, tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội), trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí về vụ một học sinh của Trường Tiểu học Quốc tế Gateway tử vong, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người, theo Điều 128 - Bộ luật hình sự.

Sự việc đau lòng xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và sẽ xử lý nghiêm người vi phạm dẫn đến vụ tai nạn. Những người có liên quan sẽ phải đối mặt với hình phạt khi cơ quan chức năng xác định trách nhiệm rõ ràng. Nhưng cháu bé đã không thể trở về...

Không một ai nhất là những người làm cha làm mẹ có thể cầm lòng được khi nghĩ đến những giây phút cuối cùng của con... trong chiếc xe bị bỏ quên. Thực tình, tôi và có lẽ nhiều bậc cha mẹ không dám đọc những dòng tin, nhìn những hình ảnh hiện trường mà báo chí và mạng xã hội đã lan truyền. Nhưng nó vẫn đập vào mắt. Đứa trẻ non nớt trở thành nạn nhân của sự tắc trách, sao nhãng hoặc vô trách nhiệm của một người lớn nào đó trong dãy quy trình dài dằng dặc mà người ta đưa ra.

Và ngày hôm nay, cũng có những thông tin khiến người ta đau đớn xé lòng khác, 4 đứa trẻ cũng tầm tuổi cháu bé trường Gateway chết đuối trong hồ nước gần nhà. Theo phóng viên TTXVN, ngày 7/8, đại diện UBND xã Quảng Đông huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận, vào khoảng 15 giờ ngày 6/8 bốn em nhỏ rủ nhau đi tắm hồ ở cách nhà khoảng 1km. Một em về trước, còn ba em ở lại, bị trượt chân vào chỗ sâu và đuối nước. Đến cuối giờ chiều 6/8 các gia đình không thấy con về nên đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể các em dưới hồ.

Ba em bị đuối nước cùng trú tại thôn Vịnh Sơn xã Quảng Đông. Các con mới chỉ 5, 6 và 7 tuổi, quá non nớt trước những tai họa rình rập. Chiều qua, thi thể của các em đã được gia đình đưa về an táng. Trước hôm đó, em bé Đinh Minh Đ bốn tuổi, trú tại thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cũng tử vong do đuối nước.

******

Theo tường thuật của phóng viên TTXVN tại cuộc họp sáng nay, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Cầu Giấy Phạm Thu Hà cho biết: "5 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phiến quay lại xe ô tô để lái đến Trường Gateway đón học sinh ở cổng phụ. Khi đến, chị Quy mở cửa xe ô tô thì phát hiện cháu Long đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu Long vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa cháu Long vào Bệnh viện E để cấp cứu".

Đọc những dòng thông tin, liệu có ai đó giật mình nhớ rằng, đất nước ta, có rất nhiều đứa trẻ mà đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn các em cũng không bao giờ có cơ hội đi gặp bác sĩ, mà đến thẳng nhà tang lễ hoặc được người nhà “đưa về”. Như 4 cháu nhỏ chết đuối hôm nay. Và đau đớn hơn nữa, nó là chuyện thường ngày, nên báo chí đưa tin ít hơn, dư luận cũng ít “rúng động” hơn. Ở đó có một “hình ảnh lặp lại”, đôi khi là vài đôi dép, chút đồ chơi hay túi bánh kẹo để trên mép nước.... Sau đó, ôi thôi, họ tìm thấy những cái xác và lý do "Biết rồi, khổ lắm, chết đuối".

Những cái chết thương tâm hôm nay, cảnh báo người lớn, nhất là những người có trách nhiệm về những thảm nạn trẻ em chết tập thể. Những nỗi đau lặp lại đến phát sợ, một đám tang tập thể, cùng một vùng quê, một trường học hay cùng một gia đình và cùng một lý do. 

Theo con số mới nhất Bộ LĐTB&XH công bố, hằng năm, đuối nước lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 trẻ em tại Việt Nam. Việt Nam trở thành nước có tỉ lệ trẻ em đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển, đồng nghĩa là mỗi ngày có 6, 7 đứa trẻ ra đi tức tưởi dưới dòng nước lạnh lẽo. 

Những cái chết này có quy được trách nhiệm như nỗi đau ở trường Gateway hôm nay không? Hay nói ra, chỉ để đau lòng!

Nhi Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm