Chuyện bi hài ở Hoa hậu Hoàn vũ nóng nhất tuần

25/12/2015 13:05 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Những tưởng nếu Phạm Hương không chiến thắng thì thông tin về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sẽ sớm chìm nghỉm ở Việt Nam, nhưng thực tế ngược lại. Vì màn trao nhầm vương miện tréo ngoe, cuộc thi này trở thành chủ đề nóng nhất của văn hóa giải trí thế giới tuần qua.

Người đẹp cũng khóc

Sau khi chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ được gỡ ra khỏi mái đầu của người đẹp Ariadna Gutierrez của Colombia để trao lại cho người đẹp Pia Alonzo Wurtzbach của Philippines, một cơn bão truyền thông đã nổi lên. Sự cố này gây tranh cãi chưa có hồi kết của cộng đồng mạng trên khắp thế giới: liệu kết quả có bị dàn xếp, hay đây là chiêu gây chú ý dư luận của Ban tổ chức?


Ariadna Gutierrez những tưởng sẽ giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ hai liên tiếp về cho đất nước Colombia, nhưng đời không như mơ

Có quá nhiều hình ảnh ấn tượng để đời trong đêm chung kết hoa hậu này. Trong đó, có hình ảnh “hoa hậu hụt” Ariadna Gutierrez khóc đến trôi cả mascara trong vòng tay các thí sinh khác. Nhiều thí sinh của cuộc thi còn khẳng định họ ủng hộ người đẹp Colombia giành chiến thắng chứ không phải người đẹp Philippines.

Tóm lại, sau khi thất vọng vì Phạm Hương bị loại quá sớm, công chúng Việt Nam không phải chờ đợi quá lâu để có một chủ đề bàn tán mới. Trong khi đó, thông tin Lan Khuê vào đến Top 11 Hoa hậu Thế giới lại được dân mạng Việt Nam tiếp nhận trong sự thờ ơ khó hiểu. Về nước, Lan Khuê khóc hạnh phúc trong vòng tay mẹ.

Nhà toán học Ngô Bảo Châu làm dịch giả văn học

Chưa bao giờ che giấu niềm đam mê dành cho văn chương, GS Ngô Bảo Châu sớm biến đam mê thành hiện thực khi quyết định dịch sang tiếng Việt cuốn sách Oscar và bà áo hồng của nhà văn Pháp Eric-Emmanuel Schmitt. Ông là đồng dịch giả cuốn sách cùng với dịch giả Nguyễn Khiếu Anh.


GS Ngô Bảo Châu và dịch phẩm văn học đầu tiên của ông

GS Châu chọn Oscar và bà áo hồng vì đây là tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc, có nhân vật chính là trẻ em nhưng lại có lối viết khiến người lớn cũng phải cảm động. Truyện kể về cậu bé Oscar bị ung thư, cậu viết thư cho Chúa kể về cuộc đời tưởng tượng mà mình không bao giờ được sống.

Cũng trong tuần qua, một tác giả Việt từng bị bệnh ung thư là Hoàng Thị Diệu Thuần cũng ra mắt cuốn tự truyện thứ hai của cô, Muôn ánh mặt trời. Sách kể về quá trình Thuần chiến đấu với căn bệnh ung thư, truyền đi thông điệp lạc quan và nhân văn cho xã hội.

Bà nội của anh thắng lớn sau Hoa vàng cỏ xanh

Em là bà nội của anh, tác phẩm Việt hóa từ bộ phim đình đám Miss Granny của Hàn Quốc, thu về 41,5 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp. Đây là một thành tích ấn tượng trong thời điểm cuối năm có những bom tấn như The Hunger Games (Đấu trường sinh tử) phần cuối hay Star Wars (Chiến tranh các vì sao) phần mới nhất.


Poster Em là bà nội của anh

Nhận được nhiều lời khen từ khán giả (cả fan phim Hàn lẫn người vốn không xem phim Hàn), Em là bà nội của anh thu hút vì nội dung có cả hài lẫn bi, gây xúc động vì tình cảm gia đình. Chưa thực sự gây cơn sốt hay trào lưu nhạo, chế như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nhưng phản hồi về phim đều tích cực. Diễn viên chính Miu Lê cũng được dự báo sẽ “đổi vận” sau bộ phim này. Trước đó, cô bị đặt biệt danh “hot girl phim thảm họa”.

Em là bà nội của anh có tiếp tục đà ăn khách tiếp nối Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, hiện tượng phòng vé Việt năm 2015 với 78 tỷ đồng? Khả năng này khá lớn.

Star Wars kiếm vèo vèo nửa tỷ USD, khán giả Việt vẫn chưa đoái hoài

Đúng như mọi dự đoán, chỉ 4 ngày sau khi ra rạp, Star Wars: The Force Awakensnhanh chóng thu về 528 triệu USD toàn cầu (tính đến ngày 20/12), dù chưa chiếu ở thị trường màu mỡ Trung Quốc. Bộ phim nhận được số điểm rất cao trên các trang web phê bình vì lượng người hâm mộ hùng hậu.

Dự báo cho rằng Star Wars sẽ thu về ít nhất 2 tỷ USD có vẻ như sẽ dễ dàng trở thành hiện thực. Cơn sốt về bộ phim vẫn lan khắp các mạng xã hội. Vô vàn ảnh, ảnh động và đoạn phim chế liên quan đến bộ phim được chia sẻ.

Mặc dù vậy, cơn sốt này có dấu hiệu “miễn nhiễm” với khán giả Việt Nam, vì phần đông chưa biết nhiều về loạt phim điện ảnh đình đám cách đây mấy thập niên. Trong khi đó, những hình ảnh, nhân vật, tình tiết vô cùng quen thuộc với người hâm mộ Star Wars lại vẫn khá xa lạ với khán giả Việt.

Bằng chứng là Em là bà nội của anh, một phim Việt làm lại của Hàn Quốc, còn có doanh thu cao hơn Star Wars ở rạp chiếu Việt.

Một trong những siêu mẫu giàu nhất thế giới bị cáo buộc trốn thuế

Siêu mẫu Bar Refaeli (người Israel), bạn gái cũ của tài tử Leonardo DiCaprio, bị bắt tại nhà riêng cùng người mẹ tại Israel tuần qua. Cô bị cảnh sát cáo buộc đăng ký chủ sở hữu căn hộ của mình tại Tel Aviv là mẹ và anh trai để trốn thuế hàng triệu USD thu nhập từ nước ngoài.


Siêu mẫu Bar Refaeli

Người đẹp cũng bị tình nghi không nhận thù lao chụp ảnh bằng tiền mặt mà thay bằng hiện vật như xe hơi Range Rover, Lexus và các dịch vụ để trốn thuế. Hai mẹ con Refaeli không phải ngồi tù nhưng bị tịch thu hộ chiếu và không được quyền đi khỏi Israel trong 180 ngày tới.

Refaeli là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất thế giới và cũng là một doanh nhân. Thu nhập của cô cao hơn cả những người mẫu nổi tiếng khác của Israel cộng lại. Năm 2012, cô đứng đầu danh sách những người đẹp nóng bỏng nhất do tạp chí Maxim bình chọn. Cô từng là bạn gái của tài tử “chuyên yêu siêu mẫu” Leonardo DiCaprio từ năm 2005 đến năm 2009.

Angelina Jolie - Brad Pitt đến Hà Nội dạo phố cổ mà không ai biết

Cặp minh tinh tài tử nổi tiếng nhất Hollywood có kỳ nghỉ ngắn ngủi ở Việt Nam từ 20 đến 22/12. Tin đồn được lan truyền trên mạng xã hội nhưng chưa có một hình ảnh nào của vợ chồng Jolie-Pitt tại Việt Nam lần này.

Theo một tờ báo, Jolie và Pitt được cho là đã đặt thủy phi cơ để đi tham quan Hạ Long hôm 20/12 rồi về Hà Nội thăm thú phố cổ và một số địa điểm hôm 21/12. Họ trả phòng khách sạn vào trưa 22/12. Cũng nghe nói tại Hà Nội, cả hai nghỉ tại khách sạn Metropole.


Angelina Jolie và Brad Pitt trong lần đến TP.HCM năm 2006, khi họ trẻ hơn bây giờ nhiều

Chuyến đi lần này của Jolie-Pitt được bảo mật khá kỹ, thậm chí viên phi công của chiếc thủy phi cơ ở Hạ Long còn không được quay lại nhìn mặt hai khách VIP mà mình phục vụ. Mặc dù vậy, thông tin vẫn kịp rò rỉ trên mạng xã hội vào sáng 21/12.

Chuyến đi này chỉ có riêng đôi vợ chồng chứ không có 6 người con đi cùng, trong đó có cậu bé người Việt Nam, Pax Thien. Đây là lần thứ tư của Angelina Jolie và lần thứ ba Brad Pitt tới Việt Nam. Có tin đồn họ đang muốn khảo sát để làm phim về Việt Nam vì mới đây, Jolie đang lên kế hoạch làm phim về đất nước Campuchia - nơi sinh ra một trong những người con nuôi của cô, Maddox.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm