Đầu Xuân xem đua ngựa Gò Thì Thùng

27/02/2015 18:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/2, tại huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) diễn ra Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng. Địa đạo này được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2009. Hội thi đã thu hút hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh đến xem.

Hội đua ngựa Gò Thì Thùng xã An Xuân năm nay có 32 kỵ mã đến từ các xã An Xuân, An Hiệp, An Cư, An Lĩnh và An Thọ, trong đó xã An Xuân có 20 kỵ mã. Người điều khiển ngựa trẻ nhất mới chỉ 18 tuổi, là em Nguyễn Văn Dương (18 tuổi) và lớn tuổi nhất là ông Nguyễn chí (68 tuổi) cùng ở xã An Hiệp.

Hội đua có 8 lượt đua (mỗi lượt 4 kỵ mã), chọn kỵ mã về nhất ở mỗi lượt vào thi đấu bán kết, chung kết. Các kỵ mã tham gia hội đua chủ yếu là ngựa thồ hàng được chủ nuôi đưa vào thi đấu nên một số kỵ mã đã hất kỵ sỹ rơi xuống đường đua, bỏ chạy và nhảy qua hàng rào ngăn cách giữa đường đua với khán giả,…

Nhưng bằng sự khéo léo được thừa hưởng của cha ông từ xa xưa, tận dụng ngựa thồ hàng để tải đạn, tải lương thực để đánh giặc ngoại xâm, hầu hết các kỵ sỹ đều hoàn thành các lượt thi. Kết quả, kỵ mã số 2 và kỵ sỹ Lê Văn Thu của xã An Hiệp giành giải Nhất hội đua.

Mời quý độc giả cùng xem nhưng hình ảnh tại hội đua ngựa Gò Thì Thùng:

Chuẩn bị ngựa đua

Tăng tốc sau khi xuất phát

Đua ngựa hăng say dù không cần yên

Kỵ sỹ đã bị kỵ mã hất xuống ngựa

Chạy lạc đường đua

Bứt phá về đích

Ngựa số 2 về nhất

Niềm vui về đích

Xuân Triệu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm