Đại gia Trung Quốc gây sốc vì vung tiền mua tranh Van Gogh

07/11/2014 14:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vương Trung Quân, một trong những người giàu nhất Trung Quốc, đã vừa bỏ ra gần 62 triệu USD mua kiệt tác Still Life, Vase With Daisies And Poppies (Tranh tĩnh vật, bình hoa cúc và hoa anh túc) của danh họa Hà Lan Van Gogh.

Số tiền mà ông Vương bỏ ra đã lập kỷ lục về giá mới cho tranh tĩnh vật của Van Gogh, trong cuộc đấu giá do hãng Sotheby’s tổ chức ở New York hôm 5/11.

Bức tranh có lịch sử ấn tượng

Still life, Vase with Daisies And Poppies được hãng đấu giá Sotheby’s ước tính đạt giá từ 30 đến 50 triệu USD. Cuối cùng Vương đã bỏ ra 61,8 triệu USD để có được bức tranh. Đây là bức tranh thuộc trường phái ấn tượng quan trọng nhất từng được rao bán trên thị trường trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây.

Tranh được Van Gogh vẽ vào năm 1890 tại nhà của bác sĩ Gachet ở Auvers-sur-Oise, Paris, không lâu trước khi ông tự vẫn bằng súng ở tuổi 37. Họa sĩ đã tới đây sống ngay sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần St Remy de Provence vào tháng 5/1890.


Bức Still Life, Vase With Daisies And Poppies trong cuộc đấu giá của Sotheby's

Ông thuê một phòng trong nhà trọ Ravoux, dành những ngày cuối đời để lang thang trên các cánh đồng, vẽ tranh và thăm bác sĩ Gachet. Đây là một trong số ít bức tranh mà Van Gogh đã bán lúc sinh thời.

Ông Simon Shaw, đồng phụ trách mảng nghệ thuật trường phái ấn tượng và hiện đại của hãng đấu giá Sotheby's, mô tả bức tranh “đẹp và gây ấn tượng sâu sắc, thể hiện được cường độ làm việc của nghệ sĩ lúc ở đỉnh cao của hưng cảm, chỉ vài tuần trước khi tự kết liễu đời mình một cách đầy bi kịch".

Thời điểm vẽ Still life, Vase with Daisies And Poppies, Van Gogh đã rất túng thiếu và phải dựa vào tiền do anh trai Theo cung cấp để mua màu vẽ, bút lông và toan. Van Gogh đã muốn chứng tỏ với anh trai rằng mình có thể kiếm sống được với vai trò là họa sĩ. Tuy nhiên do không có tiền để thuê người mẫu, Van Gogh đã vẽ tranh tĩnh vật và kết quả là ông cho ra đời kiệt tác kể trên.


Ông Vương Trung Quân, người đã bỏ số tiền khổng lồ để mua tranh Van Gogh

Bị chỉ trích tiêu tiền "hoang phí"

Con số gần 62 triệu USD cũng là mức tiền lớn nhất mà một nhà sưu tầm Trung Quốc bỏ ra để mua tác phẩm nghệ thuật phương Tây. Kỷ lục trước đó thuộc về ông chủ của tập đoàn Wanda, người mua bức tranh Claude And Paloma (1950) của danh họa Pablo Picasso vào năm ngoái, với giá 28 triệu USD.

Việc bức tranh được bán cho ông Vương đã cho thấy một thực tế: giới nhà giàu Trung Quốc đang trở thành một thế lực ngày càng lớn trong hoạt động sưu tầm nghệ thuật phương Tây.

Tuy nhiên, vụ mua tranh với giá “khủng” của ông Vương đã bị cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ trích dữ dội. Họ thi nhau đặt ra những câu hỏi về tinh thần yêu nước của ông Vương và giá trị của bức tranh.

Một cư dân mạng viết trên trang Sina Weibo: “Chỉ một kẻ điên khùng mới mua một bức tranh của một gã khùng khác”. “Đây là cách ông ta tiêu tiền của các nhà đầu tư ư? Thật lãng phí!” – một người khác viết.

“Thật không thể diễn đạt bằng lời. Hoa trong tranh trông rất đẹp, song chẳng lẽ chúng đắt đến thế sao? Chúng ta phải làm việc bao nhiêu năm mới có đủ tiền để trả cho những bông hoa đó. Có những thứ mà chỉ người giàu mới mua được” – một người bày tỏ quan điểm.

Vương Trung Quân là Chủ tịch Tập đoàn điện ảnh Hoa Nghị huynh đệ. Được thành lập vào năm 1994 với vai trò là một công ty sản xuất phim, đến nay công ty này đã phát triển thành một tập đoàn đầu tư và sản xuất phim nhựa, phim truyền hình, điều hành các công ty quản lý nghệ sĩ, thương hiệu âm nhạc và rạp chiếu. Hoa Nghị huynh đệ đã sản xuất nhiều quả bom tấn Trung Quốc như Thiên hạ vô tặc, Lệnh tập hợp, Vua Kung Fu…

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm