Đại chiến MU vs Liverpool: Đốt cháy sự sợ hãi ở Old Trafford

22/08/2022 14:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đối mặt với Liverpool trong trận derby nước Anh sau khi để thua hai trận liên tiếp thật sự là màn tra tấn với MU, nhưng họ không có cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp với nỗi sợ hãi và tìm cơ hội để sinh tồn.

TRỰC TIẾP bóng đá MU vs Liverpool, Ngoại hạng Anh (02h00, 23/8)

TRỰC TIẾP bóng đá MU vs Liverpool, Ngoại hạng Anh (02h00, 23/8)

TRỰC TIẾP bóng đá MU vs Liverpool, Ngoại hạng Anh (02h00, 23/8). Xem bóng đá trực tiếp MU vs Liverpool. K+, K+PM trực tiếp bóng đá hôm nay.

Ngoại hạng Anh vòng 3:

* 02h00, 23/8: MU vs Liverpool (K+Sport1)

Xem trực tiếp K+Sport 1

Chú thích ảnh

 

Đây là một trò chơi mạo hiểm và quá nhiều rủi ro với những người đang trải qua thời điểm hỗn loạn như Quỷ đỏ, vì những gì mà đội bóng của HLV Erik ten Hag đã trải qua nằm ngoài sự tưởng tượng và không được chờ đợi ở bất cứ chi tiết nào.

MU sai lầm

MU này là một sai lầm lớn! Đội bóng này đã bắt đầu mọi thứ không đúng cách và việc họ trượt dài xuống cuối bảng xếp hạng được hiểu như là căn bệnh thất bại đã trở thành mãn tính và không thể chữa trị.

Họ sai lầm vì tin rằng sự trở lại của huyền thoại Alex Ferguson trong vai trò cố vấn cùng David Gill, Bryan Robson và Steve McClaren là trợ lý của Erik ten Hag, sẽ mang tới sợi dây liên lạc giữa quá khứ và hiện tại, nhưng nó giống như hiện tượng hồi quang phản chiếu. Thất bại nói rằng, MU cần phải đoạn tuyệt với quá khứ và bắt đầu sống sót với tư cách của một đội bóng trung bình khá ở Premier League.

Sự trở lại của Ronaldo, đến lúc này, đã là một sai lầm không thể cứu vãn. Anh không còn là giải pháp mà đã trở thành vấn đề của đội bóng, anh đã đi từ chỗ người hùng đến kẻ tội đồ, đã được yêu mến và hi vọng nhưng cũng đã bị nghi ngờ và oán giận.

David De Gea là một sai lầm khác trong khung gỗ nhưng ban lãnh đạo MU không bao giờ tin rằng việc loại bỏ anh là cần thiết. Không một thủ môn hàng đầu thế giới nào lại mắc nhiều sai lầm đến như thế trong sự nghiệp và mỗi lần như vậy, đội bóng áo đỏ bị tổn thương nhiều hơn.

Erik ten Hag là một sai lầm về ý tưởng, vì ông đã tin tưởng những học trò thành danh ở Hà Lan sẽ mang tới sự đặc biệt tương tự ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới nhưng sự thật tàn nhẫn đến mức chính ông cũng được cho rằng đang mặc chiếc áo quá rộng.

Chiến lược gia 52 tuổi này không được chuẩn bị để đối mặt với những trận đấu dữ dội cả ở dưới mặt cỏ lẫn trên không, cả về thể lực và cường độ vận động, cả về chiến thuật và khả năng ứng biến. Tất cả mọi thứ chống lại Erik ten Hag, ông như một võ sĩ nghiệp dư bị buộc so găng ở võ đài chuyên nghiệp, bị hạ knock-out chỉ sau hai cú đấm.

Và khi còn chưa thể đứng dậy, ông có khả năng bị bồi thêm một đòn nặng nữa từ Liverpool, trong trận cầu được tin rằng MU sẽ hứng chịu một thất bại thảm hại và không còn được nhớ đến với tư cách của một đội bóng giàu truyền thống.

Chú thích ảnh
Đối mặt với Liverpool lúc này thực sự là màn tra tấn với MU

Đây không phải là trận đấu về kĩ chiến thuật, chất lượng cầu thủ, đẳng cấp hay tham vọng, vì nó không đúng ở bất kì điểm nào với Quỷ đỏ, đơn giản chỉ là họ sẽ sống sót như thế nào trước đối thủ đã ở một khoảng cách rất xa về trình độ và họ có khả năng dựa vào lưng tường và đốt cháy đối thủ bằng nỗi đau hiện tại hay không.

Liverpool chậm chạp

"Chúng tôi không được phép chậm trễ sao?", Jurgen Klopp chất vấn ngược các phóng viên khi được hỏi về trận hòa thứ hai liên tiếp của Liverpool trước Crystal Palace, và kết luận, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.

Đội bóng nào cũng có quyền trễ nải một chút để làm quen với nhịp độ của sự khắc nghiệt, nhưng trong tiêu chuẩn của Liverpool, rõ ràng là không. Và nếu chiến lược gia người Đức không chịu chấp nhận rằng, đội bóng của ông không ổn một chút nào sẽ là một sai lầm mang tính chiến lược.

Những chỉ số kĩ thuật áp đảo nghiêng về phía đội bóng áo đỏ sau 180 phút ở Premier League có lẽ là màn ảo thuật để giúp họ đánh lừa thế giới, những sai lầm của Van Dijk ở hàng phòng ngự và sự chệch choạc của hàng tiền vệ thì không thể nào biến mất được trước các đối thủ.

Jurgen Klopp không nhìn thấy sự khác biệt nào giữa đội bóng đã giành Siêu cúp Anh và tập thể không thể giành chiến thắng trước những đối thủ chỉ mới lên hạng, nhưng nếu mọi thứ bình thường thì Darwin Nunez sẽ không bị treo giò 3 trận, và Liverpool phải giành chiến thắng dễ dàng. Nếu những trận hòa giống như thất bại là hương vị của những gì sẽ xảy đến tại Anfield mùa này, thì những người đang chiến đấu vì màu áo này không muốn tự mình tham gia, họ ghét điều đó.

Và mặc dù có một số điểm đáng khen ngợi với cách một tập thể suy sụp về tinh thần phản ứng với việc bị dẫn trước, vẫn phải có những câu hỏi nghiêm túc về việc liệu Liverpool có thể bị trượt ngã một cách chậm rãi mà họ không lường trước hay đánh giá đúng mức về tình thế hiện tại.

Những phẩm chất chiến đấu và tính cách của Liverpool đã được đánh giá, phân tích và luôn nhận được một sự tín nhiệm lớn, nên chỉ có hai điểm là một nỗi thất vọng lớn. Nghe có vẻ như mọi thứ đang bị cường điệu hóa và không phải là bi kịch trong ngắn hạn, nhưng dường như chất lượng bóng đá của họ thực sự đã bị bỏ rơi.

Nếu không thể thắng được Manchester United cùng cực, có lẽ, Jurgen Klopp cần phải xin lỗi những người mà ông gọi là ngớ ngẩn khi tỏ ra lo lắng cho Liverpool.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm