Cuộc đời sau ống kính: Cai nghiện giữa đảo hoang 25 năm trước

06/08/2022 07:19 GMT+7 | Văn hoá

Từ năm 1992, Quảng Ninh đã xây dựng ở đảo Vạn Cảnh, huyện Vân Đồn một trung tâm cai nghiện ma túy.

Cuộc đời sau ống kính: Triệu phú ốc bươu vàng - 'startup' 30 năm trước

Cuộc đời sau ống kính: Triệu phú ốc bươu vàng - 'startup' 30 năm trước

Bức ảnh này đã được tác giả chụp và tự tráng rửa một cách rất chuyên nghiệp bằng phim và giấy ảnh đen trắng cách đây đúng 30 năm - 1992).

Xem chuyên đề "Chuyện đời sau ống kính" TẠI ĐÂY

Từ một hòn đảo không người giữa vịnh Bái Tử Long, với sự hỗ trợ của ngành than, một cơ sở cai nghiện bề thế đã mọc lên, trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, để đón hàng trăm người ra cai nghiện thông qua điều trị, học tập, lao động, rèn thể thao…

Do đảo nằm giữa biển, không có phương tiện giao thông, nên các học viên yên tâm cai nghiện, không ai trốn trại, càng không có nguy cơn thẩm lậu ma túy từ xã hội như đôi khi ta vẫn thấy ở các trung tâm cai nghiện thông thường.

Chú thích ảnh
Trong một trận đấu bóng chuyền nội bộ. Hai học viên có hình xăm cảnh “Tam anh chiến Lã Bố”. Đây là tác phẩm của một học viên rất khéo tay tên Long. Nên nhớ cách đây 25 năm thì công nghệ xăm hiện đại chưa có ở Việt Nam và người ta chỉ có thể làm thủ công với kim khâu và mực tàu (có khi chỉ là muội than)

Tiếng tăm của trung tâm này lập tức vang xa, nhiều người không ở Quảng Ninh nghe tiếng thơm cũng cậy cục gửi con em đến điều trị cai nghiện. Địa phương kề bên là TP Hải Phòng dù không có đảo nào tương tự cũng tham khảo và xây một trung tâm cai nghiện ở vùng núi non hoang vắng tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên. Một tỉnh xa hơn là Thái Nguyên cũng học tập mô hình này và thành lập ở đảo Long Hội giữa hồ Núi Cốc một trung tâm giáo dục, lao động cho người nghiện hút, dù quy mô khiêm tốn hơn.

Chú thích ảnh
Học viên khéo tay tên Long tiễn đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh bằng cách bế một nữ cán bộ xuống thuyền nan để chuyển tải ra tàu lớn, cho chị khỏi bị ướt

Tiếc rằng đến năm 2006, Trung tâm cai nghiện ma túy Vạn Cảnh đã không còn tồn tại, do được chuyển về xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ, nay là TPHạ Long, Quảng Ninh và đổi tên là Trung tâm giáo dục lao động xã hội Vũ Oai…

Đảo Vạn Cảnh từ đó bỏ không cho đến khi một doanh nghiệp lớn đề xuất xây dựng một trung tâm du lịch lớn tại đây. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, dự án này đến nay chưa triển khai.

Còn nếu ai muốn có một hình dung về cảnh cai nghiện giữa một hoang đảo nay chỉ còn trong quá khứ, thì có thể xem những bức ảnh được chụp tại Vạn Cảnh cách đây 25 năm, khoảng 1997 - 1998…

Lưu Quang Phổ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm