Công Phượng 'xát muối' vào ngày ra mắt đàn anh Minh Phương

25/02/2017 20:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục duy trì phong độ cao khiến CĐV ngất ngây và biến ngày ra mắt của đàn anh Nguyễn Minh Phương ở Long An trở thành ký ức buồn.

Công Phượng trong lần hiếm hoi bị lu mờ sau sự cố Long An đã lại khiến các CĐV phải nhắc đến mình theo cách ấn tượng nhất. 1 bàn thắng và 2 cú chạm tinh tế để đồng đội ghi bàn, Công Phượng lại nhấn chìm chủ nhà Long An vào sâu trong khủng hoảng. Nhiều người nói vui tiền đạo xứ Nghệ  luôn biết cách tỏa sáng khi người ta chưa kịp quên tên mình.

“Gỗ” khiến “Gạch” phải nhận thất bại muối mặt trong ngày ra mắt Minh Phương, chuyện không có gì là bất ngờ khi ai cũng biết những đội bóng gặp Long An lúc này đều vô cùng có lợi. Mặc cho HLV Minh Phương cố gắng úy lạo các học trò trong ngày cập bến Tân An thì thời gian 1 buổi tập và chỉ bắt tay các học trò, động viên bằng lời nói là không đủ để vớt vát một tập thể đang rệu rã.

Cơn mưa to trước trận đấu, điều bất thường ở Long An mùa này, càng là chỉ dấu cho một kết quả không may của chủ nhà. Đáp trả cho những phát biểu tự tin trong ngày ra mắt của HLV Minh Phương rằng Long An sẽ có 3 điểm trước HAGL, HLV Quốc Tuấn của “Gỗ” nói: “Trước trận, tôi có nói với các học trò đây là trận đấu đầy khó khăn, bởi Long An vừa trải qua biến cố, họ sẽ siết tay nhau để chơi hết sức với chúng ta.

Nhưng các học trò của tôi đã tuân thủ đấu pháp và có trận đấu thành công. Kết quả này phản ánh đúng cục diện trên sân. Mặt sân hôm nay cỏ tương đối dày vì trời mưa sũng nước, mặt sân nặng khiến chúng tôi phải thay đổi cách chơi. Thời gian tới chúng tôi tin HAGL sẽ còn chơi tốt hơn nữa khi các cầu thủ đang có phong độ tốt”.


Công Phượng tỏa sáng trận thứ 2 liên tiếp đem về 3 điểm cho "Gỗ" trên sân của "Gạch" chiều tối 25/2. Ảnh: Quang Liêm

Đề cập đến Công Phượng, tiền đạo được quan tâm nhất hiện tại, cả HLV Quốc Tuấn và Minh Phương đều không muốn phát biểu. HLV Nguyễn Minh Phương cho hay: “Tôi chỉ nói về cầu thủ, đội bóng của mình. Tôi cám ơn người hâm mộ đã không quay lưng với đội bóng. Tôi đặc biệt cám ơn cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Họ chỉ thiếu một chút may mắn hôm nay.

Sau khi xảy ra sự cố vừa rồi, mọi người đã đồng lòng và chơi rất tốt. Hôm nay toàn đội đã chơi một trận nhiệt huyết. Có thể mệt mỏi trên sân nhưng tất cả vẫn cố gắng. Ngay cả khi thua 0-2, chúng tôi vẫn chấp nhận, còn 1-2 phút vẫn cứ chơi. Trận đấu có thể kéo dài đến 100 phút nhưng bóng còn lăn thì toàn đội còn chiến đấu”.


HLV Minh Phương có ngày ra mắt Long An không như kỳ vọng. Ảnh: Quang Liêm

“Trong bóng đá thua 0-1 hay 0-3 cũng là thua. Dần dần cầu thủ sẽ quen với cách làm của tôi. Tôi có niềm tin Long An sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và trụ hạng thành công. Sự hỗ trợ của lãnh đạo, anh em toàn đội, tôi có cảm giác rất vui và muốn làm cái gì đó cho đội bóng. Tôi nghĩ thua trận này thì không có gì buồn cả, bóng đá thì phải có thắng, có thua.

Thời điểm này thì HAGL họ đang vào phom, chơi tốt hơn chúng tôi. Chúng tôi chấp nhận thua cuộc. Xin cám ơn CĐV đã không quay lưng với đội và chúng tôi sẽ luôn chơi cống hiến để không phụ lòng họ”, Minh Phương nói thêm.

Đội hình thi đấu

Long An: Tiến Anh, Nam Anh, Thanh Cường, Văn Nam (Thành Trung, 88’), Thiện Nhân, Tài Lộc, Tấn Tài (Vũ Em, 80’), Quý Sửu (Danh Ngọc, 71’), Tấn Tài, Apollon, Oseni

HAGL: Văn Tiến, Fehr, A Hoàng, Tăng Tiến, Văn Thanh, Đông Triều (Ngọc Quang, 46’), Minh Vương (Ideguchi, 88’), Công Phượng, Hồng Duy, Đăng Tuấn (Văn Pho, 52’), Văn Toàn

Bình Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm