Công Phượng 'gây bão' vì tâm thư viết tay gửi mẹ

15/05/2019 07:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

“Thoảng trong đầu hình ảnh mẹ lầm lũi tất bật…Bất giác muốn chạy thật nhanh về nhà để được vùi đầu vào lòng mẹ như thủa còn thơ”, đó là một phần tình cảm trong bức thư viết tay Công Phượng gửi đến mẹ của mình.

Công Phượng chính thức có thầy mới, Incheon hy vọng hồi sinh

Công Phượng chính thức có thầy mới, Incheon hy vọng hồi sinh

Incheon United chính thức bổ nhiệm cựu tuyển thủ Hàn Quốc Yoo Sang-chul làm HLV trưởng của đội bóng sau một tháng chia tay người tiền nhiệm Jorn Andersen và giao quyền dẫn dắt đội bóng cho HLV tạm quyền Lim Jung-yong trong suốt thời gian qua.

Mới đây, Công Phượng đã viết một lá thư tay chan chứa tình cảm gửi về người mẹ ở quê nhà của mình. Bức thư là sự xúc động của cầu thủ Incheon United khi nhớ về hình ảnh người mẹ tất bật, lấm lem ở nhà; nhớ về những kỉ niệm vui buồn của anh với mẹ và lời hứa về sự cố gắng phát triển sự nghiệp ở nơi xứ người. Bức thư nhanh chóng chiếm được nhiều tình cảm từ các CĐV.

Đời cầu thủ là chuỗi ngày nay đây mai đó, đặc biệt với những cầu thủ xuất ngoại như Công Phượng, Xuân Trường. Quyết định thi đấu ở nước ngoài thường mất nhiều hơn được, Công Phượng có lẽ là người hiểu rõ điều ấy hơn cả.

Hai lần xuất ngoại là hai lần anh nếm đủ những cay đắng ngọt bùi của đời cầu thủ. Khi anh xuất ngoại sang đầu quân cho CLB Mito Hollyhock (J-League 2) theo hợp đồng cho mượn có thời gian 1 năm, những tưởng tương lai của anh sẽ rộng mở hơn so với các đồng đội ở HAGl, nhưng đó lại là chuỗi ngày đen tối của cầu thủ gốc Nghệ An.

Chú thích ảnh

Ngôi sao Việt Nam khi ấy chỉ được ra sân vỏn vẹn 5 lần, với tổng quãng thời gian 80 phút. Bi kịch được đẩy lên cao trào khi người hâm mộ Việt Nam bắt gặp “ đứa con cưng” của bầu Đức đi phát tờ riêng ở tàu điện ngầm.

Thi đấu xa quê nhà lại không khẳng định được tên tuổi khiến nỗi tủi hờn, nhớ quê nhà của Công Phượng tăng lên gấp bội. Vào thời điểm bị dư luận quay lưng thì chỉ có gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh an ủi, động viên anh.

Để đến lần thứ 2, Công Phượng lại tiếp tục được “ gả” sang Hàn Quốc, anh chia sẻ người anh nhớ nhất và cảm thấy bất an nhất là mẹ của mình. Dù thời điểm hiện tại ở Incheon United, tiền đạo Việt Nam chưa khẳng định mình được nhiều, nhưng anh ít nhiều đã lấy được lòng tin từ BHL và CĐV Incheon United.

Incheon United đang lún sâu dưới BXH K-League và mới có HLV thứ 3 trong mùa bóng năm nay. Là người làm cha làm mẹ, mẹ của Công Phượng có lẽ cũng không giấu nổi sự lo lắng. Đây cũng là một trong những lý do Công Phượng gửi tâm thư đến mẹ mình, vừa là để động viên mẹ, vừa là để Công Phượng tự vực lại tinh thần của mình.

Chú thích ảnh

Dưới đây là chi tiết bức tâm thư được Công Phượng viết bằng tay gửi đến mẹ mình:

“ MẸ!

Đi xa thì thấy nhớ

Về gần lại thấy thương!

Đêm ngoài trời rả rích mưa, tiếng ếch nhái đua nhau cất tiếng, chợt trong lòng thấy nhớ mùi hương của mẹ.

Thoảng trong đầu hình ảnh mẹ lầm lũi tất bật, sáng sáng dắt trâu ra đồng thăm mấy mảnh lúa vừa mới gieo hạt, cái lưng lom khom nhổ từng cọng cỏ. Bất giác muốn chạy thật nhanh về nhà để được vùi đầu vào lòng mẹ như thủa còn thơ.

Dạo gần đây con về mẹ toàn trách” mi giừ lớn rồi nỏ biết có quên cha quên mẹ quên xóm làng không nựa?”. Mẹ ơi, đời cầu thủ nay đây mai đó, mỗi tuần di chuyển một lần, có khi được đá trên sân cách nhà có 40km mà con cũng có được về mô. Đôi khi lên máy bay di chuyển còn tranh thủ ngủ thiếp đi. Mỗi năm tranh thủ về thăm nhà đôi lần, con cũng chỉ kịp thăm mấy luống ngô với mẹ. Có lần về còn tranh cãi để mẹ buồn đến lúc đi cũng chưa kịp làm lành. Nhưng dù đi đâu làm gì “ Mẹ” vẫn là người con thương và nhớ nhất. Mỗi kì có lương con gửi về cho cha mẹ một phần để chăm sóc sức khỏe, mẹ lại nói: “Choa không dùng đến tiền mi gửi để cất đó sau mi còn có vốn mà cưới vợ”. Mẹ hay mắng con chuyện này chuyện nọ nhưng trong sâu thẳm mẹ luôn lo lắng cho con. Mẹ lo lắng cho con. Mẹ lo con đau khi gặp chấn thương, lo con thi đấu xa nhà có ăn uống đầy đủ không, lại lo con có vượt qua được búa rìu dư luận.

Nhưng thôi, với con chỉ cần mẹ khỏe để nơi xa con yên tâm với trái bóng. Thằng Phượng của mẹ bây giờ đã trưởng thành không còn đầu bù tóc rối, không gầy gò ốm yếu mỗi khi cười chỉ thấy toàn răng. Và tự biết suy nghĩ cần làm gì tốt cho tương lai sự nghiệp, để cha mẹ không cần phải bận tâm. Tự dưng thấy nhớ nồi canh cua rau tập tàng mẹ nấu với mấy quả cà pháo muối mặn. Món ăn gắn liền với tuổi thơ không chỉ con mà nhiều đứa bạn trong cái xóm nghèo ngày ấy!”

Bức thư trên của Công Phượng nhanh chóng được chính các fan của anh và CLB HAGL đón nhận và ngưỡng mộ.

Facebooker Lê Kim Yến để lại bình luận: “Ngưỡng mộ một chàng trai tài giỏi, khiếm tốn, hiếu thảo và giầu tình cảm”.

Tài khoản Nguyen Trai Son Lan động viên Công Phượng: “Đọc mà không kìm được nước mắt. Cố lên Phượng nhé, em là niềm tự hào của bố mẹ, đồng đội. Tuy năm nay, Phượng không thi đấu cho HAGL nữa nhưng anh em ở nhà vẫn nhớ và chờ Phượng thành công trở về”.

“Cố lên chàng trai…CR7 cũng như cậu mà thành công như hôm nay”.

“Cố lên anh của em. Anh là niềm tự hào của bố mẹ và cũng là niềm tự hào của dân tộc. Và cũng là idol me tự hào nhứt. Goodluck, anh của em thành công nhé”.

Nguồn: CLB bóng đá HAGL

Nhung Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm