Con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie đổi khác sau 16 năm ở trời tây: Tinh thần bất ổn, phải đi điều trị tâm lý vì tin đồn thừa kế tài sản?

19/03/2023 22:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie đổi khác sau 16 năm ở trời tây: Tinh thần bất ổn, phải đi điều trị tâm lý vì tin đồn thừa kế tài sản?

Cuộc sống của cậu bé mồ côi Pax Thiên bước sang trang mới kể từ ngày được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi.

Cậu bé người Việt bước chân vào gia đình Hollywood

Trong số những người con của cặp đôi Hollywood đình đám Angelina Jolie và Brad Pitt, có một người con nuôi người Việt Nam tên là Pax Thiên. Ngay từ khi còn bé, cậu bé cũng như các anh chị em trong nhà đều được giới truyền thông quan tâm và săn đón nhiệt tình.

Tuy nhiên, trước khi sở hữu cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần như hiện tại, ít ai biết rằng lúc mới chào đời, Pax Thiên từng bị mẹ ruột bỏ rơi ngay tại bệnh viện.

Pax Thiên vốn có tên Phạm Quang Sáng, chào đời tại một bệnh viện ở TP.HCM vào năm 2003. Ngay từ thuở lọt lòng, cậu đã không may mắn như những đứa trẻ khác, được lớn lên trong vòng tay cha mẹ yêu thương. 

Theo Daily Mail , trong một chuyến đi đến Việt Nam năm 2006, Angelina Jolie và Brad Pitt - khi đó chưa ly hôn đã ghé thăm trại mồ côi nơi Quang Sáng đang sống. Trong nhiều đứa trẻ, cặp đôi có ấn tượng đặc biệt với Sáng vì cậu bé là người duy nhất sợ hãi, dè dặt nép ở một góc phòng mà không dám chạy ra xin bánh kẹo như các bạn.

Tháng 1/2007, Pax Thiên được Angelina Jolie nhận nuôi. Cô đặt cho cậu bé cái tên Pax Thiên, có nghĩa là "bầu trời bình yên". Cũng từ đây, cuộc đời của cậu bé mồ côi người Việt bước sang trang mới.

Ban đầu, Pax Thiên tỏ ra khá nhút nhát, lầm lì và ít nói. Mỗi khi xuất hiện trước truyền thông và đám đông, cậu lại càng nhạy cảm, thường xuyên nắm chặt tay bố mẹ, các anh chị em không rời. Thậm chí, có lần Pax Thiên còn có những phản ứng tiêu cực như giận dữ, bỏ chạy hay la hét khi bị paparazzi đeo bám, chụp hình.

Con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie đổi khác sau 16 năm ở trời tây: Tinh thần bất ổn, phải đi điều trị tâm lý vì tin đồn thừa kế tài sản? - Ảnh 1.

Pax Thiên khi mới được nhận nuôi và đã trưởng thành. Ảnh: The Sun

Thấu hiểu con nuôi sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh, thiếu vắng sự yêu thương, Brad Pitt và Angelina Jolie đã chăm sóc cậu bé với sự bao dung, kiên nhẫn. Cả gia đình từng bước giúp cậu hòa nhập với môi trường sống mới, ngày một tự tin, trưởng thành và vững vàng hơn theo thời gian. 

Dù có tính cách hướng nội, kín đáo là vậy, nhưng với tình yêu thương, sự kiên nhẫn của Angelina Jolie, Pax Thiên đã có sự thay đổi khi ngày càng tự tin, trưởng thành hơn. Thậm chí sau khi Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn, Pax Thiên còn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ và các em.

Cuộc sống đổi khác sau nhiều năm

Tháng 6/2021, Pax Thiên chính tốt nghiệp cấp 3 tại một trường tư thục danh tiếng ở Los Angeles (Mỹ). Theo tìm hiểu, trong thời gian sắp tới, Pax Thiên cũng sẽ lựa chọn đi du học tại Hàn Quốc giống như người anh trai Maddox. Ngôi trường Pax Thiên dự định theo học là Đại học Yonsei - đại học tư nhân lâu đời và cũng được đánh giá là một trong ba trường đại học tốt nhất của Hàn Quốc.

Cuộc sống của Pax Thiên bắt đầu xuất hiện những bộ quần áo, món đồ chơi đắt đỏ. Là con cưng của cặp đôi triệu phú Hollywood, cậu thường được dắt đến các sự kiện hoành tráng, tận hưởng những kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh cùng nhiều chuyến từ thiện ý nghĩa.

Theo một thống kê được The Mercury News đăng tải hồi năm 2018, Brad Pitt và Angelina Jolie từng không ngại rút ví 7.000 USD (hơn 162 triệu đồng) để thuê du thuyền tổ chức sinh nhật lần thứ 7 cho Pax Thiên và 500.000 USD (hơn 11,6 tỉ đồng) cho một kỳ nghỉ dưỡng gia đình ngay sau đó.

Pax Thiên luôn sát cánh, đồng hành với mẹ nuôi Angelina Jolie nhiều hơn kể từ cha mẹ ly hôn. Cậu có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh, quay phim và từng cùng mẹ xuất hiện tại nhiều phim trường để hỗ trợ việc ghi hình.

Tín hiệu đáng lo: Một mình đi điều trị tâm lý? 

Tháng 1/2023, Page Six đưa tin Pax Thiên đã bước chân vào con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, thanh niên sinh năm 2003 không nối nghiệp cha mẹ nuôi mà chọn cho mình lối đi riêng - art game (nghệ thuật trong game).

Nguồn tin độc quyền của Page Six mô tả các tác phẩm của Pax Thiên sử dụng quy trình nghệ thuật thị giác mixed media (truyền thông hỗn hợp, sử dụng nhiều hơn một phương tiện hoặc chất liệu để tạo ra tác phẩm) và truyền thông số. Chúng trừu tượng với người xem và không phải NFT.

Con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie đổi khác sau 16 năm ở trời tây: Tinh thần bất ổn, phải đi điều trị tâm lý vì tin đồn thừa kế tài sản? - Ảnh 2.

Hình ảnh mới gây xôn xao của Pax Thiên. Ảnh: Joliepitt_photo

Nguồn tin nhấn mạnh Pax Thiên không phải là "nepo baby" (chỉ con của người nổi tiếng, được hưởng các đặc quyền do tầm ảnh hưởng của cha mẹ).

NFT (Non-Fungible Token) hay token không thể thay thế là một dạng vật phẩm ảo được xác thực bằng công nghệ blockchain - công nghệ sử dụng chữ ký số để xác nhận tác phẩm gốc và người sở hữu tác phẩm. Nhờ đặc tính này, NFT trở thành loại tài sản độc nhất vô nhị, không thể sao chép hay làm nhái.

Khi Angelina Jolie và Brad Pitt gặp vấn đề trong hôn nhân, Pax Thiên và Brad Pitt cũng đến một phòng khám tâm lý có tiếng ở Hollywood. Theo trang Radar, đây là một bác sĩ tâm lý chuyên giải quyết những vấn đề trong quan hệ giữa trẻ vị thành niên và người lớn. Hai cha con đã có một buổi trị liệu dài 1 tiếng tại đây. 

Tháng 3/2023, Pax Thiên được trông thấy đi đến một trung tâm vật lý trị liệu. Diện một bộ quần áo thể thao đơn giản, cậu nhanh chóng bước chân vào bên trong. 

Sau khi hình ảnh này được đăng tải trên các diễn đàn mạng quốc tế, những ý kiến khác nhau đã nhanh chóng được đưa ra. Một số nhận định Pax Thiên đến đây để điều trị do đang gặp vấn đề về tâm lý. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Pax Thiên thường xuyên phải chịu sự dè bỉu, soi mói từ công chúng. 

Ngoài ra, trong thời điểm những tin đồn về việc thừa kế tài sản đang được nhiều người quan tâm, bị so sánh với anh trai Maddox cũng khiến Pax Thiên dễ dàng gặp áp lực. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng Pax Thiên hoàn toàn không có bệnh gì, chỉ là đến trung tâm để gặp người quen, bạn bè mà thôi.

40 tuổi dính sa thải, tôi ứa nước mắt nhận ra sự thật: Từ từ già đi khi chẳng có thành tựu là cảm giác rất bất lực, chỉ có chăm chỉ mới là lối thoát duy nhất!

Thùy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm