Cô gái Nhật cãi lời cha quyết cưới chàng trai Việt Nam, 4 năm làm dâu vụng về bếp núc vẫn được cưng như báu vật

09/03/2023 16:10 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Ngày Mio dẫn bạn trai về ra mắt, ông bố nghiêm nghị, trăn trở khuyên con gái suy nghĩ lại vì Việt Nam xa xôi. Ông sợ con sau này sẽ khổ...

Mối tình ở quán nhậu, tỏ tình 1 lần đã thành đôi

Cách đây 5 năm, Nakamura Mio (SN 1999) đến Tokyo nhập học và xin làm thêm ở quán nhậu. Tình cờ tại đây, cô gặp gỡ Lê Chiêu Đức (SN 1994) - chàng trai người Việt đang du học ở Nhật. Khi đó, Đức đang làm quản lý, phụ trách giám sát các công việc tại quán. Thấy anh quản lý cao ráo, điển trai nhưng luôn kiệm lời, mặc trang phục màu đen, Mio bối rối không dám bắt chuyện.

Cô luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc vì sợ anh quản lý nghiêm khắc, lạnh lùng. Về phía Đức, dù đã thầm để ý tới cô gái người Nhật có gương mặt dễ thương, má lúm song vì công việc nên anh vẫn giữ khoảng cách nhất định. 

Nakamura Mio và Lê Chiêu Đức quen nhau khi đi làm thêm ở quán nhậu

Sau khoảng thời gian dài làm việc, Mio và Đức mới bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Thấy cô gái người Nhật dễ mến, lại chưa có người yêu, Đức mạnh dạn tiến thêm một bước trong mối quan hệ tình cảm. Mỗi khi tan ca, anh lại "mặt dày" bám theo, đưa Mio về tận nhà. 

"Ở bên Nhật hiếm khi con trai đưa con gái về nhà lắm, hai bên sẽ gặp nhau đưa đi chơi rồi chào tạm biệt ở ga tàu. Ngoài ra cũng có quy tắc khi hẹn hò con gái sẽ trả tiền, nhưng anh Đức vẫn trả hết cho Mio", cô gái Nhật kể. 

Vào đúng đêm giáng sinh năm 2018, Đức lấy hết can đảm nói với Mio: "Em làm bạn gái anh nhé?". Lần tỏ tình đầu tiên và duy nhất ấy đã giúp cả hai thành một cặp từ sau ngày hôm đó. 

Yêu nhau được gần 1 năm, Mio dẫn bạn trai về ra mắt bố. Ngồi trước người đàn ông lớn tuổi, toát lên vẻ ngoài cương nghị, Đức bối rối.  

"Bố sợ Mio cưới mình về sẽ khổ. Mio từ nhỏ đã mất mẹ, chỉ sống với bố thôi. Mình cũng giải thích với bố, vạch ra kế hoạch tương lai, bố Mio suy nghĩ lắm rồi mới đồng ý cho cả 2 quen nhau. Trước khi cả hai đăng ký kết hôn, bố cũng chúc phúc cho hai tụi mình", Đức nhớ lại. 

Cô gái Nhật cãi lời cha quyết cưới chàng trai Việt Nam, 4 năm làm dâu vụng về bếp núc vẫn được cưng như báu vật - Ảnh 2.

Cả hai hiện mới đăng ký kết hôn, chưa tổ chức làm đám cưới

Mio từng bị bố phản đối vì quen chàng trai người Việt

Chiến thuật "mưa dầm thấm lâu" khiến bố vợ xiêu lòng, thay đổi cái nhìn thiện cảm hơn với chàng rể. Sau khi đăng ký hết hôn, cặp đôi thuê nhà sống riêng ở Nhật. Đức xin vào làm cho một công ty về phúc lợi ở Nhật, Mio ở nhà quán xuyên nội trợ, thi thoảng quay clip chia sẻ về cuộc sống của hai vợ chồng. 

"Người ta cứ ồ, bảo lấy vợ Nhật sướng quá, vợ Nhật đảm quá. Nhưng Mio cũng giống như bao cô gái khác thôi. Mio dễ thương, nói nhiều, lúc giận hay quạu lên cũng y chang như người Việt. Cô ấy giận dai lắm, hay dỗi và nóng tính. Nhưng không lần nào dỗi quá 1 tiếng đồng hồ vì mình chọc cười là hết", Đức tâm sự. 

Cô gái Nhật cãi lời cha quyết cưới chàng trai Việt Nam, 4 năm làm dâu vụng về bếp núc vẫn được cưng như báu vật - Ảnh 4.

Cặp đôi đang sinh sống tại Nhật Bản

Nàng dâu Nhật vụng về, mẹ chồng vẫn cưng như trứng

Sau khi đăng ký kết hôn, cô gái Nhật mới có cơ hội về Việt Nam ra mắt lần đầu tiên. Khi về thăm quê hương chồng, chứng kiến nhiều nét văn hóa khác biệt, Mio có chút hoang mang. Lúc xuống sân bay, lên taxi về nhà, cô la lối om sòm. Thấy đường xá giao thông hỗn tạp, vài chiếc xe tạt đầu taxi đang đi, Mio bám chặt vào cửa xe, hoảng sợ tột độ.  

"Ở Việt Nam hay bấm còi, còn bên Nhật không như vậy. Khi nào xe đằng trước không đi, dừng lại luôn thì mới bấm. Lúc ngồi taxi, bác tài bấm còi liên hồi, Mio càng hét to hơn còn tài xế cứ ngồi cười", Mio nói.

Mio làm quen dễ dàng các phong tục, văn hóa người Việt 

Gặp cô con dâu Nhật Bản, mẹ Chiêu Đức cảm mến ngay lập tức. Bà chăm sóc Mio từ bữa ăn tới giấc ngủ. Có lần Mio thèm phở Việt, bà cũng lật đật lái xe đi tìm quán phở ngon nhất Sài Gòn mua về cho con dâu ăn. Cô gái Nhật thấy món nào của Việt Nam cũng thấy hợp khẩu vị, trừ duy nhất sầu riêng. Gần 4 năm qua, mẹ chồng - con dâu chưa một lần bất đồng. Thậm chí Đức còn ghen tị vì mẹ cưng chiều Mio hơn cả anh. 

Song cô gái 23 tuổi tự nhận bản thân vụng về chuyện bếp núc, không biết nấu cơm. Tuy nhiên, mẹ Đức không để tâm đến điều đó mà luôn kiên nhẫn chỉ dạy Mio từng chút. 

Dịp Tết 2023 vừa qua, hai vợ chồng về Việt Nam thăm gia đình. Suốt mấy ngày Tết, nàng dâu Nhật cũng chỉ đứng phụ giúp mẹ chồng những việc lặt vặt xung quanh, khi thì lau bàn thờ, rửa chén, vặt rau... Cả hai mẹ con giao tiếp nửa tiếng Nhật, nửa tiếng Việt, khi nào Đức ở cạnh sẽ phiên dịch hỗ trợ. Chất giọng lơ lớ của Mio khiến bà mẹ Việt Nam phì cười. 

Nàng dâu Nhật luôn được mẹ chồng quan tâm, yêu thương 

Anh Đức cho biết, dù dễ dàng làm quen với văn hóa, phong tục Việt Nam song có một điều khiến vợ anh vẫn bối rối, đó là việc nhớ tên họ hàng và cách xưng hô. 

"Mio chỉ nhớ tên mẹ, anh trai ruột và chị dâu của mình thôi. Khi thì gọi người này là dì, là cô, bác... Mio cứ gọi bừa, hôm ra mắt chào loạn xạ không à! 

Kỷ niệm nhớ nhầt là lần Mio uống bia cùng cả nhà. Bia ở Việt Nam nhẹ hơn so với bên Nhật, uống tầm 5 lon vẫn tỉnh táo. Hôm đó Mio về cầm cốc bia, hô 1,2,3 zô cùng cả nhà, ai cũng cười vui vẻ", Đức bộc bạch. 

Được biết, trong năm nay, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới, sau đó lên kế hoạch sinh con. Đức cũng bắt đầu dành dụm tiền để mua nhà, cả hai đang ấp ủ dự định sẽ về nước lập nghiệp, cùng xây dựng tương lai lâu dài.

Ảnh: NVCC

Thủy Tiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm