CLB Hà Nội vững ngôi đầu nhờ công lớn của "sao già" tưởng hết thời từ vài năm trước

14/02/2023 05:47 GMT+7 | Thể thao 360

Ngày được CLB Hà Nội tuyển dụng, Tấn Trường từng cực kỳ bất ngờ và đặt mục tiêu khá khiêm tốn: "Tôi ra đây không phải để làm số 1". Nhưng giờ đây anh là số 1.

"Tôi tự tin về chuyên môn của mình. Sức khỏe của tôi còn dư sức thi đấu V.League, không chỉ năm nay mà còn 1, 2 năm nữa. Cái tôi hướng đến là hiện tại và tương lai, tôi sẽ đạt được những gì ở CLB mới, thể hiện tốt để được tin tưởng. Tôi ra đây không phải để cạnh tranh với Văn Công hay thủ môn nào khác. Ban huấn luyện sẽ quyết định ai bắt chính", với phát biểu ngày ấy, chắc hẳn Tấn Trường không thể ngờ anh không chỉ gắn bó với đội bóng vô địch V.League đến 3 mùa mà vẫn tiếp tục tỏa sáng ở mùa thứ tư.

Sau 3 trận đầu tiên của mùa giải mới V.League 2023, CLB Hà Nội của Tấn Trường đã để lọt lưới đến 3 bàn, chỉ kém số bàn thua của Topenland Bình Định trong số những đội xếp nửa trên của bảng xếp hạng, song họ vẫn là những người đang đứng vững vàng trên ngôi đầu, và quan trọng nhất là những bàn thua ấy đều không có lỗi của thủ thành đã bước sang tuổi 37 này.

CLB Hà Nội vững vàng ngôi đầu nhờ công lớn của "sao già" tưởng hết thời từ vài năm trước - Ảnh 1.

Ở trận đấu trên sân Hà Tĩnh tối qua, Tấn Trường có đến hai lần phải vào lưới nhặt bóng và nếu như thần may mắn không lên tiếng, CLB Hà Nội đã phải nhận bàn thua thứ ba ở những phút cuối trận và có lẽ sẽ không thể trở về với 3 điểm trọn vẹn trong tay. Song ở cả hai bàn thua ấy, lỗi đều thuộc về các trung vệ của đội bóng thủ đô khi để sổng hoàn toàn tiền đạo đối phương, khiến Tấn Trường dù nỗ lực cũng không thể cản phá.

Trong màu áo CLB Hà Nội ở mùa giải này, dĩ nhiên Tấn Trường không phải là cầu thủ chơi xuất sắc nhất khi Nguyễn Văn Quyết chơi cực kỳ nổi bật, ghi bàn không sót trận nào với đến 4 bàn thắng chỉ sau có 3 trận, trong đó có hai bàn thắng siêu quan trọng trong trận "derby thủ đô" với ứng cử viên sáng giá của chức vô địch V.League mùa giải này - CLB Công an Hà Nội. Song với kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh vững vàng, cùng ảnh hưởng về mặt tâm lý với các đồng đội, thủ thành này luôn mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ đội nhà.

Thật tình, không phải bất cứ lúc nào Tấn Trường cũng khiến những người yêu mến CLB Hà Nội yên tâm. Khoảnh khắc đáng thất vọng nhất của thủ thành này có lẽ là ở mùa giải 2021 ở trận đấu trên sân Pleiku. Trong thế trận giằng co, thủ thành này đã có pha "bắt bài" đầy sai lầm, khiến bản thân không thể cản phá nổi cú sút xa của Xuân Trường, để đội nhà phải nhận thất bại trong "trận cầu 6 điểm" trước HAGL. Mùa giải ấy, đội bóng phố Núi chơi cực kỳ xuất sắc và dẫn đầu cho đến khi giải đấu bị ngừng lại vì dịch bệnh.

CLB Hà Nội vững vàng ngôi đầu nhờ công lớn của "sao già" tưởng hết thời từ vài năm trước - Ảnh 2.

Mùa giải này, trong tình huống tương tự - thậm chí là khó hơn khi Xuân Nam tung cú sút ở sát vạch 16m50 ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy gặp CLB Công an Hà Nội, Tấn Trường đã đổ người cản phá thành công. Nếu để sổng cú sút ấy, rất có thể các đồng đội của anh sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khi đội nhà để thua ở ngay phút thứ 3 của trận đấu cực kỳ quan trọng này.

Ngày về với CLB Hà Nội, Tấn Trường từng tâm sự: "CLB Hà Nội là một tập thể mạnh và đồng đều, có sức mạnh. Thành tích của họ thì không cần phải bàn cãi vì quá nhiều chức vô địch rồi. Tôi ra đây muốn đóng góp một phần sức lực để CLB giành thêm nhiều thành công, giành được thì mình được hưởng lây".

Về với CLB Hà Nội 3 mùa bóng, Tấn Trường đã có thêm trong tay mình một chức Á quân cùng một chức vô địch V.League, thêm vào đó là hai chức vô địch Cúp quốc gia cùng siêu cúp Việt Nam, nhưng đó không chỉ là "hưởng lây", mà bởi anh đã chứng minh được rằng mình đang là thủ thành số 1 của nhà đương kim vô địch Việt Nam, và quyết định gia hạn hợp đồng đến tận năm 39 tuổi của CLB Hà Nội dành cho anh, cũng như một vị trí trong đội tuyển quốc gia là hoàn toàn xứng đáng.

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm