Chơi thăng hoa, Lee Nguyễn sẽ sớm khoác áo tuyển Mỹ

03/11/2014 15:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đôi khi, cách phát âm có thể mang tính tiên đoán. Cái tên Lee Nguyễn cũng vậy, người Mỹ không phát âm được từ Nguyễn một cách chính xác nên họ đọc gần như là “win” (chiến thắng).

Mùa bóng này, khi tiền vệ gốc Việt ghi bàn hay kiến tạo, CLB New England Revolution của anh thắng đến 14 trận, thua 1 và chỉ hòa 2 trận.

Giờ đây, Lee Nguyễn đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Revolution đầu tiên đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất MLS kể từ Taylor Twellman năm 2005.

“Với những gì cậu ấy đã thể hiện suốt năm qua và cách cậu ấy mang về những chiến thắng cho chúng tôi, lá phiếu của tôi chắc chắn là dành cho cậu ấy”. Đó là lời của Jay Heaps, HLV của Revolution, đội đang là hạt giống số hai và sẽ gặp đội hạt giống số 3 Columbus Saturday trong trận bán kết miền Đông.

Trong tháng 10, khi Revolution giành 3 chiến thắng và 1 hòa, Lee Nguyễn đã ghi đến 5 bàn, với 2 trong số đó đã mang về chiến thắng và 1 đem lại kết quả hòa, qua đó được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất tháng.


Lee Nguyễn đang có phong độ cao

Lee Nguyễn đã ghi 18 bàn thắng (đứng thứ 4 trên danh sách Vua phá lưới), gấp đôi tổng số bàn thắng mà anh ghi được trong giai đoạn lượt đi của hai mùa vừa qua. “Tôi luôn cố gắng khẳng định mình. Đó là điều quan trọng nhất đối với một cầu thủ” - Lee Nguyễn giải thích lý do quay lại Mỹ sau 3 mùa giải thi đấu tại V-League, nơi anh là một thần tượng của các cổ động viên với bản hợp đồng béo bở.

Nguyên nhân khiến Lee Nguyễn ký hợp đồng với HA.GL một phần là vì lý do tài chính, một phần vì Bob Bradley, người đã theo dõi anh trong vài trận năm 2007 nhưng không gọi anh vào đội tuyển Mỹ.

Bradley đã được giữ lại sau World Cup 2010 và Lee Nguyễn đã gần như muốn dành phần còn lại của sự nghiệp tại Việt Nam. Nhưng khi Juergen Klinsmann đến, Lee Nguyễn đã quyết định quay lại Mỹ và tìm kiếm cơ hội cho mình.

“Nếu ở lại (Việt Nam), tôi sẽ chơi nốt phần đời cầu thủ tại đó. Nhưng tôi không muốn như thế. Tôi muốn tiếp tục thử thách bản thân và cảm thấy tôi có thể tiếp tục tiến bộ qua từng trận đấu cũng như chứng minh cho mọi người thấy là họ đã sai.”

Anh đã chấp nhận trả phí chấm dứt hợp đồng để có thể ký hợp đồng với MLS vào cuối năm 2011. Ông Heaps, vốn vừa kí hợp đồng với New England và phải xây dựng lại từ đống đổ nát của mùa giải trước đó, đã ngay lập tức ký hợp đồng với Lee Nguyễn và đặt anh vào trung tâm của hàng tiền vệ.

Sau 3 mùa giải, Lee Nguyễn đã phát triển để trở thành một trong những sát thủ nguy hiểm nhất, người có thể thay đổi cục diện trận đấu.

“Tôi không nghĩ là cậu ấy đã thay đổi cách cậu ấy chơi bóng. Nếu bạn nói chuyện với tôi vào giờ này năm ngoái, tôi cũng sẽ nói cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng, qua cái cách cậu ấy gây ảnh hưởng tới trận đấu”-  Heaps nhận định.

Lee Nguyễn đã được chơi ở vị trí ngay sau tiền đạo. “Điều đó đã giải phóng tôi, giúp tôi có nhiều cơ hội ghi bàn. Khi có bóng, tôi có thể thực hiện những đường chuyền nguy hiểm hoặc gây nguy hiểm xung quanh khu vực vòng cấm”.

Lee Nguyễn tỏ ra nguy hiểm đến mức các cầu thủ đối phương phải phạm lỗi với anh đến 78 lần trong mùa giải này, một kỷ lục của CLB. Nhưng điều đó không có gì mới mẻ đối với người đã quen là trung tâm của sự chú ý khi còn chơi ở Việt Nam: “Tôi đã đối mặt với rất nhiều áp lực trong thời gian chơi ở đó. Tôi phải là người cố gắng nhất”.

Một câu hỏi được đặt ra: Klinsmann đã liên lạc với anh chưa, cho một vị trí ở đội hình tuyển Mỹ?

“Tôi không biết! Nhưng tôi đoán mọi người sẽ sớm biết thôi”-  Lee Nguyễn trả lời.

Dù thế nào, HLV đội tuyển Mỹ sẽ theo dõi anh dễ dàng và thường xuyên hơn khi anh chơi cho New England Revolution thay vì một đội bóng ở V-League.

Tường Anh (Theo Boston Globe)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm