CHIẾN THUẬT: Ancelotti cao tay thế nào trước Tuchel?

13/04/2022 14:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ thua Chelsea 2-3 ở tứ kết lượt về cúp C1, Real Madrid vào bán kết giải này để tiếp tục nuôi tham vọng vô địch. Thành công mang đậm dấu ấn của HLV Carlo Ancelotti.

VIDEO Real Madrid vs Chelsea, Cúp C1 vòng  tứ kết lượt về

VIDEO Real Madrid vs Chelsea, Cúp C1 vòng tứ kết lượt về

VIDEO Real Madrid vs Chelsea, Cúp C1 tứ kết (2h00, 13/4). Kết quả bóng đá Real Madrid vs Chelsea. FPT Play trực tiếp bóng đá Champions League.

Có thể Chelsea đã không gặp may với quyết định của VAR từ chối bàn thắng của Marcos Alonso. Có thể Thomas Tuchel đã khiến chính cơ hội vào bán kết C1 của Chelsea tan biến với quyết định tung Pulisic vào thay Timo Werner khi Chelsea đang dẫn trước Real 3-1 và có thế trận rất tốt.

Nhưng quyết định thay người của Carlo Ancelotti mới thực sự tạo bước ngoặt ở trận tứ kết lượt về. Ca ngợi một HLV đẳng cấp cao và rất giàu kinh nghiệm cầm quân, người đã 3 lần vô địch C1 (2 lần với Milan và 1 với chính Real Madrid năm 2014), cũng như VĐQG ở Ligue 1, Ngoại hạng Anh, Serie A và Bundesliga có vẻ không thực sự cần thiết nhưng chúng ta vẫn không thể làm khác hơn bởi Ancelotti thực sự “đọc” trận đấu xuất sắc.

Chú thích ảnh
HLV Carlo Ancelotti

Camavinga vào sân thay Kroos khi Real bị dẫn 0-2. Rodrygo vào sân thay Casemiro khi Real bị dẫn 0-3. Thực ra, khi Real đã bị dẫn 0-2 và với lợi thế tâm lí cực lớn Chelsea có được lúc đó, Ancelotti dĩ nhiên cần làm gì đó để hi vọng thay đổi tình hình.

Ancelotti đáng nể không phải vì ông đã phản ứng với trận đấu kịp thời (nhiều HLV khác cũng sẽ phản ứng tương tự về thời điểm) mà quan trọng là ông đã chọn đúng người để đặt niềm tin và thay đúng người phải thay.

Chú thích ảnh
Camavinga góp công lớn giúp Real loại Chelsea để vào bán kết cúp C1

Cả Casemiro (30 tuổi) lẫn Kroos (32) đều đã cứng tuổi và dù có kinh nghiệm và đẳng cấp nhưng họ đã cạn năng lượng. Họ không còn đủ sức giúp Real tạo sức bật, không đủ sức giúp tuyến giữa của Real tạo nên điều gì đó mới mẻ và giàu sức sống hơn để chống lại Chelsea.

Ancelotti đã có hai quyết định tạo bạo nhưng hợp lí là tung một cầu thủ 19 tuổi (Camavinga) và một 21 tuổi (Rodrygo) vào sân để mang đến những nguồn năng lượng mới cho Real.

Sức trẻ của Camavinga và Rodrygo nhanh chóng mang đến hiệu quả. Camavinga trực tiếp gây áp lực lên Kante, dẫn đến đường chuyền lỗi của đàn anh nổi tiếng, tạo cơ hội cho Real đoạt bóng để từ đó Modric tung ra cú vẩy má ngoài trứ danh cho Rodrygo ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Bàn thắng mang tính bước ngoặt được tạo ra từ 2 sự thay đổi người cũng mang tính bước ngoặt của Ancelotti. Một người vào sân gây sức ép (Camavinga) giúp Real đoạt bóng, người còn lại trực tiếp ghi bàn (Rodrygo).

Camavinga sau đó lại chính là người chuyền cho Vinicius Junior để số 20 của Real kiến tạo cho Benzema ghi bàn quyết định trong hiệp phụ đưa Real vào bán kết C1. Tiền vệ gốc Angola dù mới 19 tuổi đã thể hiện khả năng điều phối bóng tuyệt vời và sự điềm tĩnh đáng nể trong một trận đấu đỉnh cao, trước đối thủ sừng sỏ.

Ca ngợi Camavinga nhiều bao nhiêu thì cũng cần ca ngợi Ancelotti nhiều bấy nhiêu. HLV 62 tuổi đã tiến gần hơn tới viễn cảnh dẫn dắt Real vô địch cả La Liga lẫn cúp C1 mùa này.

Ancelotti có thể trở thành HLV đầu tiên VĐQG ở cả 5 giải hàng đầu Châu Âu (Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Liga, Ngoại hạng Anh) và vô địch cúp C1 bốn lần. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là thành tích cực “khủng” nhưng xứng đáng với tầm vóc và tài cầm quân cũng rất “khủng” của Carlo.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm