Chiêm ngưỡng tranh khỏa thân của Trần Hữu Tri

05/11/2014 12:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 18h ngày 6/11 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218 Pasteur, TP.HCM) sẽ diễn ra triển lãm hồi cố Họa sĩ Trần Hữu Tri, để tưởng nhớ 60 năm ngày sinh và 1 năm ngày mất của Trần Hữu Tri. Đây có lẽ là lần đầu tiên giới thưởng lãm được xem bao quát về sự nghiệp hội họa (với khoảng 700 tác phẩm) của họa sĩ, nhà giáo ưu tú với cuộc đời khá lặng lẽ.

Di sản mà Trần Hữu Tri để lại có nhiều mảng và chủ đề, riêng khỏa thân, tuy vẽ ít nhưng rất ấn tượng. Chủ đích lớn nhất của họa sĩ này không phải là vẽ “cho đúng, cho được”, mà chỉ là nắm bắt cảm xúc, vẽ như buông thả, “đủ hình” là lập tức dừng, không tô vẽ, tỉa tót. Loạt tranh thiếu nữ khỏa thân bên bờ biển là những ấn tượng lạ về bố cục, xa rời quy tắc mô phạm, diễn tả được sự tương phản giữa con người với thiên nhiên. Loạt tranh khỏa thân với nội thất là nỗi trống vắng và sự ơ hờ mà nhân vật đang phải đối diện.


Trần Hữu Tri sinh 10/10/1954 tại Bồng Sơn, Bình Định, mất ngày 26/11/2013 tại TP.HCM. Từ năm 1981 đến 1987 làm việc tại Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM. Từ 1987 đến 2013 (26 năm) là giảng viên ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Năm 2010 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Thethaovanhoa.vn xin giới thiệu một số tác phẩm tranh khỏa thân tiêu biểu của Trần Hữu Tri:

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm