Chelsea đã khép lại một mùa giải hỗn loạn, sẽ chờ đợi ánh sáng từ nơi đâu?

29/05/2023 05:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

Ơn giời, mùa giải này đã kết thúc! Các CĐV Chelsea có lẽ sẽ thốt lên câu nói ấy sau trận đấu cuối cùng gặp Newcastle đêm qua. Không chỉ là mùa giải tệ theo tiêu chuẩn thông thường, mà còn ẩn chứa nỗi nhục khó chấp nhận.

Không nhiều người yêu mến Chelsea sẽ hình dung một mớ hỗn độn không kiểm soát đến như vậy ở mùa này, dù tất cả đều dự đoán những khó khăn trong mùa giải đầu tiên dưới kỷ nguyên Todd Boehly, sau ánh hào quang suốt 19 năm cùng ông chủ cũ Roman Abramovich.

Chelsea trả giá vì tiêu chuẩn bị chà đạp

Tiêu chuẩn của một ông lớn như Chelsea đã bị phỉ báng và kéo tụt xuống mức thấp nhất mọi thời. Nó không chỉ thể hiện ở điểm số hay vị trí trên bảng xếp hạng thấp nhất trong lịch sử Premier League. Giá trị của một đội bóng hàng đầu trong nhiều năm đã bị phá nát hoàn toàn.

Nó được thể hiện ngay trên sân tập Cobham, qua ghi nhận về tình trạng một số cầu thủ chạy trốn khỏi đám đông thay vì thể hiện bản lĩnh và tìm cách thách thức lẫn nhau. Thật khó trách cứ việc Enzo Fernandez bị những cầu thủ MU vây quanh ở trận đấu giữa tuần trước mà chẳng hề thấy bất cứ bóng áo xanh nào ra hỗ trợ. Cũng đừng mắng mỏ các cầu thủ Chelsea lép vế về quãng đường di chuyển so với đối thủ. Tính kỷ luật và đoàn kết hoàn toàn không tồn tại ở Stamford Bridge. Làm sao có thể chấp nhận việc một cầu thủ Chelsea nào đó ngủ quên ở nhà sau buổi tập đến mức lỡ chuyến xe di chuyển của toàn đội, điều hoàn toàn có thể dẫn đến một án phạt nặng ở Man City hay Liverpool.

Frank Lampard, dù chỉ có hai tháng tạm quyền ở Tây London, đủ thông minh để nhận ra vấn đề về tiêu chuẩn của đội bóng ông đã từng có một năm rưỡi cầm quân chính thức từ tháng 7/2019 đến 1/2021. Hiểu là một chuyện, hiện thực hóa ra sao với một đội ngũ quá đông người như Chelsea lại trở thành rào cản khó bước qua. HLV Lampard cố gắng tiến hành nói chuyện cá nhân với từng người, nhưng những gì ông thu về chỉ là phản ứng tiêu cực từ các cầu thủ. Thông điệp nào là lý tưởng bây giờ với một đội ngũ như một ly cocktail pha chế tệ hại, một phần vì nguyên liệu chính là các cầu thủ thì sự tự tin chạm đáy và hơn nửa tá trong số này mong đến ngày rời khỏi Stamford Bridge khi kì chuyển nhượng mùa Hè mở cửa trở lại. Lampard cố gắng động viên các cầu thủ Chelsea mùa giải chưa kết thúc, nhưng đôi tai và đôi chân của nhiều người trong số họ đã không còn muốn nghe lời nữa. Cái khó của HLV Lampard là ông không thể thiết lập cơ chế xử phạt như đã làm trong thời gian nắm quyền chính thức trước đây, khi bản thân vị HLV 44 tuổi này nhận ra nó không có tác dụng gì trong ngắn hạn.

Điều này khiến thất bại dần trở thành thói quen ở Stamford Bridge mùa này, bào mòn con tim các CĐV Chelsea và nhiệt huyết của lứa tân binh muốn chứng tỏ mình. Những yếu tố để bao biện ngày một dài ra, một trong số đó là công tác y tế bị xem nhẹ dẫn đến danh sách chấn thương của Chelsea mùa này trở nên dài và nghiêm trọng hơn mọi mùa.

Chelsea mùa 2022-23: Khép lại một mùa hỗn loạn - Ảnh 1.

Mùa đầu tiên dưới kỷ nguyên Boehly đã kết thúc trong cơn hỗn loạn về một tập thể không đi theo chuẩn cần có

 Chờ đợi ánh sáng ở nơi đâu?

Nếu các cầu thủ Chelsea còn tự trọng và chưa đứt dây thần kinh xấu hổ, họ nên sang chia vui với các đồng nghiệp nữ, những người vừa giành danh hiệu VĐQG nữ Anh (Women's Super League) mùa thứ 4 liên tiếp. Cú đúp danh hiệu của đội bóng đá nữ Chelsea mùa này như một lời nhắc về việc không phải mọi giá trị ở các hệ thống bóng đá tại Stamford Bridge bị đảo lộn hoàn toàn dưới thời Boehly. Trong lúc đội nam trải qua hai lần thay tướng, Emma Hayes tiếp tục kéo dài thời gian làm HLV đội nữ qua năm thứ 11.

Về phía đội nam, HLV Lampard vẫn sẽ nhận được sự yêu quý từ các CĐV Chelsea bất luận lần cầm quân thứ hai là một thảm họa về kết quả. Uy tín và triển vọng tìm kiếm việc làm của cựu tiền vệ Chelsea sẽ không bị ảnh hưởng, bất luận là cơ hội từ Premier League, một hạng đấu thấp hơn tại Anh hay thử một cơ hội làm việc ở nước ngoài.

Vậy làm thế nào để tìm lại ánh sáng vinh quang ở Chelsea như đã thấy ở mùa 2016-17 ngay sau mùa giải tệ hại trước đó? Không thể ngăn cản những CĐV Chelsea thôi hoài niệm về chức vô địch Champions League ngày này cách đây 2 năm dưới thời Thomas Tuchel, người vừa sát muối vào vết thương của Chelsea khi giúp Bayern Munich vô địch Bundesliga. Tàn tích về một mùa giải sử dụng đến 4 HLV, chiêu mộ 16 tân binh với số tiền chi tiêu lên tới 600 triệu bảng sẽ khó bị lu mờ. Tiêu tốn chừng đó tiền để rồi Chelsea nhận ra cầu thủ chơi hay nhất mùa lại là một ông già 38 tuổi như Thiago Silva, trong khi hậu vệ 18 tuổi Lewis Hall trở thành điểm sáng trong hai trận đấu gặp các đội bóng thành Manchester.

Ánh sáng chỉ soi đường tới Tây London sau một cuộc tái thiết để định vị rõ những ai cần bị thanh lý, những cái tên nào phù hợp cho cuộc cách mạng cùng nhà cầm quân mới (Pochettino?).

Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm