'Chạy trốn thanh xuân' kết thúc: 'Xem xong muốn quay lại thời sinh viên quá'!

03/04/2019 14:25 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Phim Chạy trốn thanh xuân kết thúc nhẹ nhàng, viên mãn ở tập 36 nhưng đã để lại trong lòng khán giả nhiều dư âm dữ dội nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. “Hay quá! Kết thúc thực sự có ý nghĩa. Xem xong muốn quay lại thời sinh viên quá” - một fan chia sẻ.

VIDEO 'Chạy trốn thanh xuân' tập cuối: Nụ hôn cháy bỏng của An và Phi 'thiêu đốt' trái tim fan

VIDEO 'Chạy trốn thanh xuân' tập cuối: Nụ hôn cháy bỏng của An và Phi 'thiêu đốt' trái tim fan

Cái kết viên mãn của phim Chạy trốn thanh xuân đã làm thỏa lòng khán giả và nhất là nụ hôn ngọt lịm của An và Phi đã để lại trong lòng khán giả những dấu ấn khó phai.

Phim Chạy trốn thanh xuân đã khép lại ở tập 36, khán giả yêu mến bộ phim có thể xem lại tập 36 trên VTV Giải trí TẠI ĐÂY hoặc xem trọn bộ phim TẠI ĐÂY.

Kết phim nhẹ nhàng, viên mãn

Chạy trốn thanh xuân vừa khép lại ở tập 36 (phát sóng tối 2/4 trên VTV3). Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng An và Phi được bên nhau hạnh phúc, họ nhanh chóng đón nhận tin vui.

Không chỉ ngọt ngào lúc đang yêu, Phi còn vô cùng chu đáo với An (Lưu Đê Ly) lúc cô mang bầu. Phi chăm chút cho An từng ly từng tí và để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về chàng “soái ca” hoàn hảo - vừa giàu, vừa giỏi, lại rất lãng mạn và tâm lý.

"Chạy trốn thanh xuân" tập cuối: Nụ hôn cháy bỏng của An và Phi

Bên cạnh đó, Phi (Huỳnh Anh) cũng chính là người đã có công hàn gắn những vết thương lòng cho cả An và mẹ ruột. Chính Phi đã quan tâm và tác động từ hai phía để An và bà Mỹ làm lành, gạt bỏ những điều muộn phiền, hiểu lầm trong quá khứ. Bà Mỹ (Thanh Tú) thực sự thay đổi và An đã có thể tha thứ cho mẹ.

Chạy trốn thanh xuân, Kết phim Chạy trốn thanh xuân, Chạy trốn thanh xuân tập 36, Chạy trốn thanh xuân tập cuối, Lưu Đê Ly, Huỳnh Anh

Sau tất cả những hiểu lầm, Châu và Nam đã nhanh chóng “bình thường hóa quan hệ”. Họ có thể ngồi trò chuyện với nhau bình thường, như những người bạn chứ không còn những cuộc cãi vã căng thẳng.

Chạy trốn thanh xuân, Kết phim Chạy trốn thanh xuân, Chạy trốn thanh xuân tập 36, Chạy trốn thanh xuân tập cuối, Lưu Đê Ly, Huỳnh Anh

Nam đã quyết định chuyển vào Sài Gòn sinh sống với ý nghĩ tự chủ cuộc đời mình, không ở gần và không nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Từ chối những cuộc hẹn sắp đặt từ bà Phương, Nam cũng đã vô tình bén duyên với một cô gái trẻ xinh đẹp. Tất nhiên, mới chỉ là gặp gỡ nhưng cũng là tín hiệu vui, hứa hẹn những điều tốt đẹp đang chờ đợi Nam phía trước.

Chạy trốn thanh xuân, Kết phim Chạy trốn thanh xuân, Chạy trốn thanh xuân tập 36, Chạy trốn thanh xuân tập cuối, Lưu Đê Ly, Huỳnh Anh

Tập cuối phim Chạy trốn thanh xuân dành nhiều thời lượng cho cuộc hội ngộ của nhóm bạn cùng xóm trọ năm xưa với đủ các thành viên: An, Phi, Xuân, Thùy, Đạt, Vy và Duy.

Sau khi sắp xếp mọi công việc ổn định, Phi đã tổ chức tiệc, “triệu tập” mọi người để thông báo tin vui là mình sắp được làm bố. Họ gặp nhau, chia sẻ niềm vui của hiện tại khi ai cũng có những thành công nhất định. Vui mừng nhất là Xuân đã mạnh mẽ chiến thắng bệnh tật và có một cậu con trai. Họ vẫn đang tiếp tục cố gắng phấn đấu để tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Cùng với đó, nhóm bạn thân thiết cũng quyết định tìm về xóm trọ thanh xuân để ôn lại những kỷ niệm cũ. Ở đó, lại là một nhóm sinh viên mới mà khi trở lại, An - Phi cùng những người bạn nhìn thấy bóng dáng mình khi còn trẻ.

Bất ngờ trước phản ứng khán giả

Nếu như những bộ phim trước đây của VFC, ê kíp sản xuất thường cố gắng để bộ phim có kết thúc khó đoán, gây bất ngờ, thậm chí là gây tranh cãi thì Chạy trốn thanh xuân lại khác. Kết phim Chạy trốn thanh xuân rất nhẹ nhàng, không bất ngờ khó đoán, cũng chẳng gây tranh cãi.

Những tưởng như thế, bộ phim sẽ nhận những lời chê trách là kết nhạt nhòa nhưng thật bất ngờ, khán giả vô cùng tán thưởng kết thúc phim Chạy trốn thanh xuân.

Trên fanpage, bộ phim nhận được vô số lời khen khi Chạy trốn thanh xuân kết thúc. Lý do là bởi hết phim, khán giả dường như đã quên An, Phi, Nam, Châu… với những biến cố hay câu chuyện tình rắc rối của họ, thay vào đó, bộ phim gợi nhắc người xem nhớ tới tuổi thanh xuân của chính họ.

"Chạy trốn thanh xuân" tập 36 (tập cuối): An hàn gắn tình cảm với mẹ, hạnh phúc lựa chọn Phi

Bàn về kết phim "happy ending" của các nhân vật, khán giả để lại những lời bình luận như: “Chạy trốn thanh xuân kết thoả mãn người xem”; “Xem kết viên mãn mà xúc động luôn đó”; “Hay quá! Kết thúc thực sự có ý nghĩa. Xem xong muốn quay lại thời sinh viên quá”; “Cảm giác được sống lại thanh xuân của mình khi cảnh cuối về thăm xóm trọ thời sinh viên”...

Không ít những khán giả bình luận hài hước gửi tới đạo diễn phim Chạy trốn thanh xuân: “Đạo diễn đã được an toàn”; “Chúc mừng đạo diễn đã bảo toàn được tính mạng”; “Hay quá! Có khi khán giả doạ đốt nhà đạo diễn nên mới có cái kết hay thế”…

Chạy trốn thanh xuân, Kết phim Chạy trốn thanh xuân, Chạy trốn thanh xuân tập 36, Chạy trốn thanh xuân tập cuối, Lưu Đê Ly, Huỳnh Anh

Cùng với đó, nhiều khán giả nuối tiếc vì: “Sao không để cho An và Phi làm đám cưới?”; “Không có đoạn nào giải thích về nhân vật bố đẻ của An nhỉ?”; “Mong được xem tiếp phần 2”; “Hết phim rồi giờ xem gì đây?”...

Chắc chắn bộ phim sẽ còn những nuối tiếc và có những điều không hoàn hảo nhưng bộ phim khép lại với nhiều cảm xúc và để lại dư âm ngọt ngào như vậy cũng là thành công đáng ghi nhận.

Những khán giả băn khoăn hết Chạy trốn thanh xuân rồi thì xem gì tiếp? Nàng dâu order chính là câu trả lời, bộ phim tiếp sóng khung giờ 21h40 thứ Hai và thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 8/4.

Tóm lược nội dung phim Chạy trốn thanh xuâ

Chạy trốn thanh xuân kể về An (Lưu Đê Ly) - một cô gái cô độc trốn chạy mẹ ruột và lạc đến một khu trọ ngập tràn hơi thở thanh xuân. Ở nơi đây, An dần bước ra khỏi vỏ bọc khép kín của mình nhờ những người bạn trong sáng và tình cảm nồng nhiệt của một cậu bạn phóng khoáng như ánh mặt trời.

Nhưng những ân oán xa xưa vẫn đẩy An vào một loạt biến động mới. Ngay cả khi có được mối tình ấp ủ bao năm khao khát cũng không làm An hạnh phúc và yên ổn như từng mong đợi.

An quyết định rời khỏi xóm trọ như kẻ chạy trốn và sau 5 năm, An quay trở lại vì một lời "hiệu triệu thanh xuân". Lúc này, khi đã trưởng thành, An mới có dịp nhìn lại và hiểu rằng trong quãng thời gian tuổi trẻ của mình, cái gì mới là điều đáng giá nhất.

Hài hước, lãng mạn, ngọt ngào và cũng nhiều day dứt, đó chính là không khí thời sinh viên trong trẻo mà Chạy trốn thanh xuân hy vọng sẽ mang lại cho khán giả trong 32 tập phim.

Bên cạnh hơi thở thanh xuân của những tình yêu, tình bạn ngọt ngào, bộ phim còn có mảng màu sắc đặc biệt, dành riêng cho những cuộc hôn nhân khi tình yêu đã "hết kỳ hạn". Khi đó, sự phản bội, những bí mật, những mỏi mệt khiến cho con người luôn đứng trước sa ngã, sai lầm. Và đó cũng là tiền đề cho những đau khổ của thế hệ sau.

Phim của hai đạo diễn Vũ Minh Trí và Nguyễn Đức Hiếu, với sự tham gia của các diễn viên: Lưu Đê Ly, Huỳnh Anh, Bình An, Huyền Lizzie, Mạnh Trường... 

Trong đó, Huỳnh Anh và Huyền Lizzie được ghi nhận là diễn xuất tốt, tự nhiên, nhập vai.

Vai người đàn ông lăng nhăng của NSƯT Hoàng Hải và vai bà mẹ "bất hảo" do "diễn viên ác nhất màn ảnh" Thanh Tú đảm nhiệm cũng được khán giả đón nhận, khen ngợi.

Tiểu Phong. Ảnh & Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm