Tiếng nói CĐV l Chelsea - Barcelona: Tìm lại giấc mơ!

17/04/2012 19:33 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Từng có những thời điểm Chelsea tưởng như đã chạm hai tay vào chiếc cúp vô địch Champions League nhưng may mắn lại không mỉm cười với họ. Và đến giờ, chiếc cúp danh giá nhất châu Âu vẫn là “cơn khát” của đội bóng phía Tây thành London. Và như định mệnh, số phận đã sắp đặt Chelsea và Barca gặp nhau tại bán kết Champions League 2011/12 để tiếp tục mối duyên nợ sâu đậm. Trận đấu gặp Barca tới đây chính là con đường để The Blues tìm lại giấc mơ vô địch Champions League.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Vượt qua nỗi ám ảnh Champions League

Đến thời điểm này, đội chủ sân Stamford Bridge đều đã giành được hầu hết các danh hiệu. Thế nhưng khao khát một lần được nâng cao chiếc cúp C1 với họ vẫn chỉ là một giấc mơ. Từ sâu thẳm trong đáy lòng của các CĐV, của chủ tịch Abramovich, của HLV và các cầu thủ Chelsea đều mong mỏi một ngày giấc mơ ấy thành hiện thực. Tưởng chừng giấc mơ ấy đã được hiện thực hóa vào năm 2008 trong trận chung kết gặp Manchester United  nhưng thêm một lần “lữ đoàn xanh” lỡ hẹn. Sau hai hiệp phụ bất phân thắng bại, hai đội bước đến chấm luân lưu. Thủ thành số một của Chelsea – Petr Cech đã xuất sắc cản phá thành công pha sút phạt của C.Ronaldo. Và rồi Terry bước lên … cú trượt chân định mệnh ấy đã cướp đi tất cả, bởi nếu thành công The Blues chứ không phải M.U mới là những nhà vô địch. Đêm mưa buồn Luzhniki …


Chelsea đã sẵn sàng để viết lại lịch sử - Ảnh Getty

Một năm sau, tại bán kết, Chelsea đụng độ Barcelona. Sau trận hòa 0-0 tại “chảo lửa” Nou Camp, Chelsea ra sân với mọi lợi thế: thi đấu trên sân nhà, bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 9 của Essien, hậu vệ Abidal của Barca bị đuổi khỏi sân phút 66, cho đến thế trận trên sân. Nhưng lại một lần nữa Chelsea đã thua, một trận thua đầy nuối tiếc và đắng cay. Trận đấu mà trọng tài Tom Henning Ovrebo “xứng đáng” nhận danh hiệu “Man of match”! Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, đó cũng đã là quá khứ và giờ là lúc, Chelsea phải vượt qua nỗi ám ảnh Champions League. Tham vọng cháy bỏng của Chelsea sẽ là “chiếc chìa khóa” để mở ra cánh cửa thiên đường!

Áp lực trước cuộc chiến!

Barca ở kỷ nguyên Champions League đã 5 lần liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết. Còn Chelsea trong kỷ nguyên Roman Abramovich cũng đã 6 lần góp mặt. Trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất, hai đội hòa nhau 4 trận, Barcelona chưa bao giờ thắng được Chelsea với cách biệt nhiều hơn 1 bàn. Và, có đến 2 lần Barca vượt qua Chelsea để rồi lên ngôi vương tại giải đấu lớn nhất châu lục. ĐKVĐ Barcelona dưới thời Pep Guardiola với lối chơi Tiqui – Taca quyến rũ đang thi đấu rất tuyệt vời với phong độ ổn định, khi liên tiếp giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hơn nữa, cả Pep và Barcelona điều muốn viết thêm một trang lịch sử với mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Nhưng điều đó chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, bởi Chelsea dưới thời Di Matteo vừa chơi hay lại vừa may mắn. Cái cách và The Blues vượt qua Napoli ở vòng 1/8 được ví như “từ cõi chết trở về”. Thua tới 1-3 trên sân San Paolo những với nỗ lực tuyệt vời, tinh thần thi đấu kiên cường đã giúp đội bóng phía Tây London giành thắng lợi 4-1 ở trận lượt về để giành vé vào bán kết gặp đối thủ đầy duyên nợ - gã khổng lồ xứ Catalan. Và niềm tin đã trở lại! Với Chelsea khi niềm tin đã trở lại thì không có gì là không thể. Bởi thế, khi trận đấu chưa bắt đầu thì chẳng ai biết trước được rằng Chelsea hay Barca mới là đội chơi hay hơn. Và tiếng còi kết thúc cuộc đối đầu chưa vang lên thì “kẻ thắng, người thua” vẫn còn là một ẩn số.

Chelsea bị đánh giá thấp nhất trong số 4 đội bóng mạnh nhất Champions League mùa này. Nhưng như người ta vẫn nói, điểm hấp dẫn của bóng đá là vì sự bất ngờ của trái bóng tròn, không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Vì thế cơ hội chiến thắng chia đều cho tất cả! 

LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU TRỰC TIẾP (Chỉ tính trên đấu trường Champions League)

VÒNG TỨ KẾT CHAMPIONS LEAGUE 1999/00:

Chelsea – Barcelona: 3-1

Barcelona – Chelsea: 5-1

Chung cuộc Barcelona thắng 6-4. Barcelona vào bán kết.

VÒNG 1/8 CHAMPIONS LEAGUE 2004/05:

Barcelona – Chelsea: 2-1

Chelsea – Barcelona: 4-2

Chung cuộc Chelsea thắng 5-4. Chelsea vào đến bán kết.

VÒNG 1/8 CHAMPIONS LEAGUE 2005/06:

Chelsea – Barcelona: 1-2

Barcelona – Chelsea: 1-1

Chung cuộc Barcelona thắng 3-2 và thẳng tiến đến ngôi vô địch.

VÒNG BẢNG CHAMPIONS LEAGUE 2006/07:

Chelsea – Barcelona: 1-0

Barcelona – Chelsea: 2-2

Chelsea và Barcelona đều vượt qua vòng bảng

VÒNG BÁN KẾT CHAMPIONS LEAGUE 2008/09:

Barcelona – Chelsea: 0-0

Chelsea – Barcelona: 1-1

Chung cuộc hòa 1-1. Barcelona vào chung kết (luật bàn thắng sân khách) và đoạt chức vô địch.


Cao Hương

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm