Thua Real Madrid, Juventus mãi chỉ là 'kẻ về nhì vĩ đại'

04/06/2017 05:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Dù đã 9 lần lọt tới vòng Chung kết, nhưng Juventus vẫn không thể thoát khỏi số phận của kẻ về nhì. Lần thứ 5 liên tiếp, Bianconeri phải nhận thất bại cay đắng tại giải đấu lớn nhất châu Âu.

Sau thời gian khủng hoảng, “Bà đầm già” thành Turin đã lấy lại được vị thế của một đội bóng hùng mạnh. Không chỉ tại đấu trường quốc nội, việc đánh bại lần lượt những Barcelona và Monaco ở giai đoạn đỉnh cao phong độ đã nói lên tất cả. Lần thứ 2 trong vòng 3 mùa gần nhất, Juve bước vào trận Chung kết với dáng vẻ của một đội quân đầy dũng mãnh.

Thế nhưng, lần nào cũng vậy. Lọt vào chung kết là một chuyện, nhưng việc bước lên đỉnh vinh quang lại là một chuyện hoàn toàn khác. Chiếc cúp bạc danh giá hết lần này đến lần khác đều vượt quá tầm tay của đội bóng nước Ý. Còn nhớ, 2 năm trước tại Berlin, Juventus cũng đã trải qua cảm giác tương tự như trận đấu ngày hôm nay khi thất bại 1-3 trước Barcelona. Một cảm giác không thể tả đối với đội bóng áo sọc trắng đen, cũng như đối với tất thảy những người hâm mộ trên khắp tinh cầu.

Chú thích ảnh
Một lần nữa, Juve đã bỏ lỡ cơ hội lên đỉnh vinh quang tại Champions League

Không chỉ dừng lại ở đó. Nhìn xa hơn về quá khứ, phải nói rằng Juve luôn thiếu đi sự may mắn tại trận đấu quyết định. Cả 4 lần gần đây nhất, họ đều gục ngã trước cửa thiên đường, trước những Dortmund, Real Madrid, Milan và Barcelona.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, ít có đội bóng nào làm được những điều mà đội bóng thành Turin đã làm. Việc lọt Chung kết tới 9 lần, đã chứng minh tất cả.

Hủy diệt Juventus, Real Madrid chính thức phá bỏ lời nguyền tại Champions League

Hủy diệt Juventus, Real Madrid chính thức phá bỏ lời nguyền tại Champions League

Real Madrid đã trở thành đội bóng đầu tiên vô địch Champions League 2 năm liên tiếp sau chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Juventus

Đêm nay, hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn của Juve đã vỡ tan trước sức ép khủng khiếp của Real Madrid. Mặc dù ở những phút đầu tiên của hiệp 1, Juve mới là đội bóng chủ động ép sân, nhưng từ sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Casemiro, thế trận đã đảo chiều. Ngay cả khi người đứng trong khung gỗ là Buffon cũng không thể giúp cho Juventus trụ được những màn tấn công như vũ bão của đối thủ. Khoảnh khắc Marcelo băng lên chuyền bóng cho Asensio cứa lòng đã chấm dứt tất cả những nỗ lực mà thầy trò HLV Allegri đã làm trong suốt mùa giải. Vẻ mặt thất vọng của Bonucci, ánh mắt thất thần của Buffon và những giọt nước mắt của những cổ động viên của Juve có mặt trên sân Cardiff đã nói lên điều đó.

Chú thích ảnh
Juventus mãi là kẻ về nhì vĩ đại

Có lẽ, không thể chê trách những gì mà thầy trò HLV Allegri đã làm trong suốt hơn 90 phút của trận đấu ngày hôm nay. Đơn giản, Real quá hay, quá toàn diện, quá xuất sắc. Không có gì gọi là “lời nguyền Champions League”, chỉ có đội bóng mạnh mới xứng đáng giành được cúp vô địch. Những giọt nước mắt rồi cũng sẽ khô đi, nhưng nỗi buồn sẽ còn lại mãi. Nỗi buồn của kẻ về nhì vĩ đại.

Những bàn thắng trong trận đấu:

Ronaldo (20')

Mandzukic (27')

Casemiro (61')

Ronaldo (64')

Casemiro (90')

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm