Như Rooney, Van Persie cũng bị thất sủng

20/10/2016 05:17 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Wayne Rooney dần trở thành người thừa dưới triều đại Jose Mourinho, đối thủ cạnh tranh vị trí trước đây của anh là Robin van Persie cũng đang chịu cảnh ngộ tương tự tại Fenerbahce.

Van Persie chuyển đến Fenerbahce vào hè năm ngoái với mức phí vỏn vẹn 3,84 triệu bảng sau khi không còn giữ được vị thế ở Man United. Không mất quá nhiều thời gian để tiền đạo người Hà Lan ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới, pha lập công trong trận lượt đi vòng sơ loại Champions League trước Atromitos Athens của Hy Lạp. Chân sút người Hà Lan chơi khá tốt trong mùa đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ, với 22 bàn sau 48 lần ra sân cho Fenerbahce trên tất cả các đấu trường.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ với chân sút 33 tuổi ở mùa giải này. Kể từ đầu mùa tới giờ, anh mới ra sân tổng cộng 7 lần, với 6 trong số ấy là từ ghế dự bị. Trận duy nhất Van Persie ra sân ngay từ đầu chính là cuộc đối đầu với Alanyaspor ở giải VĐQG cách đây bốn ngày. Càng đáng lo ngại hơn, tuyển thủ người Hà Lan mới ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng, pha lập công trong trận gặp OSM hồi đầu tháng. Hiện tại, đá chính trên hàng công Fenerbahce là Emmanuel Emenike, và chân sút người Nigeria này ghi được 3 bàn trong 9 trận cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tính đến thời điểm hiện tại.

Man United: Paul Pogba quá tệ hay Mourinho không biết dùng?

Man United: Paul Pogba quá tệ hay Mourinho không biết dùng?

Có lẽ là hơi nhẫn tâm khi mọi người bắt đầu gọi Paul Pogba là “bản hợp đồng thất bại”, “bản hợp đồng bị hớ” nhưng thật sự thì họ không sai khi muốn ngôi sao 89 triệu bảng thể hiện nhiều điều hơn.


Đã có những đồn đoán cho rằng Van Persie sẽ tìm bến đỗ trong tháng Một này, với khả năng lớn nhất là chuyển đến chơi bóng ở Trung Quốc. Thật ra chân sút 33 tuổi này từng suýt rời Fenerbahce ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã để ngỏ khả năng để anh ra đi chỉ sau một mùa chơi bóng. Anh từng được hai đội bóng của Premier League là West Ham và Crystal Palace để ý, nhưng rồi họ lại không mặn mà với thương vụ này, dù Van Persie từng tuyên bố rằng anh sẵn sàng giảm lương để quay lại nước Anh sau khi không thể thích ứng với cuộc sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng trước, Robin van Persie tiết lộ trên kênh truyền hình của Feyenoord, đội bóng cũ của mình rằng việc anh chuyển đến đội bóng nào sẽ tùy thuộc vào ý kiến của các con mình: “Chúng tôi đã dịch chuyển trong những năm gần đây. Bạn không thể lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình và buộc phải chấp nhận điều đó. Tôi luôn để cánh cửa mở rộng với mọi khả năng. Tôi đã rời xa Hà Lan 13 năm rồi, và thấy mọi thứ vẫn ổn, dù là chơi bóng ở Anh, Thổ Nhĩ Kỳ hay bất cứ nơi nào khác. Những đứa trẻ cũng đi theo tôi, và họ ngày càng giống người Anh hơn Hà Lan bởi chúng được học hành ở đó”.

Khả năng chuyển đến Trung Quốc là không hề nhỏ, khi các đội bóng ở đây sẵn sàng chào đón anh với mức lương khủng trong những ngày cuối cùng của sự nghiệp. Nhưng trước khi nghĩ đến bến đỗ mới, Van Persie cần phải chiến đấu hết mình trong ngày đối đầu Man United, đội bóng anh từng gắn bó trong 3 năm.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm