Nhìn từ M.U, PSG hay Chelsea: Khi tiền bạc 'lũng đoạn' Champions League

01/10/2017 12:55 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Champions LeagueChelsea, M.U, PSG thắng thuyết phục. Bayern thua mất mặt khiến Ancelotti phải ra đi. Những chiến thắng và thất bại ấy được phủ bóng bởi quyền năng của tiền bạc.

1. Dù phải hành quân hơn 3.000km tới Moskva nhưng M.U không hề mệt mỏi mà trái lại, vẫn hết sức vui vẻ lúc ra về. Cũng dễ hiểu thôi vì họ thắng đậm chủ nhà CSKA Moskva 4-1 và Romelu Lukaku lại được nhắc tên với cú đúp. Chân sút trị giá 75 triệu bảng đã ghi tới 10 bàn cho Quỷ đỏ sau 9 trận ở các giải từ đầu mùa. Không có Lukaku, M.U không còn bất bại ở Premier League sau 6 vòng. Không Lukaku, M.U không thể thắng dễ ở Champions League đến thế. Đúng là đồng tiền là tiên là phật.

M.U có Lukaku thì Chelsea có Alvaro Morata. Cũng lại là “bom tấn”. 58 triệu bảng đã được The Blues chuyển vào ngân khoản của Real Madrid để sở hữu chân sút 24 tuổi nhưng họ không có gì phải tiếc nuối, bởi Morata nhanh chóng chứng minh anh xứng đáng đến từng xu. Cũng có 6 bàn/6 trận Premier League như Lukaku và ghi bàn giúp Chelsea hạ gục Atletico Madrid ngay tại Vicente Calderon. Không ai còn nhắc nhớ Diego Costa nữa. Bây giờ Stamford Bridge gọi tên Morata. Khả năng hòa nhập tuyệt hảo của anh khiến các fan Chelsea có lẽ quá vui mừng mà quên mất rằng anh có giá 58 triệu bảng. Một lần nữa, đồng tiền biết nói.

Ronaldo vẫn hay, nhưng Kane mới đáng xem nhất ở Champions League mùa này

Ronaldo vẫn hay, nhưng Kane mới đáng xem nhất ở Champions League mùa này

Nếu phải tìm ra cầu thủ nào xuất sắc hơn Cristiano Ronaldo trong năm 2017, đó phải là Harry Kane, chân sút chủ lực của Tottenham. 

2. Hoàn toàn chính xác khi nói rằng bộ ba “hoàn hảo” Neymar – Cavani – Mbappe là chìa khóa “vàng” giúp PSG thắng đậm Bayern Munich 3-0 ở Parc des Princes. Cả 3 đều tham gia vào ít nhất là 1 bàn thắng của PSG. Neymar 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, Cavani 1 bàn thắng còn Mbappe “chỉ” 1 kiến tạo và những pha đi bóng “tra tấn” các hậu vệ Munich. Họ đương nhiên là hoàn hảo trên khía cạnh tài năng nhưng đừng quên họ có tổng giá trị chuyển nhượng là 465 triệu euro trong đó Cavani “chỉ” trị giá 65 triệu, Neymar 222 triệu còn Mbappe là 180 triệu.

Không phải bây giờ PSG mới đầu tư một cách “tàn bạo” nhưng rõ ràng mùa này họ đã nâng độ “chơi” của mình lên một mức mới, khủng khiếp hơn nhiều so với những mùa qua với hai vụ chiêu mộ Neymar, Mbappe có tổng phí chuyển nhượng lên tới hơn 400 triệu euro. Những khoản đầu tư khủng khiếp lập tức biến PSG thành cơn sóng thần chôn vùi Bayern Munich. Tại Ligue 1, PSG đang dẫn đầu và bất bại sau 7 vòng. Mùa giải chỉ mới bắt đầu nhưng người ta cảm thấy chẳng sớm chút nào khi dự báo PSG chắc chắn sẽ vô địch Ligue 1 mùa này. PSG cũng lần đầu tiên được coi là ứng viên vô địch thực sự ở Champions League. Đơn giản vì họ quá giàu và tiền bạc biến họ thành cỗ máy mà sức hủy diệt của nó đang khiến phần còn lại của châu Âu lo ngại.

3. Tiền bạc in dấu trong những chiến thắng của Chelsea, M.U, PSG và... thảm bại của Bayern Munich. Không phải là đội bóng Đức không đầu tư. Chỉ là họ “làm” chưa tới. Chỉ một chữ ký quan trọng mang tên Tolisso được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè rõ ràng là còn ít với một đội bóng cần phải đầu tư nhiều hơn thế rất nhiều để củng cố sức mạnh và khôi phục quyền lực của một trong những CLB mạnh nhất châu Âu.

Trong bối cảnh rất nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu không tiếc tiền mua sắm ngôi sao để nâng cấp đội ngũ, Bayern Munich vẫn tự tin rằng họ không cần tiêu quá nhiều tiền mà vẫn mạnh. Nhưng PSG đã cho họ thấy điều ngược lại. Robben, Ribery đều đã già nên ngay cả khi Ancelotti có dùng họ đá chính, Bayern cũng chưa chắc tránh được thất bại.

Và kết cục cuối cùng chúng ta đều biết là Ancelotti đã bị sa thải.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm