Ngôi sao đang lên Son Heung-Min tri ân cựu 'sát thủ' của Man United

18/10/2016 19:56 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Son Heung-Min thừa nhận rằng 2 ngôi sao một thời của Premier League là Ruud van Nistelrooy và Rafael van der Vaart đã giúp anh rất nhiều để có được thành công như ngày hôm nay tại Châu Âu.

Ngôi sao 24 tuổi, người đã chuyển đến Hamburg từ Seoul năm 16 tuổi và có 7 năm thi đấu tại Đức, gia nhập Bayer Leverkusen hồi năm 2013. Chỉ trong vòng 6 tháng rời khỏi quê nhà, Son đã học tiếng Đức mặc dù nhớ nhà, nhớ gia đình khôn xiết nhưng giờ đây đang sống rất hạnh phúc trên đất Anh.

Tháng 1/2010, khi Son 17 tuổi, Van Nistelrooy gia nhập Hamburg từ Real Madrid và đã nhìn ra tiềm năng của người đàn em ngay trong buổi tập đầu tiên. 18 tháng sau, một ngôi sao bóng đá Hà Lan khác là Van der Vaart cũng trở thành đồng đội của Son khi chuyển đến từ Tottenham Hotspur, nơi anh đang tỏa sáng rực rỡ.

“16 tuổi, mọi chuyện thật khó khăn. Khi tôi tới, tôi không biết tiếng Anh lẫn tiếng Đức, không biết gì cả”, Son chia sẻ trước lần trở lại Leverkusen trong trận gặp Tottenham tại Champions League. “Nhưng tôi muốn chơi bóng ở Châu Âu, đó là mục tiêu của tôi và tôi đến đây để hiện thực giấc mơ đó. Năm đầu tiên rất khó khăn bởi vì tôi không quen bất cứ ai. Không một ai tiếp cận tôi. Tôi cảm thấy rất cô đơn và nhút nhát. Mọi thứ không hề dễ dàng”.

“Đôi khi tôi thấy nhớ Hàn Quốc. Đó là nhà của tôi và ai cũng nhớ nhà mình khi đi xa. Nhưng tôi muốn chơi bóng chuyên nghiệp ở Châu Âu và đó là những gì tôi phải làm được”.

“Ruud van Nistelrooy đã giúp tôi rất nhiều. Anh ấy gặp tôi ở buổi tập đầu tiên của tôi và anh ấy đến nói chuyện với tôi. Anh ấy nói rằng tôi là một cầu thủ tốt. Anh ấy giúp tôi tự tin hơn và tôi muốn cảm ơn vì điều đó. Chúng tôi là một tập thể mạnh và thành công khi có anh ấy trong đội hình”.

“Cả Rafael van der Vaart cũng đến và giúp tôi. Anh ấy nói về bóng đá Anh và việc giải đấu là khó khăn như thế nào. Khi đó tôi còn rất trẻ. Tôi nghe anh ấy nói và cố gắng học điều gì đó”.

Mùa giải 2011-12 Tottenham Hotspur xuất sắc lọt vào vòng Tứ kết Champions League với sự tỏa sáng của Van der Vaart, Gareth Bale và Luka Modric. Mùa này, họ đang hi vọng Son có thể tạo ra ảnh hưởng tương tự.

Tiền đạo người Hàn Quốc đã bị thay ra trong thất bại 1-2 trước AS Monaco nhưng kịp ghi bàn để mang về chiến thắng trước CSKA Moscow ở lượt trận trước. Với phong độ cao hiện tại, ghi 5 bàn sau 6 lần đá chính, nhiều khả năng Son sẽ ra sân trong đội hình xuất phát ở chuyến làm khách đến BayArena.

* 10 bàn thắng đẹp của Son Heung Min


Son cho biết nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, anh sẽ không ăn mừng. “Đây là một trận đấu đặc biệt với tôi bởi vì tôi đã chơi bóng ở đây 2 năm. Tôi đã có khoảng thời gian đẹp tại đây và có rất nhiều người bạn. Tôi thấy rất hào hứng khi trở lại đây”, anh nói.

“Tôi không chắc cảm giác thực sự sẽ như thế nào. Với tôi, điều tuyệt vời là được nhìn thấy NHM. Tôi sẽ rất vui khi được thấy họ, các cầu thủ và HLV”.

“Nacer Chadli đã không ăn mừng khi anh ấy ghi bàn cho West Brom vào lưới chúng tôi hôm thứ Bảy và nếu tôi có ghi bàn trước Leverkusen, tôi cũng sẽ không ăn mừng. Tôi rất tôn trọng họ. 2 năm của tôi tại đây là rất đẹp. Tôi muốn thể hiện sự tôn trọng”.

Mùa trước, khi ngôi sao người Hàn Quốc chỉ đá chính 13 trận tại Premier League, anh từng yêu cầu HLV Mauricio Pochettino trở lại Đức để thi đấu cho Wolfsburg.

“Năm đầu tiên của tôi tại Anh rất khó khăn”, anh thừa nhận. “Tôi đã mất nhiều thời gian ở Đức và ở Anh thì trận đấu lại khác hẳn. Đó là một trải nghiệm mới. Khó khăn nhưng mùa giải này đã tốt hơn. Tôi có vài trận đấu tốt và tôi muốn mình tiến bộ hơn nữa cùng đội bóng và HLV”.

“Giờ đây, tôi đã chơi tự tin hơn. Các đồng đội đều ủng hộ ở phía sau, thúc đẩy tôi hơn và tôi cũng tin tưởng bản thân mình hơn. Tôi muốn chơi thật tốt và tư tưởng đó đang truyền động lực cho tôi”.

“Không chỉ là mình tôi, cả tập thể Spurs phải cùng tạo ra ảnh hưởng. Chúng tôi chỉ cần tập trung vào trận đấu. Đi đến bất cứ đâu rồi giành 3 điểm và mong chờ những chiến thắng tiếp theo”.

“Đây là một trận đấu đặc biệt, một ngày đặc biệt với tôi khi gặp lại đồng đội cũ. Mục tiêu của tôi là giành 3 điểm. Sẽ là một trận đấu khó khăn. Leverkusen là một đội bóng mạnh, rất chất lượng nhưng mục tiêu vẫn là 3 điểm. Chúng tôi không đến đây để nhận thất bại. Chúng tôi đến vì 3 điểm”.

Hữu Nam
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm