Nasri hồi sinh ngoạn mục, Pep có hối tiếc?

26/10/2016 18:22 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không nằm trong kế hoạch của Pep Guardiola và bị Man City đẩy đi theo dạng cho mượn, Samir Nasri đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Sevilla.

Pep Guardiola chuyển tới Man City mùa Hè này. Trong bài phát biểu đầu tiên ở CLB, ông khẳng định một số cầu thủ, trong đó có Samir Nasri, vẫn nằm trong kế hoạch của mùa giải mới. Nhưng Pep cũng tuyên bố, ông sẽ cần quãng thời gian khởi động ở mùa Hè, để xem ai sẽ được giữ lại sân Etihad. Có 3 cái tên được Pep đặc biệt chú ý là Yaya Toure, Joe Hart và Samir Nasri. Khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa, chỉ có Toure được giữ lại trong khi Hart và Nasri đều phải rời đi theo dạng cho mượn.

Samir Nasri: “Kể cả bố tôi làm HLV, tôi cũng không trở lại đội tuyển'

Samir Nasri: “Kể cả bố tôi làm HLV, tôi cũng không trở lại đội tuyển'

Cầu thủ đang khoác áo Sevilla, Samir Nasri mới đây đã từ chối trở lại thi đấu cho tuyển Pháp mặc dù đang thể hiện phong độ tuyệt vời ở La Liga.

Lý do Nasri phải ra đi dù thời hạn hợp đồng của anh với Man City vẫn còn tới năm 2019 là bởi anh thất bại với các giáo án thể lực từ BHL mới của Man City. Nasri không đá chính một trận nào trong quãng thời gian du đấu mùa Hè sau khi anh thất bại trong việc vượt qua bài test sức khỏe của HLV thể lực Lorenzo Buenaventura. Sau trận đấu với Steaua Buchares ở vòng play-off Champions League, Nasri nhận quyết định ra đi. Một cầu thủ đã 29 tuổi với tiền sử chấn thương liên tiếp cùng mức lương 160.000 bảng/tuần không nên được giữ lại. Man City cần một CLB nào đó san sẻ mức lương này và họ đồng ý ngay khi Sevilla đưa ra lời đề nghị hỏi mượn.

Về phần mình, Samir Nasri cũng ý thức được tương lai của anh ở Etihad trở nên mù mịt dưới triều đại của Pep. Từng là một ngôi sao sáng dưới thời Arsene Wenger ở Arsenal nhưng sang Man City, Nasri chưa bao giờ tìm được phong độ cao nhất. Mùa năm ngoái, anh chỉ được cựu HLV Manuel Pellegrini chọn đá chính 5 lần. Đến Sevilla là một thử thách mới nhưng ít nhất nó cũng là cơ hội để cầu thủ người Pháp cứu vãn sự nghiệp của chính mình. Và đó là một quyết định hợp lý của tiền vệ người Pháp.

Nếu Sevilla thắng Sporting Gijon trong trận đấu thuộc vòng 10 Liga vào cuối tuần này, họ sẽ thiết lập một kỉ lục mới trong CLB với mùa giải khởi đầu ấn tượng nhất. Sau 9 vòng đấu, Sevilla đang đứng thứ 2, trên cả ĐKVĐ Barcelona và đối thủ mạnh Atletico Madrid. Trong chiến tích tuyệt vời của Sevilla, người ta nói Nasri đang là trung tâm của vũ trụ.

"Ở Marseille, tôi luôn được chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, có thể lùi sâu và thi thoảng tiến lên phía trước. Ở Arsenal, thi thoảng tôi mới phải đá cánh trong khi ở Man City, tôi thường xuyên chơi ở vị trí này", Samir Nasri nói. "Vị trí ưa thích của tôi là tiền vệ trung tâm, nơi tôi có thể giữ bóng và đảm nhiệm vai trò trung tâm của lối chơi. Tôi không thích đá cánh. Nếu phải chơi ở đó chẳng qua là vì HLV yêu cầu mà thôi".

HLV Sampaoli đã sử dụng Nasri trong sơ đồ 4-2-3-1, nơi anh đá cạnh một tiền vệ người Pháp khác là Steven N’Zonzi. Ở vị trí này, Nasri kiểm soát trận đấu và thể hiện được tư duy chiến thuật của một thủ lĩnh. Ở trận đấu mới nhất trước Atletico, Nasri là ngôi sao sáng nhất khi anh liên tục tạo ra những tình huống đột biến trước hàng thủ vốn được xây kiên cố của Diego Simeone.

Nasri đã ghi 3 bàn và một đường kiến tạo ở mùa bóng này. Ở Champions League, anh cũng chơi cực tốt. Phong độ của anh lên cao đúng ở thời điểm mà Man City của Pep Guardiola đang có dấu hiệu chững lại với 5 trận hòa. Lúc này, câu hỏi được đặt ra là liệu HLV người Tây Ban Nha đã quá vội vàng khi để Nasri ra đi?

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm