M.U - Sevilla (2h45, 14/3): Với Jose Mourinho, đây là trận chiến của cả mùa giải

13/03/2018 10:47 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa 0-0 ở trận lượt đi trên đất Tây Ban Nha là một kết quả nguy hiểm cho Manchester United trong trận lượt về tại Old Trafford. M.U buộc phải thắng nếu muốn giành tấm vé vào chơi ở tứ kết Champions League.

Với riêng cá nhân Jose Mourinho, nếu bị loại trước Sevilla, ông sẽ đối mặt với một mùa bóng thất bại và khiến những tuyên bố mạnh miệng của mình trở thành những lời nói sáo rỗng.

Thắng Liverpool chỉ là điểm tựa tinh thần

3 điểm trước Liverpool giúp M.U "đóng đinh" cho vị trí thứ hai. Với phong độ hiện tại, việc họ giữ được vị trí trong top 4, đồng nghĩa với một suất dự Champions League mùa tới là gần như chắc chắn.

Nhưng như Jose Mourinho đã nói: "Trận đấu với Sevilla và Brighton quan trọng hơn chiến thắng trước Liverpool. Liverpool là một đối thủ lớn, chiến thắng trước họ giúp chúng tôi bỏ xa một đối thủ trực tiếp ở top 4. Nhưng Sevilla và Brighton mới là những đối thủ mang tính chất sống còn. Bởi vậy, đây mới là hai trận đấu quan trọng của M.U".

Mourinho không coi thường Liverpool, nhưng ông có lý để bảo vệ quan điểm của mình. M.U bị bỏ xa trên bảng xếp hạng Premier League nên họ không còn cơ hội để cạnh tranh chức vô địch với Man City. Một vị trí trong top 4 cũng có thể coi là trong tầm tay trong bối cảnh đội quân của Mourinho vẫn chơi khá ổn định. Bởi vậy, những đấu trường đá cúp mới là mục tiêu thiết thực nhất của M.U trong giai đoạn cuối của mùa bóng.

Nhưng để tìm được sự hưng phấn để bước vào hai đấu trường quan trọng là Champions League (Sevilla) và FA Cup (Brighton) thì chiến thắng 2-1 trước Liverpool lại là một cú hích lớn về mặt tinh thần. Đó là một trận đấu mà M.U đã chơi tốt, vượt trội ở cả khía cạnh chiến thuật lẫn tính hiệu quả. M.U ghi 2 bàn từ 3 cơ hội rõ ràng nhất và khiến cho hàng công khủng khiếp với tam tấu Salah – Firmino – Mane phải im lặng.

Romelu Lukaku: Khi con quái vật của M.U đang bừng tỉnh

Romelu Lukaku: Khi con quái vật của M.U đang bừng tỉnh

Muốn biết Romelu Lukaku đáng sợ như thế nào, hãy hỏi Dejan Lovren. Trung vệ Liverpool đã trải qua 90 phút thảm họa tại Old Trafford vì phải đối đầu với tiền đạo người Bỉ. “Con quái vật” Lukaku đang bừng tỉnh.

Trận đấu trước Liverpool cũng mang đến cho Jose Mourinho sự hài lòng khi các phương án lựa chọn nhân sự của ông đều mang đến tính hiệu quả cao nhất. Scott McTominay đã chơi quá tốt ở vai trò thay Paul Pogba. Eric Bailly mang đến sự chắc chắn cho hàng thủ khi đá cặp Chris Smalling trong khi Marcus Rashford cho thấy anh không hề thui chột dù phải ngồi dự bị nhiều. Sự tận tụy của Alexis Sanchez ở khả năng phòng ngự cũng là một giá trị, cho thấy ngôi sao người Chile vẫn đang nỗ lực cống hiến cho Quỷ đỏ dù anh chưa rực sáng đúng như kì vọng kể từ khi chuyển tới đầu quân cho M.U từ Arsenal.

Đó là những gì Jose Mourinho cần khi ông cần sự gắn kết và hiệu quả của một tập thể.

Dồn toàn lực cho Champions League

Brighton có thể là một đội bóng khó chơi nhưng xét trên mọi phương diện, họ vẫn không phải là đối thủ của M.U ở sân chơi FA Cup. Bởi vậy, Mourinho chỉ coi đấu trường này là mục tiêu thứ hai và buộc phải đặt toàn lực vào Champions League.

Cá nhân Jose Mourinho cũng luôn khát khao dành danh hiệu quá giá này với một đội bóng Anh. Ông từng có những năm tháng thành công ở Chelsea, nhưng tất cả đều ở sân chơi quốc nội. Ở Champions League, thành tích tốt nhất chỉ là bán kết. Điều đó khác biệt hoàn toàn so với những năm tháng thành công cùng Porto và Inter, nơi ông đã 2 lần bước lên bục cao nhất châu Âu.

Jose Mourinho đến với M.U như một cuộc "hôn nhân" mà cả hai cảm thấy cần phải có nhau. Mourinho cần một bến đỗ danh tiếng để khẳng định mình sau khi bị hội học trò cũ của Chelsea "đá ra đường". M.U cần Mourinho để vực lại một đế chế sụp đổ kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Những khoản tiền kếch xù đã được M.U bỏ ra theo ý tưởng đập đi xây lại của HLV người Bồ Đào Nha. Năm đầu tiên của Mourinho, M.U không lọt vào top 4 nhưng lại giành 3 chiếc cúp (Siêu cúp nước Anh, cúp Liên đoàn và Europa League). Mourinho đã tự tin tuyên bố: "Đội bóng của tôi luôn mạnh hơn ở mùa giải thứ hai". Nhưng sự vượt trội của Man City ở Premier League khiến M.U không còn hy vọng đăng quang.

Để những tuyên bố của mình không thể trở thành lời nói suông, Mourinho buộc phải làm tất cả cho danh hiệu Champions League. Đây là chiếc cúp để định nghĩa thành công của Mourinho trong năm thứ hai dẫn dắt M.U.

Mourinho chắc chắn sẽ rất đau đầu cho trận tái đấu với Sevilla. Về lý thuyết, hòa 0-0 trên sân khách không phải là một kết quả tồi nhưng thực tế, nó là một cái bẫy cực nguy hiểm. Chỉ cần Sevilla ghi được một bàn ở Old Trafford, thách thức cho M.U sẽ nhân lên gấp đôi. Nói một cách khác, M.U buộc phải thắng trong trận lượt về này. Bằng không, Mourinho sẽ mất tất cả.

3: Ngay trong mùa giải đầu tiên, Mourinho đã giúp M.U có 3 danh hiệu là Siêu cúp nước Anh, cúp Liên đoàn và Europa League.

0: M.U là đại diện duy nhất của nước Anh không ghi được bàn thắng nào ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

0: Mourinho từng giành Champions League với Porto (2004) và Inter (2010) nhưng chưa một lần đăng quang cùng các đội bóng Anh.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm