Lượt cuối vòng bảng cúp C1: Đừng để lỡ ánh hào quang Champions League

10/12/2018 06:56 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Champions League có trở nên bất thường không nếu Á quân Liverpool bị loại ngay trên sân nhà, và nó có phải là sự thiệt thòi nếu thiếu những Neymar Jr, Kylian Mbappe không, hay sẽ bớt hấp dẫn nếu vắng những chiến lược gia như Carlo Ancelotti và Mauricio Pochettino?

Tiết lộ lý do hy hữu khiến Pogba bị Mourinho bắt dự bị ở Champions League

Tiết lộ lý do hy hữu khiến Pogba bị Mourinho bắt dự bị ở Champions League

Lý do Paul Pogba không được điền tên vào danh sách đá chính ở trận M.U đối đầu Young Boys tại Champions League đã được truyền thông Anh tiết lộ.

Bất cứ một CLB nào trong số những cái tên kể trên vắng mặt ở vòng 1/8 cũng là bất công với chính họ và cho chính giải đấu này, vì lẽ ra, mọi thứ sẽ phải tốt đẹp hơn nếu những câu lạc bộ hay nhất giành quyền đi tiếp như chờ đợi.

4 vé, 7 đội

Cục diện nào đang xảy ra ngay lúc này, trước khi lượt trận cuối cùng của vòng bảng khép lại. 7 đội bóng là Inter Milan, Liverpool, Lyon, Napoli, Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, sẽ phải cạnh tranh 4 tấm vé vào vòng trong, không câu lạc bộ nào muốn bị bỏ lại trong chuyến tàu định mệnh này, thứ có thể khởi đầu cho một hành trình đáng mơ ước khác trong phần còn lại của giải đấu.

Liverpool, có vẻ như là những người thích đùa giỡn với số phận nhất, họ mở đầu Champions League với chiến thắng thuyết phục trước PSG trên sân nhà, trong khi Napoli bị Sao đỏ Belgrade cầm hòa, và một niềm tin tuyệt đối xuất hiện, đội bóng áo đỏ sẽ dễ dàng giành quyền vào vòng trong.

Nhưng mọi thứ đảo ngược một cách khó lường, The Reds rơi vào vị trí bất lợi nhất ở bảng C, vì đã thất bại theo cách khôi hài nhất, đó là thua cả ba đối thủ tại bảng đấu, và giờ xếp sau Paris St Germain và Napoli. Rắc rối thật! Nhưng đó không phải thứ duy nhất Liverpool tạo ra, họ còn khiến cả Napoli và PSG rơi vào trạng thái bấp bênh, và bất cứ đội bóng nào cũng có thể bị loại ở bảng đấu này, mà có lẽ, họ sẽ phải hối tiếc đến cả trăm lần vì đã không làm tốt hơn thế.

Ai còn, ai mất?

Người Anh hoặc sẽ bảo toàn được các CLB ở vòng 1/8, hoặc sẽ mất một nửa, nếu Liverpool và Tottenham không thể tự quyết định cuộc chơi này. Sự xuất hiện của những đại diện xứ sương mù luôn bảo đảm cho những trận đấu hấp dẫn ở vòng 1/8, và trên hết, họ có thể sẽ trở thành đối trọng với bóng đá Tây Ban Nha, gồm toàn những cái tên dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường này. Nếu vận may mỉm cười, rất có thể, một trong số này sẽ lên ngôi ở Wanda Metropolitano.

Và sẽ là bước thụt lùi với nền bóng đá vừa đăng quang World Cup 2018 là Pháp, nếu PSG bị kéo tụt lại phía sau, cùng với đó là Lyon, những người sẽ có chuyến làm khách khó lường trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Shakhtar Donetsk, sau khi đã đánh mất Monaco một cách đau đớn.

Với người Italy, bữa tiệc của họ sẽ cực kì thịnh soạn nếu như Napoli và Inter Milan theo chân Juventus và AS Roma đi tiếp. Để lật đổ Real Madrid, cản bước Barcelona, ngăn chặn Atletico Madrid, Juventus không chỉ cần có Cristiano Ronaldo, mà cần có cả những đồng hương của họ trong phần còn lại của mùa giải, như những gì mà đội bóng thủ đô Rome đã làm ở mùa trước, tại Olimpico.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm