Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng: 'Quái vật' Loch Ness ở Celtic Park

25/11/2016 09:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Celtic muốn giăng một mẻ lưới lớn trước Barcelona, nhưng thứ mà họ nhận được đủ khiến đội bóng Scotland phải chia tay mọi đấu trường châu Âu với vị trí bét bảng C.

"Cách tốt nhất để ngăn được Barcelona là phá hủy lối chơi của họ, sau đó pressing thật cao. Nhưng nếu họ phá vỡ được vòng vây của bạn, họ sẽ trừng phạt bạn vào bất kì lúc nào", kí giả Guillem Balague mách nước cho Celtic trước trận đấu. Và như một sự dự đoán, mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản như vậy.

Messi quá kinh khủng

"Điều gì đáng tin hơn, quái vật hồ Loch Ness là có thật, hay Messi là con người?", HLV Brendan Rodgers được hỏi trước trận đấu, còn câu trả lời của ông là, "đây là câu hỏi khó nhất trong đời tôi". Và có lẽ, ông đã biết điều đáng tin hơn là quái vật bí ẩn Loch Ness thật sự tồn tại, sau khi Celtic bị tiền đạo người Argentina hạ gục ở trận đấu này.

Celtic, sau khi tạo ra trận đấu kịch tính với Manchester City ở lượt trận thứ 2, bắt đầu nghĩ đến một cuộc lật đổ Barcelona với đúng phong cách mà họ khiến Pep Guardiola phải chật vật mới có được một điểm rời Celtic Park. "Tôi nghĩ chúng tôi cần phải chơi quyết liệt như ở trận gặp Manchester City, tập trung và khiến họ ngộp thở trên sân", HLV người Bắc Ai Len tiết lộ cách để khắc chế nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Ở trận đó, Celtic chỉ có 28% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng dẫn trước đối thủ đến 3 lần nhờ nền tảng thể lực và chiến thuật hợp lý.

Và chính chiến thắng của Manchester City trước Barca ở lượt trận trước, với kiểu pressing mạnh mẽ đã bẻ gãy đội bóng xứ Catalunya ngay từ phần sân nhà, gieo cho Celtic niềm tin vào điều tương tự ở Celtic Park. Sự thật, đội bóng Scotland đã làm được một nửa nhiệm vụ của mình, gây áp lực mạnh cho Barca ở cả ba tuyến, cắt đứt mối liên kết giữa Neymar với tuyến tiền vệ. Khiến cho Andre Gomes không thể liên lạc với Busquets, người cũng bị buộc phải di chuyển sang cánh phải, để hỗ trợ Sergi Roberto và Ivan Rakitic, trước sức mạnh từ Izaguirre và Sinclair.

Đội trưởng Brown cùng cặp tiền vệ lực lưỡng đá trên anh là Armstrong và Rogic, đã kéo Leo Messi và các đồng đội vào cuộc chiến về thể lực, cũng như thử thách sự kiên nhẫn của Barcelona. Họ chạy khỏe gấp đôi Manchester City, và đá như thể có thể pressing Barcelona thêm 90 phút nữa với cường độ như vậy. Celtic đã đẩy số 10 xuống khu vực giữa sân để cầm bóng, vài lần, người ta thấy tiền đạo người Argentina phải dịch chuyển sang cánh trái để hỗ trợ đồng đội.

Nhưng trong bức tường phòng ngự 8 người của đội chủ nhà, Leo Messi, như thường thấy, vẫn là người nhìn thấy tất cả mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, kết liễu hi vọng của Celtic ngay trong hiệp một, trước khi đóng lại cánh cửa tới Europa League của đội chủ nhà trong hiệp hai. "Không phải bàn cãi ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nữa", Brendan Rodgers nói về số 10 sau trận đấu, "cậu ấy cho thấy điều đó ngay cả khi không ra sân". Còn cách nào khác nữa, ngoài việc phải tin rằng, Leo Messi không là con người?

Tương lai của Barcelona

Một tấm vé đi tiếp chỉ là sớm hay muộn, kể cả ngôi đầu bảng với Barcelona cũng như vậy. Thứ khiến HLV Luis Enrique thấy hài lòng sau chiến thắng này phải là khi ông nghĩ về tương lai của đội bóng, với Andre Gomes, và đặc biệt là cậu nhóc Marlon Santos người vào sân thay Gerard Pique ở cuối trận. Trung vệ đến từ Fluminese đá như thể anh chơi bóng ở Camp Nou từ lâu, với những pha cắt bóng tỉnh táo, để khiến Dembele và các tiền vệ dữ tợn của đội chủ nhà trở nên bất lực. Đó là phần thưởng phụ cho chiến thắng với HLV người Asturias, và có lẽ có ý nghĩa không kém hai bàn thắng của Leo Messi.

Gary Neville thì tin rằng, Gomes có phong cách chơi kiểu Michael Ballack, và anh sẽ sớm đạt đến đẳng cấp của một ngôi sao lớn trong tương lai. Người ta thường khen các học trò cũ như vậy, nhưng nếu Barca đã khước từ tìm kiếm một Xavi mới với Rakitic, thì họ đã sẵn sàng cho một tương lai không Iniesta với Andre Gomes.

13 Sau trận thắng Celtic, FC Barcelona đã có lần thứ 13 liên tiếp lọt vào vòng 16 đội tại Champions League.

21 Barcelona đã giành chiến thắng 21 trận trong 27 trận ở Champions League dưới thời Luis Enrique. 6 trận còn lại, đội bóng xứ Catalunya thua 4 trận và hòa 2 trận.

92 Messi hiện có 92 bàn thắng ở đấu trường Champions League, chỉ kém Ronaldo 3 bàn. Tuy nhiên anh thi đấu ít hơn 22 trận và thi đấu muộn hơn 2 năm. Và anh đã có 100 bàn thắng cho Barca ở các trận đấu quốc tế.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm