Juventus hướng đến châu Âu: Đã đến lúc Bà đầm già thay đổi

23/04/2019 10:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã sắp 1/4 thế kỷ trôi qua kể từ lần gần nhất Juventus giành Champions League và thất bại gần nhất của họ ở giải đấu này là trước một Ajax trẻ trung tại tứ kết mùa này. Để minh chứng cho quãng thời gian chờ đợi quá dài của Juve, hãy nhìn vào chính đội hình của Ajax vừa đánh bại họ: 5 trong số 11 cầu thủ đá chính trong trận lượt về ở Turin còn chưa ra đời khi Juve giành cúp Bạc năm 1996.

Bóng đá Ý vòng 33: Kết quả Parma vs AC Milan, Juve vs Fiorentina, Inter Milan vs Roma

Bóng đá Ý vòng 33: Kết quả Parma vs AC Milan, Juve vs Fiorentina, Inter Milan vs Roma

Lịch thi đấu bóng đá Ý. Kết quả bóng đá Ý vòng 33. Kết quả Parma vs AC Milan. Kết quả Juve vs Fiorentina. Kết quả Inter Milan vs Roma. 

Juve thiếu cân bằng

Juve được cho là có rất nhiều cơ hội để chấm dứt cơn khát danh hiệu ở châu Âu khi họ ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ khó chơi và chỉ phải gặp Ajax tại tứ kết. Nhưng hóa ra Ajax lại là “cái bẫy” ngọt ngào với Juve khi đội bóng trẻ trung của Hà Lan đã chơi áp đảo Juve cả 2 lượt trận và xứng đáng có mặt ở bán kết.

Câu hỏi đặt ra với Juve lúc này là họ sẽ làm lại như thế nào để hiện thực hóa giấc mơ giành chiếc cúp Bạc sau khi Max Allegri và Cristiano Ronaldo đều đã xác nhận ở lại Turin. Hai trận đấu với Ajax đã chứng tỏ rằng chỉ có Cristiano Ronaldo trong đội hình là không đủ với Juve. Ronaldo cần sự hỗ trợ nhưng mùa này siêu sao người Bồ Đào Nha thiếu hẳn điều đó khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Chiến thắng của Ajax trước Juve một lần nữa cho thấy rằng sức mạnh tập thể mới là yếu tố quyết định chứ không phải tài năng cá nhân.

Hơn nữa, các trận đấu với Ajax cũng nói lên sự thật phũ phàng về hàng tiền vệ của Juventus. Tuyến giữa của đội bóng Ý không thể chống chọi lại sức trẻ, sự sáng tạo, khả năng di chuyển và chuyền bóng nhanh của các tiền vệ Ajax. Blaise Matuidi, Emre Can và Miralem Pjanic đã đá như biệt danh của Juventus vậy: Quá cũ kỹ và nhàm chán.

Sự suy thoái của hàng tiền vệ Juve bắt đầu từ sự ra đi của Paul Pogba hè 2016. Juve vẫn được ca ngợi bởi chiến lược chuyển nhượng thông minh: mua rẻ bán đắt và chiêu mộ được những bản hợp đồng miễn phí chất lượng. Nhưng cũng chính vì thế mà tuyến quan trọng nhất là hàng tiền vệ của họ đã không được nâng cấp đúng với tầm vóc của đội bóng.

Hành trình đi tới trận chung kết Champions League 2015 của Juve dựa trên sự chói sáng của hàng tiền vệ với những phẩm chất thiên tài của Andrea Pirlo, sự cơ động của bộ đôi Arturo Vidal – Pogba và sự đa năng thầm lặng của Claudio Marchisio. Hàng tiền vệ của Juve khi đó có thể được coi là tốt bậc nhất châu Âu và sau 4 năm, họ đã không có sự thay thế xứng đáng nào cho từng vị trí, kể cả Matuidi hay Pjanic.

Cách đây 2 năm, Juve cũng đã đi tới trận chung kết Champions League nhưng chủ yếu là nhờ hàng thủ vốn chỉ để thủng lưới 3 lần trên đường tới Cardiff. Hàng thủ Juve hiện tại vẫn là những con người cũ nhưng sự chắc chắn đã biến mất. Juve vẫn chưa có sự thay thế đáng tin cậy cho Giorgio Chiellini trong khi Daniele Rugani cũng chưa “lớn” thêm, còn Leonardo Bonucci dường như đã đánh mất đẳng cấp vốn có sau 1 năm lưu lạc ở Milan.

Cần mua sắm hợp lý hơn

Juve đã đầu tư 420 triệu euro cho hàng tấn công từ hè 2015 tới nay nhưng họ chỉ bỏ ra 245 triệu euro cho các tuyến còn lại và thất bại của ở Champions League mùa này cho thấy đội hình của Allegri thiếu cân bằng ra sao, ít nhất là so với các đội bóng lớn của châu Âu. Một cuộc cách mạng nhỏ là điều chắc chắn phải xảy ra ở Turin hè này để đem lại sự cân bằng.

Aaron Ramsey đã là cầu thủ của Juve mùa tới theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng một mình tiền vệ này là chưa đủ. Một tiền vệ kiểu như Vidal hay Pogba là điều bắt buộc phải có ở Juventus mùa tới. Matthijs De Ligt, tác giả bàn thắng quyết định giúp Ajax hạ Juve vừa qua, đã lọt vào tầm ngắm của Juve từ lâu nhưng nhiều khả năng anh này sẽ tới Barca để tái hợp Frenkie de Jong.

Ở chiều ngược lại, Alex Sandro, Sami Khedira, Juan Cuadrado, Douglas Costa và Paulo Dybala là những người có khả năng phải ra đi. Sandro đã không còn là chính mình kể từ khi bị Dani Carvajal hành hạ ở Cardiff trong khi Cuadrado và Costa đóng góp rất ít cho đội vì chấn thương liên miên, còn Khedira giờ đã quá chậm chạp. Trong khi đó, Dybala không phù hợp với bất cứ chiến thuật nào của Allegri mùa này sau sự có mặt của Ronaldo và sự ra đi của tiền đạo Argentina là tốt cho tất cả.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm